Xin chào,
Em mới đang ký xong cách đây 5 phút. Xin tự giới thiệu: Sinh viên nghèo, sắp ra trường, thất nghiệp, vừ bị ăn cắp mất cái Amateur Digital Camera 2.0 MP. Buồn quá nên em lục tủ đồ cũ trong nhà thì tìm thấy một cái máy Yashica Electro 35 đời 1966 (khẩu độ chỉnh tay, tốc độ tự động) hư hết phần điện. Sau 3 đêm thao thức, nay em đã sửa xong (sinh viên ngành điện cũng có giá!!!!!!). Nghe tiếng màn chập nó đánh tạch tạch tạch thấy sướng tai lắm.
Anh chị chú bác nào giàu kinh nghiệm có thể cho em biết em có thể khởi nghiệp nhiếp ảnh gia nghiệp dư bằng cái máy này không? Hay là chờ thêm 40 năm nữa chờ khi nó đủ 80 tuổi thì bán cho viện bảo tàng cho có giá? :p
Nhân tiện cho hỏi có còn bán phim trắng đen không nhỉ? Phim màu rửa ảnh trắng đen có được không?
Xin cảm ơn và chúc giáng sinh vui vẻ :santa: .