Được gửi bởi
romanhia
@Cái màn giao lưu với CDCR thì mình cũng đủ tự tin. nhưng ngặt nỗi. Có đôi chúng nó diễn cứng đơ như tượng. Và quan trọng là mình sắp xếp bố trí, tạo dáng chưa ngon lành, thành ra nó cứ vừa chụp vừa lo. Đã bố trí sẵn trong đầu rồi đến lúc làm thì nó cứ tự nhiên chủ nghĩa, thành ra chả đâu vào đâu, đâm ra lại cà cuống mới chết chứ. Âu là món này cũng phải rút kinh nghiệm dần.
Chính xác đấy,cái vụ tạo dáng này là quan trọng số 1 đấy bác ạ,kô quen cái này thì súng ống có ngon đến mấy cũng kô tự tin để chụp đâu.Nhìn bộ ảnh của bác cũng biết ngay là bác đói dáng rồi.Thôi trăm hay kô bằng tay quen bác ạ,mãi cũng quen thôi.các bác thợ chyên nghiệp như bây giờ em nghĩ ngoài năng khiếu ra tì ngày xưa cũng như gà mắc ttóc ấy chứ.Chúc bác sớm quen tay với vụ AB này,he he