Trang 12 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112
Hiển thị kết quả từ 111 đến 118 / 118

Chủ đề: Hành hương Rome nhân dịp Năm Thánh - 10/2025

  1. #111
    Tham gia
    14-01-2009
    Bài viết
    83
    Chào bác Joseph luong!

    Em cũng đi Rome tháng 10 năm ngoái, nhờ bác mà em được đi thêm vài nhà thờ khác. Bác đã cung cấp nhiều chi tiết rất thú vị về những nơi bác đã đi qua. Cám ơn bác đã bỏ công nghiên cứu và tường thuật chuyến đi của bác. Hình bác chụp đẹp quá! Ước gì em biết viết hay như bác. Theo dõi những bài viết của bác làm em biết thêm nhiều điều rất bổ ích!

    Seagull

  2. #112
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,160
    Đồng ý với bác Seagull. Những bài của bác JL luôn luôn đầy đủ chi tiết hay, bổ ích cộng với các hình ảnh dẫn chứng đầy đủ. Em nghĩ không ai có thể bỏ thời giờ và công sức lặn lội, nghiên cứu, và soạn ảnh để viết bài một cách mạch lạc và tuần tự như các bài của bác JL. Những tấm ảnh rõ nét, màu đẹp càng làm tăng giá trị của các bài đăng, không ai có thể làm hơn. Em ngả mũ bái phục cái tài và sự kiên nhẫn để viết và treo ảnh minh chứng của bác JL, nhất là nhiều khi VNphoto lúc được lúc không.

    Cám ơn bác JL nhiều!

  3. #113
    Tham gia
    14-01-2009
    Bài viết
    83
    Chào bác VK,
    Em cũng theo dõi thread Thổ Nhĩ Kỳ của bác, em thấy bác viết lôi cuốn lắm và bác cũng chịu khó đăng hình ành và những info cho những tấm ảnh của bác để người đọc có thêm kiến thức. Em cũng có đi Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10 vừa qua, nhưng không dám múa rìu qua mắt "thợ" ... bác. Các bác viết hay và hình ảnh thì rất đẹp. Em không viết được như vậy nên đành "kính nhi viễn chi" thôi. Với lại, khi đi du lịch, em hay mang máy ảnh loại nhẹ, nên hình không dám đưa lên. Kỳ vừa rồi, đi du lịch, em cũng chỉ mang cái Panasonic G85 và 1 cái "Leica cho người nghèo" là Fuji X100F mua lâu rồi mà thôi. Mà sao Vnphoto như bác nói, lúc được lúc không y như chỉ số thị trường chứng khoán vậy.

    SG

  4. #114
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,779
    Chào bác Seagull,

    Cám ơn bác ghé thớt em chơi. Xem hình bác trên Flickr mà sao em thấy vắng quá mặc dù là Năm Thánh. Em thích vắng vẻ như vậy.

    Em thấy bác đi rất nhiều nơi mà em cũng chưa ghé đến và cũng hy vọng có dịp được ghé một lần. Thường thì mỗi lần em chỉ đi có 1 thành phố. Nhưng Rome quá nhiều nơi đi và vì vậy em còn rất nhiều chỗ muốn khám phá nếu có dịp ghé lần nữa.

    Forum này em cảm giác có lẽ đang “hấp hối” nên em cũng không biết đến lúc nào thì sập luôn. Thật là một điều đáng tiếc nếu việc đó xảy ra vì có rất bài viết hay từ xưa vẫn còn. Thỉnh thoảng em vẫn vào đọc. Điều này thì các mạng xã hội không thể nào bằng.
    hm...

  5. #115
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,779
    Chào bác Văn Khoa.
    Không biết lần này bác lại có đi đâu chơi? Em thì lúc nào cũng hóng các trip của bác bởi vì học được nhiều điều hay, giúp mở mang kiến thức về các nơi trên thế giới. Và cũng nhờ đọc các chuyến đi của bác mà em cũng bắt đầu tập tành tìm hiểu và viết bài ở forum. Em hy vọng forum vẫn còn tiếp tục sống để có thể chia sẻ tiếp và nhất là được đọc thêm các trip của bác.
    hm...

  6. #116
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,160
    Quote Được gửi bởi seagull View Post
    Chào bác VK,
    Em cũng theo dõi thread Thổ Nhĩ Kỳ của bác, em thấy bác viết lôi cuốn lắm và bác cũng chịu khó đăng hình ành và những info cho những tấm ảnh của bác để người đọc có thêm kiến thức. Em cũng có đi Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10 vừa qua, nhưng không dám múa rìu qua mắt "thợ" ... bác. Các bác viết hay và hình ảnh thì rất đẹp. Em không viết được như vậy nên đành "kính nhi viễn chi" thôi. Với lại, khi đi du lịch, em hay mang máy ảnh loại nhẹ, nên hình không dám đưa lên. Kỳ vừa rồi, đi du lịch, em cũng chỉ mang cái Panasonic G85 và 1 cái "Leica cho người nghèo" là Fuji X100F mua lâu rồi mà thôi. Mà sao Vnphoto như bác nói, lúc được lúc không y như chỉ số thị trường chứng khoán vậy.

    SG
    Hi bác Seagull,

    Lâu lắm mới thấy bác vào chơi. Em vừa vào xem Flickr của bác. Trời, tháng 10, 11 năm ngoái hai VC bác đi nhiều nơi ghê! Toàn là những nơi đẹp như Rome, Naples, Florence, Pisa, Ephesus, Istanbul, Santorini, Athens. Nhìn hình hai bác tươi cười là em biết chuyến đi thành công, chắc kỳ này về hai bác phải mua giày khác! 😀 Em chỉ đi hai quốc gia là Seychelles và TNK 25 ngày mà đã thấy ớn rồi. Em chẳng là thợ viết mà cũng không phải là thợ chụp ảnh. 😀 Em chỉ thấy gì chụp nấy và biết gì viết nấy. Chụp ảnh hay và viết hay là bác JL.

