Em về chưa được một tuần nhưng đã có hình ảnh của chuyến đi để chia sẻ với các bác. Chuyến du lịch 18 ngày bắt đầu với tổng cộng 16 tiếng ngồi trên máy bay Los Angeles - Frankfurt - Dubrovnik, chưa kể 2 tiếng nghỉ ở Frankfurt. Nhưng nghĩ đến những gì em sẽ trải qua trong 17 ngày còn lại làm em quên hết mệt nhọc.
Đây là bản đồ những nơi em sẽ lái xe qua, các địa điểm (và quốc gia) em đến, theo thứ tự sẽ là: Dubrovnik (Croatia), Kotor (Montenegro), Mostar (Bosnia and Herzegovina), Sarajevo (B&H), Zagreb (Croatia), Ljubljana (Slovenia), Bled (Slovenia), Trieste (Italy), Plitvice Lakes National Park (Croatia), và Split (Croatia).
Croatia Itinerary by Dat's Photos, on Flickr
Tất cả các quốc gia trên, ngoại trừ B&H đều nằm trong EU nên lái xe qua biên giới đều dễ dàng, em chỉ đưa Passport tại trạm gác cho họ đóng dấu xuất nhập là xong, nhiều lần nhân viên chẳng nhìn mặt em và những người trong xe. Giữa Slovenia và Italy thì biên giới coi như bỏ ngỏ.
DUBROVNIK (CROATIA)
Dubrovnik là một thành phố cảng ở Croatia. TP này khá lớn và trung tâm văn hóa, sinh hoạt, du lịch nằm gọn trong một thành quách cổ xưa với các tường thành rất kiên cố. Tấm ảnh sau em chụp từ Núi Srđ để thấy toàn vẹn phố cổ.
NZ7_4251 by Dat's Photos, on Flickr
Em lên đỉnh Núi Srđ bằng cáp treo. Lên xuống chỉ có dăm phút, nhưng em phạm một lỗi lầm là lên sớm quá, trời còn nhiều mây, sương nên chờ lúc quang đãng ngắn ngủi để chụp, hơi mất công. Nếu trở lại thì em sẽ lên núi sau trưa, trời không mấy, đẹp hơn nhiều.
NZ7_4245 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_4305 by Dat's Photos, on Flickr