Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
Căn gác màu tím
QL17_GIII.
Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
Dạo này công việc bận quá, chiều tối mới có tg đi chụp cho đỡ thèm !!!
Lang thang với Hà Nội, phố cổ và với bề bộn của cuộc sống, nhưng vẫn có điều gì đó hạnh phúc!
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
Chưa rửa cuộn này :D công nhận là cuộc sống trên phố rất nhiều điều hay ho và đặc trưng Nhưng quả này chụp hơi thiếu sáng nên noise vãi linh hồn, chất không ngon
Bác Phong lâu lâu có quả sến này trông cũng tạm ngon nhưng vẫn cảm giác hơi lỏng.
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Xúc than (cảnh phà đen)
Em cám ơn các bác động viên. Em mới đi lang thang 1 mình lần đầu mà các bác đã mắng mỏ em thế :-P. Em vẫn bảo lưu quan điểm là thích offline và rất thích off chai mà
Vẫn cuộn film trên: Untitled
Thích offline và rất thích ọp-chai!
Digital vs Film - sắp có ảnh đẹp!
Lâu quá không ảnh ọt gì, tiện thể vừa điểm danh vừa góp với nhà Anro tý
Hanoi, 08/09
I'm sailing...cross the sea...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)