Khu vực trưng bày các tượng chân dung thời La Mã. Em không vào xem mà đi tiếp đến các khu trưng bày khác. Lý do là em muốn dành thêm thời gian để đi đến Nhà nguyện Sistine - Sistine Chapel, nơi nổi tiếng nhất trong VBT Vatican.
Vatican Museum by Joseph luong, on Flickr
Vatican Museum by Joseph luong, on Flickr
Đến một sảnh nhỏ thoáng đãng, em ngồi nghỉ ngơi vì mỏi chân. Thấy trong góc phòng có rất nhiều người đứng tham quan. Hết nhóm tour này đến nhóm tour khác ghé tham quan. Em ngồi đợi thêm vài phút khi các nhóm đi qua thì đến xem và chụp ảnh. Thì ra đây là bức tượng nổi tiếng Laocoön
Vatican Museum by Joseph luong, on Flickr
Và đây là thông tin về bức tượng. Em nhờ AI giúp chuyển ngữ sang tiếng Việt:
Nhóm tượng này được tìm thấy trên đồi Esquiline tại Rome vào năm 1506 và ngay lập tức được xác định là tác phẩm Laocoön mà sử gia Pliny từng mô tả, do các nhà điêu khắc Agesandros, Athanodoros và Polydoros từ vùng Rhodes thực hiện. Tác phẩm tái hiện một cảnh tượng nổi tiếng trong cuộc Chiến tranh thành Troy huyền thoại. Laocoön, một tư tế của thần Apollo, đã phản đối việc kéo con ngựa gỗ vào thành Troy, nhưng nữ thần Athena và thần Poseidon – những vị thần ủng hộ phe Hy Lạp – đã cử hai con rắn biển khổng lồ từ dưới đại dương lên để siết chết cha con ông trong những vòng quấn của chúng. Theo cách giải thích của người La Mã về câu chuyện này, cái chết của những người vô tội này là điều tất yếu, vì sự trốn thoát của Aeneas sau thảm họa đó đóng vai trò quyết định trong việc thành lập nên chính thành phố Rome. Rõ ràng, một kiệt tác quan trọng như vậy đã không lọt khỏi tầm mắt của Giáo hoàng Julius II (1503-1513), người đã ngay lập tức mua lại tác phẩm và biến nó trở thành tâm điểm trong ý tưởng nghệ thuật của Sân tượng Belvedere.
Khi bức tượng được tìm thấy, một vài mảnh đã bị mất, bao gồm cả cánh tay phải của vị tư tế cổ đại. Các nghệ sĩ như Baccio Bandinelli và Giovanni Montorsoli đã tham gia vào công việc phục chế, kết quả là cánh tay của Laocoön được tạo dáng vươn thẳng ra như thể đang cố gắng tự giải thoát khỏi những vòng xoắn của con rắn. Tuy nhiên, cánh tay nguyên bản với tư thế gập lại – như đang cố gắng ngăn cản nhát cắn chí mạng của con rắn – đã tình cờ được học giả Ludwig Pollak tìm thấy trong một cửa hàng đồ cổ ở Rome vào năm 1905. Mảnh vỡ này mãi đến năm 1958 mới được gắn lại vào tượng. Niên đại của kiệt tác bằng đá cẩm thạch này vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi, mặc dù đa số ý kiến thống nhất rằng nó ra đời vào khoảng năm 40-30 trước Công nguyên.
5OC00061 by Joseph luong, on Flickr
Về nhân vật Aeneas: Trong câu chuyện này, Aeneas là một anh hùng thành Troy, người đã sống sót tháo chạy khỏi thành phố sau khi nó sụp đổ (hệ quả từ việc cha con Laocoön bị rắn siết chết và con ngựa gỗ được đưa vào thành). Theo thần thoại La Mã, ông đã dẫn dắt những người sống sót đến Ý, nơi con cháu của ông sau này là Romulus và Remus đã sáng lập nên thành Rome. Vì vậy, cái chết của Laocoön được xem là một "bi kịch cần thiết" để mở đường cho sự ra đời của đế chế La Mã vĩ đại.
Đi một lát thì đến khu trưng bày các đồ gốm. Em tìm một ghế trong góc ngồi nghỉ, uống ngụm nước trước khi tiếp tục.
Vatican Museum by Joseph luong, on Flickr