Các bạn mến,
Tối hôm qua, câu lạc bộ của chúng tôi có mời nhiếp ảnh gia P. Crettenend, một NAG rất nổi tiếng trong vùng về chụp chân dung, lễ hội. Đặc biệt ông còn là NAG của công ty chúng tôi, mỗi khi có hội họp, sự kiện (chẳng mấy ngày mà không có, với một công ty mà tổng số tiền bán ra trong năm qua đã vượt con số trên 100 tỷ đô la và với 500 nhà máy sản xuất, cùng với 238 ngàn nhân công, trải dài trên thế giới), đến để giải thích về cách tạo mẫu, thiết lập ánh sáng, chỉnh máy........
Tôi thấy ông ta kè kè 2 máy; Nikon D3 và Fuji S5 Pro. Với D3 thì tôi không mấy ngạc nhiên, nhưng với Fuji S5 thì tôi không tưởng.Nhất là, S5 thì lại dùng grip của Nikon D200, nhưng battery thì lại Fuji, nhìn cách pha trộn mà đủ chán! Trong phần thực hành, ông ta gắn cả 2 máy cho chúng tôi thực tập cùng với 2 ống kính giống nhau. Cuối cùng khi xem ảnh thì con mắt của tôi không nhận thấy nhiều khác biệt giữa 2 máy nhưng ông Crettenand và một số anh em khác thì cho rằng máy S5 cho hình màu sắc và sắc nét hơn......
Khi buổi nói chuyến kết thúc, tôi lân la tới ông, mời ông đi uống cà phê và đặt câu hỏi thắc mắc về 2 máy trên.
Sau một hồi giải thích mông lung, ông ta kết luận rằng mặc dù đã dùng qua nhiều loại máy cho việc chụp chân dung và studio thì cuối cùng ông chọn Fuji S5 cho việc chụp 2 việc trên.
Tôi rất ngạc nhiên vì hồi đầu năm, có đọc topic của bác xichlo và một số anh em khác về Fuji S5 thì hình như đa số anh em đánh gía chỉ ngang tầm, hoặc thua Nikon D200, mà tại sao một NAG chuyên nghiệp, sống bằng nghề nhiếp ảnh lại chọn máy này?
Xin anh, em nào đã dùng qua máy này, làm ơn chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi.