Trang 6 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 91

Chủ đề: Du lịch Seychelles và Thổ Nhĩ Kỳ

  1. #51
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,218
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post

    Em không thể không chụp tấm này. Nhìn cảnh mà nhớ đến mùi khen khét cháy của vỏ hạt dẻ.

    NZ7_5825 by Dat's Photos, on Flickr
    Em cũng nhờ mấy xe bán bắp nướng này mà sống qua ngày, vì em không ăn được các món ăn của TNK (Nhờ luôn McDonald's và BurgerKing nữa !)

  2. #52
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,101
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Em cũng nhờ mấy xe bán bắp nướng này mà sống qua ngày, vì em không ăn được các món ăn của TNK (Nhờ luôn McDonald's và BurgerKing nữa !)
    Ha ha ha, đã trót là người Việt, ăn món Việt thì đi du lịch thiệt là khổ, nhất là các vùng có thức ăn được nấu với bột gia vị khác, mặc dù phong phú hơn gia vị người Việt mình thường dùng. Em giống bác, khi đi TNK, gặp tiệm bán burgers hoặc tiệm Tây là mắt sáng hẳn lên. Có một hôm em mua döner kebab cho hai vợ chồng ăn, đó là bánh mì nhân thịt cừu, cà chua, rau xà lát, nước sốt như yogurt. Em ráng ăn hết, còn vợ em cắn được hai miếng xong bỏ vào ví, nói chút nữa ăn tiếp. Nhưng chút nữa chẳng thấy ăn, chắc nó vào thùng rác đâu đó rồi! 😎

    L1011638 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011640 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011642 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #53
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,101
    Cũng như mọi du khách đến Istanbul, em đến thăm hai Đền Hồi Giáo lớn nhất TNK. Đền thứ nhất mang tên Blue Mosque, hoặc Sultan Ahmed Mosque. Tên Blue Mosque vì tường bên trong được lát bằng gạch men trang trí có nhiều màu xanh dương và tên Sultan Ahmed Mosque vì đền được xây trong khoảng 1609-1617, lúc Hoàng đế Ahmet I đang vị trì. Các đền Hồi Giáo đều có tháp cao (minaret) để gắn loa cho dân chúng chung quanh nghe kinh Qur'an. Số tháp được xây tùy theo vị trí của người khởi xướng và tài trợ: một tháp thường được xây cho đền địa phương cho đến bốn tháp cho đền do triều đình xây. Blue Mosque có sáu tháp vì Ahmet I muốn có một công trình để đời lớn hơn Hagia Sophia Grand Mosque gần đó. Blue Mosque rất lớn, ống kính 28mm không đủ rộng để lấy hết cảnh bên trong và bên ngoài thì phải đứng xa. Trang trí bên trong rất đẹp với các nét vẽ thuần túy văn hóa và kiến trúc Ottoman rất sắc sảo, nhưng điểm làm em hơi thất vọng là dây đèn treo từ trần cao, cả mấy trăm sợi làm tấm ảnh mất đẹp. Dùng LR/PTP xóa vài sợi thì được chứ cà trăm sợi thì em chịu thua. Hơn nữa, họ không cho xuống tầng dưới, chụp toàn thể bên trong lại càng khó hơn.

    Hôm đến thì hai minarets đang được trùng tu.

    NZ7_5788 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_5793 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011681 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011688 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011697 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011712 by Dat's Photos, on Flickr

    Góc nhìn từ trong khuôn viên của đền.

    L1011716 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:29 PM ngày 20-01-2026

  4. #54
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,660
    Nói về đồ ngọt thì phải công nhận các nước Tây Á này họ làm đồ rất rất ngọt. Ở chỗ làm em có vài người Iraq và lâu lâu họ cũng đãi các món sweet từ nước họ. Lần đầu em cắn 1 miếng mà không ngờ nó ngọt quá ngọt. Đến nỗi em đùa là tao chỉ cần cắn 1 miếng là đủ trở thành diabetic rồi :-)



    Về các tấm Blue Mosque bác chụp em thấy đúng là hàng trăm sợi dây đèn như vậy làm giảm đi vẻ đẹp bên trong. Em zoom vào hình bác chụp mới thấy họ khoan và thòng dây từ trên trần vòm xuống để móc với dàn đèn. Dây chằng chịt kiểu này chắc AI cũng không xóa nổi
    hm...

  5. #55
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,101
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Nói về đồ ngọt thì phải công nhận các nước Tây Á này họ làm đồ rất rất ngọt. Ở chỗ làm em có vài người Iraq và lâu lâu họ cũng đãi các món sweet từ nước họ. Lần đầu em cắn 1 miếng mà không ngờ nó ngọt quá ngọt. Đến nỗi em đùa là tao chỉ cần cắn 1 miếng là đủ trở thành diabetic rồi :-)

    Về các tấm Blue Mosque bác chụp em thấy đúng là hàng trăm sợi dây đèn như vậy làm giảm đi vẻ đẹp bên trong. Em zoom vào hình bác chụp mới thấy họ khoan và thòng dây từ trên trần vòm xuống để móc với dàn đèn. Dây chằng chịt kiểu này chắc AI cũng không xóa nổi
    Diabetic là lý do em ít ăn ngọt và cũng không uống soda, nhất là khi có tuổi, cơ thể nó không còn trẻ như xưa.

