Năm nay về HN với súng và ống tích lũy trong cả năm rồi. Háo hức ngày về để đc chụp những tấm ảnh về HN và chụp cho bạn bè của em.
Nhưng rồi cứ hết vịec này việc khác, ngày đi thì sắp đến mà chụp thì chẳng đuợc bao. Hôm rồi cậu bạn cũ gọi điện kêu nhờ mình chụp giúp cho ít ảnh cưới.
Sướng quá, nhận lời luôn cho dù ngày kia là bay rồi.
Bộ ảnh này em chụp ở Bảo tàng dân tộc, chỗ này quen qá rồi, nhưng vì em cũng chưa bao h vào đây, và cũng kô thể đi xa đc.
Có vài tấm, cô dâu chú rể cũng chưa đc xem. Em để các bác bóc tem trước
Ảnh cỡ to có thể xem ở đây, tranh thủ khoe cái flickr của em :D
1.
2.
3.
4.
5.
6.