Trang 10 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910
Hiển thị kết quả từ 91 đến 96 / 96

Chủ đề: Hành hương Rome nhân dịp Năm Thánh - 10/2025

  1. #91
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,756
    Rời Vương Cung Thánh Đường Gioan Lateranô, em đi đến nơi cuối cùng trong ngày chỉ cách đây chừng 700m. Đó là Vương Cung Thánh Đường Thánh Giá Giêrusalem. Tiếng Ý là Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. ​Tiếng Anh là Basilica of the Holy Cross in Jerusalem.

    Vào thế kỷ IV, nơi đây là một phần của Cung điện Sessorian và là tư dinh của Thánh nữ Helena, mẹ Hoàng đế Constantine.

    Sau chuyến hành hương Đất Thánh thì bà đã mang về Rome một số thánh tích. Một trong số đó là Cầu Thang Thánh mà em đã nói ở mục trước. Nhưng nổi tiếng nhất, và thường là biểu tượng của Thánh Helen chính là Cây Thánh Giá thật. Chính Thánh Helen đã tìm thấy cây Thánh Giá mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Và ngoài việc tìm thấy Thánh Giá thì cũng đã cho xây cất rất nhiều nhà thờ ở Đất Thánh, điển hình là nhà thờ Hang đá Giáng Sinh và nhà thờ Mộ Chúa. Em cũng đã có nói đến các nơi này trong mục hành hương Đất Thánh năm 2020.

    Khi về Rome, thánh Helen cũng mang về đất từ Đồi Gôn-gô-tha, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và rải khắp tư dinh của mình, như một Giêrusalem giữa Rome vậy.

    Vì vậy nhà thờ ngày nay có tên gọi là Thánh Giá tại Giêrusalem - Holy Cross in Jerusalem.

    Nhà thờ được đại trùng tu vào thế kỷ 12 và thế kỷ 18.

    Trước nhà thờ có ghi hàng chữ Latin: BENEDICTVS XIV P M IN HONOREM SANCTAE CRVCIS ANNO DOMINI MDCCXLIV
    Benedict XIV, Supreme Pontiff, in honor of the Holy Cross, in the year of our Lord 1744.

    Biển Đức XIV, GH Tối Cao, để tôn vinh Thánh Giá, năm 1744.

    Đây là dòng chữ kỷ niệm việc Đức Giáo Hoàng Benedict XIV cho đại trùng tu và xây dựng lại mặt tiền nhà thờ theo phong cách Baroque vào năm 1743–1744. Ngài từng là Hồng Y Giám quản Nhà thờ này trước khi lên làm Giáo Hoàng, nên Ngài đặc biệt quan tâm và đầu tư trùng tu để tôn vinh Thánh Giá.

    5OC00697 by Joseph luong, on Flickr

    Khi em vào thì nhà thờ rất tối. Trên trần nhà là một tác phẩm nghệ thuật vẽ cảnh Thánh Helen lên thiên đàng. Được vẽ bởi Giaquinto vào năm 1743. Đặc biệt ở đây là bức tranh này không phải là tranh tường (fresco) mà là tranh sơn dầu (oil on canvas). Giaquinto vẽ một bức thật lớn và sau đó được gắn lên trần nhà.
    Góc chụp từ cửa chính nhìn về Cung Thánh.
    5OC00700 by Joseph luong, on Flickr



    Lúc em vào thì trần nhà tối. Em đang đứng ở góc phải Cung Thánh thì thấy có một máy bỏ tiền. Em thử bỏ đồng xu Euro vào thì cả trần nhà bật sáng. Thế là em vội chạy ra giữa nhà thờ và chụp lại tác phẩm trần nhà này.
    5OC00734-HDR by Joseph luong, on Flickr

    5OC00729-HDR by Joseph luong, on Flickr


    Cửa kính màu phía cuối nhà thờ.
    5OC00739-HDR by Joseph luong, on Flickr
    Được sửa bởi joseph.luong lúc 07:22 PM ngày 18-05-2026
    hm...

  2. #92
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,756
    Sau đó em ra khu Cung Thánh chụp bàn thờ và bức họa fresco. Đây là tranh vẽ theo phong cách Phục Hưng của hoạ sĩ Anoniazzo Romana (1492). Bức họa mô tả hành trình lịch sử tìm kiếm Thánh giá của Thánh Helen.
    5OC00711-HDR by Joseph luong, on Flickr

    5OC00712-HDR by Joseph luong, on Flickr

    Bắt đầu bên trái.
    5OC00721 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00726 by Joseph luong, on Flickr

    Và kết thúc bên phải.
    5OC00725 by Joseph luong, on Flickr


    Góc nhìn bên phải Cung Thánh. Lúc này có một anh ngồi đánh organ. Em đoán chắc là anh đang tập organ cho các buổi Lễ.
    5OC00722 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  3. #93
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,756
    5OC00720-HDR by Joseph luong, on Flickr


    5OC00715-HDR by Joseph luong, on Flickr

    Và đây là 2 Clip ngắn em quay cảnh của ngôi VCTĐ này.
    Clip 1
    Clip: Santa Croce by Joseph luong, on Flickr

    Clip 2
    Clip: Santa Croce 2 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  4. #94
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,756
    Rời khỏi Cung Thánh, em quay sang bên trái một chút thì sẽ gặp mộ của Antonietta Meo hay còn gọi là Nennolina. Mộ cô bé nằm ngay chân cầu thang dẫn lên Nhà nguyện Thánh Tích, chỉ cách những thánh tích Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu vài bước chân.

