Mình ko có cá đá nhiều màu sắc, khi nó đá phùng mang xòe đuôi mới đẹp. Chụp được như bác CTH chuẩn bị công phu lắm bác, ngay cả bình thường ko bị bệnh cũng ko làm nổi, chụp cá mình không kiên nhẫn nhưng mẫu 2 chân thì khác..hihi
Sao nghe bác CTH nói chỉ sét đèn rồi chụp thôi, đâu có gì khó bác, hihi. Vậy hy vọng sắp tới bác đi chụp mẫu 2 chân nhờ sự kiên nhẫn sẽ chụp 5-700 sốt về bão cho group ngộp chơi, hehe.
Sao nghe bác CTH nói chỉ sét đèn rồi chụp thôi, đâu có gì khó bác, hihi. Vậy hy vọng sắp tới bác đi chụp mẫu 2 chân nhờ sự kiên nhẫn sẽ chụp 5-700 sốt về bão cho group ngộp chơi, hehe.
Set đèn là 1 chuyện còn cho 2 con thấy nhau phùng mang xòe đuôi nhưng phải có thế đẹp nên khó và mất thời gian là ở chỗ đó..hihi
Chụp để lấy khoảng khắc đẹp chắc phải mất hàng trăm shots mới lựa được 1 vài tấm bác nhỉ, nhưng điều vui sướng nhất là có được tấm đẹp, hihi.
Hồi trước mua box chụp hình về cũng kiên nhẫn sắp xếp lắm nhưng mất thời gian quá mà kết quả không như mong đợi. Bác CTH cũng chia sẻ các cách làm biết vậy nhưng vẫn so sánh với mẫu 2 chân off 2 giờ chụp được mấy trăm tấm có hứng hơn...kkk
Hồi trước mua box chụp hình về cũng kiên nhẫn sắp xếp lắm nhưng mất thời gian quá mà kết quả không như mong đợi. Bác CTH cũng chia sẻ các cách làm biết vậy nhưng vẫn so sánh với mẫu 2 chân off 2 giờ chụp được mấy trăm tấm có hứng hơn...kkk
Chính xác bác, chụp mẫu 2 chân lúc nào cũng có cảm hứng nhiều hơn. Mình chụp hoa 1 lúc là lại lười, nhưng lạ là chụp xong về lựa có hình đẹp lại nổi hứng muốn đi chụp nữa, hihi.
Chính xác bác, chụp mẫu 2 chân lúc nào cũng có cảm hứng nhiều hơn. Mình chụp hoa 1 lúc là lại lười, nhưng lạ là chụp xong về lựa có hình đẹp lại nổi hứng muốn đi chụp nữa, hihi.
Gì cũng phải hứng thú mới có động lực sáng tác hé bác..hihi. Hoa lan bác chụp ở hội hoa xuân hả?