Kinh nghiệm cho thấy mục tiêu là đã nhắm em nào thì cố nhích lên mà mua. Mua 1 lần cho nó khỏi tốn kém và cái quan trong nhất là đỡ phải lăn tăn trong suốt quá trình chơi lens khác cái con mà mình nhắm đến,rồi lại mất ăn mất ngủ thôi.Mỗi lần mua đi bán lại tốn kém mất thời gian lắm.
Còn 24-70 nhiều bác cứ nói cắm trên Crop không hợp, nào tiêu cự, nào không có VR....Nhưng em cắm trên D7k thấy rất hài lòng kể cả cái khoản tiêu cự 24 trên Crop nhưng với mình thấy nó chẳng thấy hẹp chỗ nào cả, thậm chí có lúc muốn lên đến 100-120mm,
Với lens 35mm thì các bác còn nói phù hợp chân dung indoor...thì cái tiêu cự 24mm này lại cho là hẹp ????
Vậy cho nên không có thì đành chịu chứ có thì thích là nhích thôi.