    Lúc chụp ảnh là em đã thấy rối mắt rồi. Phải chi mà không có các dây treo dàn đèn thì cảnh nội thất đẹp hơn nhiều.

  6. #56
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,101
    Hôm nay em cùng đi với các bác đến Hagia Sophia Grand Mosque, hay tóm tắt là Hagia Sophia, một đền HG rất lớn gần Blue Mosque. Wikipedia có một bài viết đày đủ về đền này, nhất là về lịch sử của ngôi đền. Nói về công trình thì quả là vĩ đại, nhất là cả bao nhiêu thế kỷ trước. Hagia Sophia có một lịch sử phong phú. Khởi đầu là một nhà thờ Eastern Orthodox (360 –1204) được xây dưới đế chế Byzantine theo kiến trúc tiêu biểu của thời này để làm giáo đường của thành phố Constantinople, dĩ nhiên lúc đó không có bốn tháp (minarets). Sau đó, trong một thời gian ngắn, là một nhà thờ Công Giáo (1204–1261). Hagia Sophia trở lại là một nhà thờ Eastern Orthodox trong khoảng 1261–1453. Sau khi Constantinople rơi vào tay đế chế Ottoman vào năm 1453, Hoàng đế Mehmed II đổi tên Constantinople thành Istanbul và lấy Hagia Sophia làm đền Hồi Giáo và cho xây thêm bốn tháp ở bốn góc, một kiến trúc Hồi.

    Du khách tấp nập đến thăm đền, nhất là những người theo đạo Hồi.

    L1011735 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011864 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010909 by Dat's Photos, on Flickr

    Đền HG nào cũng có chỗ để rửa chân tay và mặt để được tinh khiết trước khi tụng kinh.

    L1011725 by Dat's Photos, on Flickr

    Du khách hoặc những người không tụng kinh thì chỉ được vào tầng giữa bao quanh kiến trúc. Do đó, không thể nào chụp được nguyên trần vòm.

    L1011789 by Dat's Photos, on Flickr

    17 thế kỷ trước mà xây được như thế này thì đáng khâm phục.

    L1011795 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011801 by Dat's Photos, on Flickr

    Lần đầu tiên em thấy các hình vẽ thiên thần sáu cánh ở dưới trần vòm. Nói chung, kiến trúc bên trong của Hagia Sophia vẫn còn được giữ nguyên vẹn, nhưng họ cần sơn phết, tu bổ lại nhiều chỗ.

    L1011803 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #57
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,101
    Hôm nay em treo nốt những tấm ảnh chụp bên trong Hagia Sophia. Hai điểm quan trọng em nhận thấy là, thứ nhất, các cột nhà đều là đá xanh và những tảng đá đặt ở đỉnh cột (capitals) được trạm trổ rất tinh vi với những hình ảnh huy hiệu của các triều đình La Mã ngày xưa.

    L1011775 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011779 by Dat's Photos, on Flickr

    Điểm thứ nhì là các tấm mosaics còn sót lại. Tuổi của các tấm mosaics đều được phỏng đoán dựa theo nhân vật trong triều đình La Mã được thể hiện trong tranh. Nhiều tấm trong triều đại hoàng đế Byzantine Leo III (727 - 741) bị phá hoặc bị trét vôi lên trong hai đợt bài tôn giáo Byzantine Iconoclasm (726-787 và 814-842) theo lệnh cấm không được phơi bày các hình ảnh nhân vật tôn giáo. Sự kiện này cho thấy tuổi rất xưa của các tấm mosaics. Dù các nhà khảo cổ sau này tìm ra những bức mosaics sau các lớp sơn hoặc vôi, thạch cao và khôi phục lại, nhưng còn sót nhiều vì họ bị hạn chế.

    Empress Zoe mosaic: Chúa Giê Su ngồi giữa Hoàng đế Constantine IX Monomachus và Hoàng hậu Zoe Porphyrogenita.

    L1011807 by Dat's Photos, on Flickr

    Comnenus mosaic: Đức Mẹ bế Chúa Giê Su ngồi giữa Hoàng đế John II Comnenus và Hoàng hậu Irene of Hungary

    L1011811 by Dat's Photos, on Flickr

    Một mosaic trên một vòm cửa: Đại đế Justinian (trái) và Đại đế Constantine (phải) với Đức Mẹ bế Chúa Giê Su ngồi giữa.

