Xin chào các Bác vnphoto và các bác ĐBSCL !
Biết diễn đàn trong một lần search trên google. Vậy là tham gia. Vô đây mới thấy các bác trong này vui vẻ và thân thiện quá.Nhân đây em cũng cảm ơn anh Hậu đã thật nhiệt tình chỉ dẫn bọn em (phuongdukas là 2 đứa nhóc ạ).Và bác Nhân nữa ạ.
Chỉ tiếc là em đi làm cũng hơi bận nên chỉ vào comment và học hỏi chứ chưa post hình lên nhờ các bác góp ý. Hôm nay em vừa làm báo cáo xong, định nghiên cứu post hình mà em dốt quá các bác ạ, lay hoay mãi mà vẫn chưa làm được,hix (còn phải canh camera nữa)
Thôi thì em mạo mụi gửi thư không có hình vậy, mong các bác thông cảm.
Tình hình là bạn em sắp cưới (câu này nghe quen quen). Hôm trước đám hỏi em chụp cho 2 bạn đó,sẵn ở phía sau nhà có cái xe rơm,em chụp lun vài tấm. Giờ 2 người đó nhờ em chụp ảnh cưới. Em cũng hăng hái lắm, nhưng khổ nỗi em cũng sắp cưới (lại quen quen), em cũng có pm nhờ Bác Nhân bắn hộ mấy tấm òi nhưng chưa định ngày thôi ạ.
Được sự ủng hộ của bác Nhân và sự cam đảm vốn có,em mạo mụi mở cái topic này (đồng nghĩa là em phải săn sóc nó)để rủ các bác ĐBSCL: "offline cưới" 1 trận ạ.
Địa điểm thì em định ở khu Núi Sập ạ (Vịnh hạ Long thu nhỏ: mekonglife.com). Nhưng nếu bác nào có cảnh khác thì comment nhé,em cũng chưa định chắc.
Hình của CD-CR các bác xem đỡ ở đây nhen,em không biết up lên vì bị báo lỗi (chắc tại cái máy cty nó không cho tải hình,hix..):
http://i207.photobucket.com/albums/b...hao2002/01.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/b...2/IMG_5182.jpg
Thời gian thì ngày chủ nhật hoặc thứ 7 cuối tháng này.
Mẫu : 2-3 cặp CD-CR (nếu đông bác off thì em kiếm thêm mẫu nữ sinh áo dài xe đạp nha, bạn em làm cô giáo mà, nhiều học trò lém)
Địa điểm : xin các bác cho ý kiến (ưu tiên gần LX,vì sẵn qua nhà em,em đãi các bác offchai ạ)
Súng của em: canon 400D(lenkit)+ len,flash mượn daddy
Phụ kiện : hắt sáng + đạo cụ.
Kinh nghiệm : không có
Dạo này trời cũng ba gai lắm, nhưng chắc không seo đâu mí bác.Với châm ngôn : học hỏi là 9. offchai là 10, các bác không đi cũng comment cho em vui nhé.
Thankx mí bác đã đọc bài diễn văn của em.
Em dìa đây không bảo vệ lại đóng cửa.hhihi...