    Antonietta Meo, thường được gọi thân thương là Nennolina, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1930 tại Roma và qua đời ngày 3 tháng 7 năm 1937, khi mới được 6 tuổi rưỡi.

    Em bị bệnh ung thư xương (osteosarcoma) từ năm 5 tuổi, phải cắt bỏ chân trái và chịu đựng những cơn đau khủng khiếp khi bệnh di căn. Dù vậy, Nennolina vẫn sống trong niềm vui và đức tin sâu sắc, dâng những đau khổ của mình cho Chúa Giêsu. Trong những tháng cuối đời, em đã viết (hoặc đọc cho mẹ viết) những bức thư gửi Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần với lời lẽ ngây thơ nhưng đầy tình yêu và hy sinh. Tổng cộng hơn 100 bức thư đã được viết.

    “... Con đau lắm, nhưng con dâng cho Chúa Giêsu để nhiều người có thể được ơn cứu rỗi.”
    “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa thật nhiều. Con muốn ở lại bên Chúa. Con dâng cho Chúa cái chân của con, để cứu các tội nhân.”
    “Lạy Chúa Giêsu, con biết Chúa đã đau khổ nhiều vì chúng con. Con cũng muốn đau khổ để ở gần Chúa hơn.”
    “Con đau lắm, nhưng con nói với Chúa rằng con vui vì có thể dâng cho Chúa Giêsu chút đau khổ nhỏ bé này.”
    “Lạy Đức Mẹ, con yêu Mẹ nhiều lắm. Xin Mẹ hôn con vào buổi tối. Con sẽ đặt hoa cho Mẹ trong tim con.”


    Lúc xưa khi em đến đây thì họ có trưng bày các bản thư viết tay của em. Nhưng giờ đến thì không còn thấy nữa.

    Khi chưa viết được, em nhờ mẹ viết những gì bé nói ra. Khi biết viết, tự viết những lá thư, bài thơ và đặt dưới chân tượng Thánh Giá.
    Ngày 17 tháng 12 năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tuyên bố em là Venerable - Đấng Đáng Kính (bậc thứ 2 trong tiến trình tuyên Thánh). Nennolina là một trong những trường hợp trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo được công nhận nhân đức anh hùng trên con đường phong thánh.

    Mộ tuy đơn sơ nhưng toát lên một sức mạnh thiêng liêng. Em đã chịu đựng bệnh ung thư xương ghê gớm mà vẫn dâng trọn những đau khổ ấy cho Chúa với nụ cười và tình yêu đơn sơ. Ngay cả một đứa trẻ nhỏ cũng có thể trở thành chứng nhân vĩ đại của tình yêu và hy sinh.

    5OC00747 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00746 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00748 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00749 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  5. #95
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,756
    Từ ngôi mộ của Đấng Đáng Kính Nennolina, ta sẽ đi lên những bậc thang dẫn lên Nhà nguyện Thánh Tích. Những Thánh Tích ở đây gồm có:
    - Mảnh gỗ Thánh Giá Thật (True Cross)
    Chiếc đinh Thánh Giá
    - Bảng INRI - Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.
    (Ga 19:19-20) Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá ; bảng đó có ghi : “Giê-su Na-da-rét, vua dân Do-thái.” Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng : Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.
    - Mảnh gai từ mão gai Chúa đội.
    - Một mảnh cột Chúa chịu đòn (Column of Flagellation)
    - Mảnh thánh giá người trộm lành
    - Ngón tay tông đồ Tôma
    - Mảnh gỗ hang Bêlem.

    5OC00751 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00758 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00753 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00754 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00752 by Joseph luong, on Flickr


    Ở bên cạnh, trong một căn phòng nhỏ có trưng bày bản sao của tấm khăn liệm thành Turin. Đây là tấm khăn liệm nổi tiếng dùng liệm xác Chúa Giêsu. Và đây cũng là cổ vật khảo cổ được nghiên cứu khoa học chuyên sâu và nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Khăn này hiện đang được lưu giữ tại Turin và vì vậy có tên là Khăn liệm thành Turin - Shroud of Turin.

    Có một video em xem trên YT nói về những phát hiện tìm thấy ở chiếc khăn này rất hay.
    https://www.youtube.com/live/HAbuG-o...9JZTzH8hKUIyFK

    Vào tháng 11, 2025 có một Exhibit mang tên Triển lãm trải nghiệm Khăn liệm Thành Turin được mở cho tất cả đến để hiểu thêm về chiếc khăn này. Exhibit này được mở ở trong khuôn viên Nhà thờ Kiếng ở Garden Grove, California. Nếu có đợt nào sang Cali lại thì chắc em sẽ ghé xem. Hy vọng lúc đó exhibit này còn mở.

    5OC00756 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00757 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  6. #96
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,756
    Và Vương Cung Thánh Đường Thánh Giá tại Giêrusalem là địa điểm cuối cùng trong ngày. Em đón taxi trở về Vatican ăn tối nghỉ ngơi. Buổi chiều nên dạo bộ ra khu quảng trường nhỏ gần VBT Vatican, mua một cây kem gelato hạt pistachio và tìm một bệ đá ngồi thưởng thức kem và ngắm người qua lại.

    Tiệm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách.
    5OC00759 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00760 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00761 by Joseph luong, on Flickr

    5OC00762 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

Trang 10 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •