Cái điếm đồng cạnh đường Láng - Hoà Lạc,
đã từng được bác nào chụp ảnh-trong-ảnh nhiều người khen, nay sắp bị phá để làm đường mở rộng.
Ngày xưa, khi chưa có con đường lớn đi qua, thì nó ở giữa đồng, thật thân thiết với người dân ở đây. Khi có con đường, nó đã vào nhiều ảnh, chương trình ca nhạc truyền hình, ... Thực ra nó không quá cổ, nhưng có hai cái cột bằng đá ong nguyên khối cũng hay.
Bác nào còn nặng lòng với nó hãy đến ngay đi.
(Tôi hỏi thì được người ta cho biết sẽ không huỷ nó đi mà sẽ xây lại vào trong. Vẫn bằng vật liệu đá ong. Nhưng khi đó trông nó sẽ mới và không có cây gạo nữa).