Về đến nhà mệt quá các bác ui, em ngán nhất lúc đi từ Châu Đốc về
@ Nhân : Hình đẹp quá Nhân ơi . Thích tấm BW của bác, nhìn thấy hạnh phúc lắm
@ Nhóm offline: Cám ơn tất cả các bác, buổi offline thật thú vị và vui biết bao, nhất là 2 anh: Mỹ và anh Dũng , hai anh vui tính lắm . Hy vọng lần offline nào hai anh cũng tham gia để mong còn học hỏi nhiều ở hai anh. Thân
@phuongdukas : Cám ơn hai em và hai bạn của em nữa , Anh post hình có xấu thì cứ đâm anh cho mau tiến bộ vì đồ nghề còn bèo lắm vả lại anh chỉ chụp ké thui hehehhe...Thân
Em xin post vài tấm gọi là cho có tham gia với các bác.
Xin tiếp theo bác nguyencn
1....Phúc & Phưong đã lên xe hoa
2.
3. và sẽ đưa nàng về.....
4. khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ
5. cùng lúc đó mối tình giữa Trúc và Hào ngày càng sâu đậm. Nàng như một bông hoa mới chớm nở giữa buổi ban mai
6.
7.Còn chàng cứ si tình đến dại khờ . Đôi bạn cứ quấn quýt nhau như đôi sam kia....
8.
9. Và cuối cùng niềm hạnh phúc cũng đã đến với họ . Chỉ có tình yêu chân chính và hai trái tim đã cùng chung nhịp đập sẽ là mãi mãi
10.
11.
12.
13.
14.
15. ...và một nụ hôn nồng cháy chỉ có từ trái tim đến trái tim