Em chào cả nhà,
Sáng nay đọc báo Tuổi trẻ thì em thấy được bài báo này:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...44&ChannelID=3
Ngày 1 tháng 8 này sẽ có nhật thực toàn phần. Em không biết có ai có kinh nghiệm để chụp cái này không ạ ?
Em chào cả nhà,
Sáng nay đọc báo Tuổi trẻ thì em thấy được bài báo này:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...44&ChannelID=3
Ngày 1 tháng 8 này sẽ có nhật thực toàn phần. Em không biết có ai có kinh nghiệm để chụp cái này không ạ ?
Theo mình nghĩ, để chụp Nhật thực, các bác chuẩn bị chân máy, filter ND, IR và mắt kính quan sát chuyên dụng. Có thể sử dụng các tấm film chụp X-quang thay thế filter ND hoặc thay thế mắt kính để quan sát.
Cẩn thận và kỹ càng, tránh để hư mắt và hư CCD (CMOS) máy ảnh.
Được sửa bởi phongdigicam lúc 12:59 PM ngày 30-07-2008
Máy ảnh PhongDigicam.vn
Địa chỉ 166A Võ Thị Sáu, P8, Q 3, Tp HCM
(đi đường Pham Ngọc Thạch quẹo trái, ngay ngã tư Pasteur)
Điện thoại:
- 0286 27 47 166
- 028 62 74 71 62
- Anh Phong 0907676569
- Chị Tú 0121 41 81 267
Có dịp nghịch cái filter IR roài.
@Phongdigicam: Cám ơn bác Phong
@mt: nè, xin phép chưa mà xài avatar của HDG vậy?
Em tìm thấy thông tin này trên trang web:
http://www.eclipse-glasses.com/
Em post vài hình tham khảo cho các bác nào muốn chụp, thật tình thì không thấy toàn phần thì cũng khó có khoảng khắc đẹp (Theo em thì "vầng quang vũ" lúc 100% là tuyệt vời nhất)
Bản đồ toàn cảnh nhật thực ở Việt Nam:
Độ phủ (% khuất) ở tất cả các tỉnh, thành phố ở Việt Nam:
Tổng quát hình có thể ghi lại trong ngày 1/8:
Trích từ: http://www.eclipse-glasses.com/
Thân
cảm ơn các bác rất nhiệt tình cung cấp thông tin :D
Em đang ở SG mà nó phủ có 10,7% thế này thì
mấy bác cho em hỏi filter IR và ND bán ở đâu và giá bao nhiêu vậy, em mua cái vừa tầm thôi
Hồi 1993-1994 gì đó em có chụp nhật thực toàn phần tại SGòn, đợt đó chỗ xem được toàn phần là Phan Thiết. Lúc đó đặt máy ở vườn hoa dưới chân tượng Trần Hưng Đạo (đầu đường Hai Bà Trưng) hồi đó chụp = máy film, không có ND lấy miếng film phổi ụp lên, đã thế lại không có tele nên chụp ra hình xấu quá vứt mất rùi. Nhớ lúc đó nhiều người cũng ra ngửa mặt lên trời ngắm nhật thực, người thì film phổi, người thì lấy cái đĩa mềm 256kb (lúc bấy giờ thịnh hành), cũng có người lấy mặt nạ hàn điện của thợ hàn ra nhìn. Để chụp được đẹp em nghĩ chắc các Bác phải sắm filter ND thôi, xong vụ này thỉnh thoảng mang đi chụp thác, sóng, cảnh phố đêm... cũng thú vị chứ ạ.
Được sửa bởi Thanh Tùng lúc 12:38 PM ngày 30-07-2008
Thế giới ảo - Những người mê muội và những "Cái chết" thật! !!!
Em cũng sắp phá sản vì mê muội thiết bị òi!
Trời ạ, TPHCM có 10% thì làm ăn gì được. Hic. Thôi bỏ.
Nha Trang hơn 6% thì thôi coi như ngày bình thường hông có gì đê nghía !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)