    L1011822 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #58
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,101
    Hôm nay em cùng các bác đến một địa điểm nổi tiếng của TP Istanbul, đó là Topkapi Palace Museum. Đây là một khu rất rộng lớn gồm nhiều tòa nhà cổ được xây bởi Sultan Mehmet II sau khi chiếm Constantinople (1453) từ Byzantine Empire. Mehmet II bắt đầu cho xây Cung Điện Topkapi vào năm 1459 để làm trung tâm hành chính cho Ottoman Empire và cũng là chỗ cư ngụ cho cả triều đình và các quan lớn (viziers), tương đương với các bộ trưởng bây giờ. Sultan Mehmet II tuyển những thợ giỏi nhất của cả đế chế để xây CĐ Topkapi với trên 400 phòng và cung điện được hoàn tất vào cuối thập kỷ 1460s. Các triều đình của Ottoman Empire cư ngụ liên tiếp CĐ Topkapi từ 1460s cho đến 1856, gần 400 năm. Dĩ nhiên khuôn viên của CĐ Topkapi cũng thay đổi ít nhiều trong thời gian này.

    Theo ý em thì em thích nhất CĐ Topkapi trong tất cả các thắng cảnh của TP Istanbul, hơn cả hai Đền Blue Mosque và Hagia Sophia. Nếu biết trước thì em đã dành nhiều thời gian hơn để khám phá thêm nơi đây.

    CĐ Topkapi nhìn ra Sông Bosphorus, thủy lộ huyết mạch nối Hắc Hải với Biển Marmara của Mediterranean. Nhìn kỹ trong ảnh dọc theo bờ sông thì các bác sẽ thấy Tường Thành Constantinople cổ xưa còn sót lại.

    L1011938 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011940-Pano by Dat's Photos, on Flickr

    Và đây, một phần của Constantinople Walls, ít ra cũng gần 1.700 năm tuổi.

    L1020101 by Dat's Photos, on Flickr

    Người ta đi xem CĐ Topkapi như chảy hội. Một phần của tường thành với Bồn Nước Sultan Ahmet III.

    L1011886 by Dat's Photos, on Flickr

    CĐ Topkapi có nhiều cổng vào, em chỉ qua hai cổng, đó là Gate of Salutation.

    L1011897 by Dat's Photos, on Flickr

    Imperial Gate.

    L1020097 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020098 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #59
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,101
    Vì đã cũ kỹ nên tử năm 1856, các thời hoàng cung Ottoman không sống trong CĐ Topkapi nữa. Sultan Abdülmecid I cho xây Cung Điện Dolmabahçe để thay thế CĐ Topkapi. Năm 1924, Mustafa Kemal Atatürk, Tổng Thống đầu tiên của TNK bãi bỏ Ottoman Empire, thành lập Cộng Hòa TNK và chuyển CĐ Topkapi thành một viện bảo tàng.

    Vì từng là trung tâm hành chính và cung điện trong gần 400 năm nên CĐ Topkapi có rất nhiều đồ cổ để làm VBT, từ quần áo cho đến bát đĩa, giấy tờ, súng ống, nữ trang, tặng vật, ... Ottoman Empire bao phủ các phần đất của Âu Châu, Phi Châu, và Á Châu với nhiều quốc gia chư hầu nên các Sultans vơ vét được nhiều của cải. Thời đó, họ thích bát đĩa Tàu nên VBT CĐ Topkapi có hơn 20.000 đồ gốm từ thời xưa bên Tàu, tiếc là em không được xem. VBT này chứa vàng bạc châu báu của các vua chúa cũng nhiều.

    L1011924 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011929 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011930 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011931 by Dat's Photos, on Flickr

    Spoonmaker Diamond, viên Kim cương lớn thứ tư trên thế giới.

    L1011936 by Dat's Photos, on Flickr

    Topkapi Dagger, dao găm bằng vàng dát ngọc quý.

    L1011947 by Dat's Photos, on Flickr

    Bình nước bằng vàng dát ngọc quý đủ loại.

    L1011950 by Dat's Photos, on Flickr

    Hộp đựng nữ trang bằng vàng dát ngọc; chẳng biết hiệu gì, Prada, Chanel, LV? 😀

    L1011951 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #60
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,660
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    ...Vì từng là trung tâm hành chính và cung điện trong gần 400 năm nên CĐ Topkapi có rất nhiều đồ cổ để làm VBT, từ quần áo cho đến bát đĩa, giấy tờ, súng ống, nữ trang, tặng vật, ... Ottoman Empire bao phủ các phần đất của Âu Châu, Phi Châu, và Á Châu với nhiều quốc gia chư hầu nên các Sultans vơ vét được nhiều của cải. Thời đó, họ thích bát đĩa Tàu nên VBT CĐ Topkapi có hơn 20.000 đồ gốm từ thời xưa bên Tàu, tiếc là em không được xem...
    Toàn là những món đắt tiền dát vàng và nhiều loại đá quý. Em tò mò là VBT CĐ Topkapi có nhiều đồ gốm như vậy mà không có một góc phòng trưng bày vài ba món để khách tham quan hay sao bác?
    hm...

Trang 6 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •