Đọc cái topic giật mình ... tưởng anh hafoto mà bỏ chụp hình thì vnphoto mất mát lớn :LOL: Khoảnh khắc này ngang trái quá, 2 người cười trên sự đau khổ của 1 em bé ... hình như ảnh chụp setup cho em bé nhưng nó khóc nên 2 người kia chỉ tình cờ vô dụ dổ rồi bị chụp nên cũng candid vì ánh sáng tụ vô giữa ngay em bé là chủ yếu.
Ảnh vui lắm hafoto.
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
:LOL: Bác chỉ có nhìn hình mà đoán đúng "phóc" câu chuyện. Y như là Khổng Minh trong chuyện Tam Quốc Chí vậy. Em đoán chắc Bác có hành nghề coi bói phải không?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)