Tình hình là trước em có lấy 1 cái UV Hoya 77mm (mua ở HN). Đến hôm đi mua CPL filter được bác chủ cửa hàng “giới thiệu” là Hoya có hàng giả, em mới về so sánh thử (so cái UV em đang có và CPL mới mua về) thì thấy quả là đáng ngại - không yên tâm chút nào!
Sau đó em quyết định mang cái UV của em đi ra hàng bác ấy, so sánh trực tiếp 2 cái cùng là UV filter Hoya 77mm, thấy 2 cái “khác nhau” nhiều quá. Có lẽ 10 phần thì 9 phần con UV cũ của em là đồ dỏm. Nhân tiện đây em xin giới thiệu qua để anh em phòng tránh (Em tạm cho con UV cũ của em là đồ dỏm):
1. Bao bì:
- Filter xịn có dập nổi chữ JAPAN ở góc (số 1). Filter dỏm không có.
- Ngoài bar code còn có code của dòng sản phẩm (số 2). Filter dỏm không có.
- Chữ trên bao bì to, rõ nét, màu đậm hơn trên bao bì filter dỏm (số 3).
Đây là đồ xịn:
Đây là đồ dỏm:
2. Miếng xốp bên trong của filter xịn dày cỡ hơn 1 mm và cứng, phẳng. Miếng xốp của filter dỏm mỏng khoảng 0,2 mm mềm và gợn sóng như được tận dụng từ 1 cái bao bì nào đó.
3. Filter xịn chữ in trên vành rất sắc, mảnh. Trên filter dỏm chữ to, không nét, thậm chí có chữ còn bong tróc sau khi lau (chữ JAPAN trong hình). Màu của vành filter xịn lỳ chứ không bóng như filter dỏm.
4. Filter xịn khi lắp cap trước của len vào thì vừa khít. Filter dỏm lắp cap vào vẫn hở 1 khe và rất dễ tuột cap ra.
5. Khi nghiêng dưới ánh sáng trắng (giống soi tem pin Nokia) thì thấu kính filter dỏm cho màu ánh tím. Filter xịn cho màu hơi xanh lá.
Trên đây là nhật định của cá nhân em. Có thể không chính xác. Nếu bác nào có kinh nghiệm vụ này thì mách thêm em với ạ. Hiện tại em đã cất con UV dỏm vào tủ coi như là 1 kỷ niệm thương đau. Kết luận: Không thể tin ai được!