Được cầm thử D5200 của một người bạn trong vài ngày, cũng chưa phải là thử nghiệm một cách chuyên nghiệp, chỉ là trải nghiệm cá nhân nhưng em cũng xin phép chia sẻ lại 1 vài hình ảnh mà em dùng body này ghi lại. Mong giúp ích được gì đó cho các bác đang định mua D5200.
Tất cả chụp với ống KIT 18-55VR, chụp định dạng JPEG, chụp xong và up ngay.
#1: Thử màu sắc với chế độ VIVID, cảm nhận cá nhân màu có vẻ bệt.
DSC_0036 by Wi Mập, on Flickr
#2: Máy cho hình ảnh với chi tiết thể hiện khá tốt
Nikon D5200 Testing by Wi Mập, on Flickr
#3: Settings: 1/80 ƒ/5.3 ISO 250 46 mm
Nikon D5200 Testing by Wi Mập, on Flickr
#4: Settings: 1/80 ƒ/5.3 ISO 250 46 mm
Nikon D5200 Testing by Wi Mập, on Flickr
#5: Mang ra chụp nhà hàng xóm
Nikon D5200 Testing by Wi Mập, on Flickr
#6: Thử chế độ Monochrome, filter Yellow có sẵn trên máy
Settings: 1/1600 ƒ/3.5 ISO 400
Nikon D5200 Testing by Wi Mập, on Flickr
#7: Thử chế ảnh HDR từ D5200
Nikon D5200 Testing by Wi Mập, on Flickr
#8: Thử chế ảnh HDR từ D5200
Nikon D5200 Testing by Wi Mập, on Flickr
#9: Thử ISO 1600
Nikon D5200 Testing by Wi Mập, on Flickr
#10: Cafe sáng với ISO 2500
Early morning by Wi Mập, on Flickr
#11: Cafe Bệt với Body nhỏ gọn này rất thích vì nhẹ, thoải mái tung tăng
DSC_0153 by Wi Mập, on Flickr
#12: Ảnh chụp tại cafe Bệt
DSC_0166 by Wi Mập, on Flickr
#13: Lại xem thử chi tiết ảnh từ D5200
DSC_0233 by Wi Mập, on Flickr
Cảm nhận chung của em đây là chiếc máy đáng mong đợi, chất lượng ảnh khá tốt, rất đáng để đầu tư, đặc biệt đối với những ai đang tập tành vào con đường đau khổ này.
Cảm ơn cả nhà đã xem