Cái này đám cưới con sếp, e xách máy theo bắn ké. Bác thợ chụp hình mần con 5D với cái 24-70L, 2 cái đèn trên máy, hình ra dẹp ác. Thế mới biết sao bà con mình mê FF thế.
Đám cưới tổ chức ở Rex. Cái vách với trần nó dỏ lòm, các bác góp ý e về màu sắc với.
E lần đâu tiên ăn theo, mới có máy mà, nên xung lắm, các bác xem ảnh rồi góp ý cho em nha.
1. Tấm này em chụp lại hình trước sảnh
2. Vị khách đầu tiên, thấy quen quen nhưng hổng biết ai
3. Hai cô lễ tân
4. Diễn viên múa
5. Ba chú rể (lúc này đèn tắt tối thui)
5. Bố mẹ cô dâu
6. Hai nhân vật chính
7. Trên sân khấu
8. Rót rượu
9. Giao bôi
10. Cắt bánh cưới
11. Nữ nhạc công violon (xinh lắm, nhưng em chụp hổng đẹp)
12. E thử cái 70-200 f/4
13. Thử len tiếp theo
14. Chị dâu em chồng
15. Tan tiệc