    Năm ngoái em đem Leica Q3 và Nikon Z7 với hai ống kính. Ngày đầu tiên ở Seychelles em té làm nứt Z7, từ đó trở đi chỉ xài Leica, và cũng từ đó em thấy nhẹ người hẳn lên. Em thấy khi đi du lịch, đem đồ nhẹ và gọn như bác đeo trước ngực là nhất sách! Bác có tính đi đâu chơi mùa hè, thu này không? Có quá nhiều nơi để đi, chắc bác chưa quyết định. 🤔

    Best regards

  7. #117
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,160
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Chào bác Văn Khoa.
    Không biết lần này bác lại có đi đâu chơi? Em thì lúc nào cũng hóng các trip của bác bởi vì học được nhiều điều hay, giúp mở mang kiến thức về các nơi trên thế giới. Và cũng nhờ đọc các chuyến đi của bác mà em cũng bắt đầu tập tành tìm hiểu và viết bài ở forum. Em hy vọng forum vẫn còn tiếp tục sống để có thể chia sẻ tiếp và nhất là được đọc thêm các trip của bác.
    Hello bác JL,

    Em đi chơi Morocco về đã được một tháng, một chuyến đi thoải mái và rất vui, 15 ngày nhưng đi về hết hai ngày. Lúc đi, em bay Air Canada, LAX-YUL-CMN (Casablanca). Lúc về, Lufthansa, CMN-FRA-LAX. Em không ngờ là Air Canada có chuyến bay trực tiếp đến Casablanca, rất tiện! Em còn vài nơi để đi trong năm nay như Scotland, Belize, và Guatemala nhưng chưa định ngày.

    Đi chơi các quốc gia khác em đều thấy hay về cuộc sống, tập quán, văn hóa, và lịch sử. Morocco cũng vậy, chuyến đi cho em cảm tưởng gần gũi với dân địa phương. Họ khá tân tiến trên phương diện xã hội, nhưng vẫn giữ nền giáo dục vững chắc với nếp sống gia đình cổ truyền. Em thích nhất là các món hải sản nướng trong các quán ăn ở các thành phố duyên hải!

    Em thấy kể chuyện đi chơi, cộng với soạn ảnh để treo rất mất công. Một chuyến đi hai tuần khác với một chuyến đi hai ngày về những gì mình thấy và trải nghiệm. Vì không thể tóm tắt nên phải mở một thớt dài để chia sẻ, và điều này cần nhiều thời gian và kiên nhẫn. Em không biết tương lai của forum sẽ đi đến đâu để tiếp tục chia sẻ hình ảnh và câu chuyện của các chuyến đi. Hơn nữa, em có hai câu hỏi khá tế nhị là ai xem ảnh và đọc bài viết? Mình có audience không, và họ có appreciate công của mình bỏ ra không? Nhiều khi em có cảm nghĩ câu trả lời là không cho cả hai. Đó là lý do em không dám hứa trước là sẽ có các bài viết, tranh ảnh sau các chuyến đi.

  8. #118
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,779
    Em đi Rome chỉ có 5 ngày nhưng cũng mất rất nhiều thời gian để edit ảnh, sau đó viết và soạn bài nên em hiểu được công sức bác bỏ ra mỗi khi tạo một thread mới cho một chuyến đi dài đến 2 tuần. Bác nói rất đúng khi bỏ biết bao công sức nhưng số lượng audience và những người appreciate hiện tại có lẽ chắc chỉ có đếm được đầu ngón tay. Cộng thêm vấn đề forum hay bị treo lúc post hoặc không vào được khiến người post như em cũng đôi lúc thấy nản. Mấy hôm nay chỉ vào để reply cho bác mà cũng load rất chậm.

    Nhưng có 1 điều mà các trang mạng xã hội ngày nay không thay thế được có là tập họp và lưu lại những bài viết + ảnh hay từ nhiều năm trước. Đôi lúc em cũng hay vào forum đọc lại các topic cũ. Còn ở các trang social thì hoàn toàn không thể. Nhắc đến các trang social thì em lại nhớ lời một vị linh mục trừ quỷ Dan Reehil có nói: "Tôi không thích dùng social media, vì Instagram thì gieo rắc lòng đố kỵ. X (Twitter) thì gieo rắc tức giận, còn Facebook thì cũng như tự đi bán mình (vì họ bán dữ liệu và thông tin của mình)". Em có dùng qua các trang này thì thấy rất đúng.

    Được đi hành hương và đi chơi là hiển nhiên là một điều vui với em. Và em cũng vui khi có thể chia sẻ hình ảnh và kiến thức tìm hiểu được với bác và những ai thích ảnh, thích nghệ thuật. Đó cũng là một động lực nhỏ cho em tiếp tục viết. Em cũng lưu lại các bài viết, biết đâu sau này in thêm vài cuốn sách cho riêng mình (như cuốn đi Đất Thánh của em). Bác đi đây đó rất nhiều và em nghĩ sẽ rất hay nếu bác in ra các chuyến thành những photo book làm kỷ niệm. Nhìn thấy hình photo của mình in ra thành sách rất khác với ảnh digital qua ipad hay laptop.
    hm...

Trang 12 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •