Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7

Chủ đề: Cảnh ngôi nhà Bắc Bộ.

  1. #1
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702

    Cảnh ngôi nhà Bắc Bộ.

    Các bác đi nhiều, thấy nhiều cho em hỏi thăm: Ở đâu có cảnh quan ngôi nhà đồng bằng Bắc Bộ, gần gần Sài Gòn thôi nhé mấy bác.
    Cám ơn trước nhiều nhiều.
    Chúc Bình An
    FaceBook

  2. #2
    Tham gia
    27-05-2007
    Bài viết
    578
    bác hỏi câu hỏi khó anh e ko, ở sài gòn thì lam sao kiếm được chổ nào có nhà giống được ah, ngoài trừ khu du lịch họ cố tình xây giống nhà Bắc Bộ

  3. #3
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    KDL cũng được, nhưng các bác đi nhiều, thấy nhiều thi cho em hỏi luôn là KDL nào ạ. Em không biết mới hỏi chứ.
    Chúc Bình An
    FaceBook

  4. #4
    Tham gia
    24-06-2006
    Bài viết
    7,825
    Bác Toại ơi, chịu khó ra đây đi em dẫn đi!
    Nhưng Bác cũng phải nhanh lên, không cũng không còn đâu cảnh "Nhà ngói, cây mít"; "Ba gian hai chái" với giếng nước, ao và vườn. Hên hơn nữa còn có dậu ô rô và mấy khóm tre (lũy tre thì em cũng chịu rồi). Bác có vào ngay các khu du lịch ở phía Bắc này cũng không có đâu!

  5. #5
    Tham gia
    23-02-2007
    Bài viết
    6,526
    Quote Được gửi bởi 11002 View Post
    Các bác đi nhiều, thấy nhiều cho em hỏi thăm: Ở đâu có cảnh quan ngôi nhà đồng bằng Bắc Bộ, gần gần Sài Gòn thôi nhé mấy bác.
    Cám ơn trước nhiều nhiều.
    Em chưa đi gần SG nhiều nhưng em nghĩ "ngôi nhà đồng bằng Bắc Bộ" thì nó phải gần gần Bắc Bộ cơ...ứ phải gần gần SG đâu...hê...hê...hê
    1 cặp QL17 GIII và 1 Cụ Rồ...thế thôi

  6. #6
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Cám ơn bác Lâm và cụ Trim, thế em mới tìm.
    Chúc Bình An
    FaceBook

  7. #7
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi coolpix8700 View Post
    Bác Toại ơi, chịu khó ra đây đi em dẫn đi!
    Nhưng Bác cũng phải nhanh lên, không cũng không còn đâu cảnh "Nhà ngói, cây mít"; "Ba gian hai chái" với giếng nước, ao và vườn. Hên hơn nữa còn có dậu ô rô và mấy khóm tre (lũy tre thì em cũng chịu rồi). Bác có vào ngay các khu du lịch ở phía Bắc này cũng không có đâu!
    Cám ơn bác Lâm và cụ Trim, thế em mới tìm.
    Em thích cái khung cảnh này lắm, nhưng chưa có dịp ra. Hẹn khí nào có dịp em bay ra thăm các bác.
    Chúc Bình An
    FaceBook

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •