Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 34

Chủ đề: Đi Chơi Curaçao

  1. #11
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Kkk nhìn món rau muống xào tỏi giựt mình tưởng em vào lộn thớt luôn đó anh. Các món ăn cũng quen thuộc quá có lẽ vì Curacao thuộc nhiệt đới. Em cũng chịu khó vào google map để hiểu rõ hơn chuyến đi của anh.
    Vào chợ mà anh cũng giựt mình như Phong vì họ có nhiều thứ rau của miền nhiệt đới. Ai nói người Bắc hay ăn rau muống, dơ tay lên! Khoai mì ở đây sao ngon thế, rất dẻo; rắc tí dừa bào và muối vừng lên thì ăn quên chết! 👌

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nói về ẩm thực khi đi du lịch, em vừa đi tiệm ăn vừa nấu lấy. Ăn ở tiệm để thưởng thức những món ăn địa phương nhưng ăn ở tiệm hoài cũng chán vì dầu mỡ nhiều. Em thường chọn những nơi mà dân địa phương xếp hàng mua. Thức uống trái cây xay thì rất phổ thông ở Curaçao vì họ có đủ các loại trái cây theo mùa.

    L1120256 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120260 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2598 by Dat's Photos, on Flickr

    Một du khách đang chờ. 😃 Cả chục máy xay mà vẫn không xuể, các nhân viên làm mệt nghỉ.

    IMG_2581 by Dat's Photos, on Flickr

    Đủ các loại trái cây.

    L1120255 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #13
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Một tác phẩm nghệ thuật được dựng ngay trung tâm thành phố, nó mang tên Chichi. Trong tiếng Papiamento, Chichi là một phụ nữ được nể trọng và là một người làm gương cho giới trẻ, có thể là một người mẹ, cô, hoặc chị cả. Tượng này là tác phẩm của nghệ sĩ người Đức Serena Israel, cô ta sang Curaçao sinh sống và lập ra xưởng Serena’s Art Factory chuyên đúc những tượng Chichi bằng thạch cao từ nhỏ đến lớn để bán cho du khách. Đặc điểm là những tượng này đều được sơn bằng tay với màu sắc tươi và không tượng nào giống nhau. Em có mấy tấm ảnh của “Chị Cả” có da có thịt trong giai đoạn thành hình. Du khách có thể mua một tượng rồi ngồi sơn theo ý muốn.

    NZ7_2224 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2587 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2588 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2593 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2591 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2592 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2595 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2596 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #14
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Hoan hô anh Văn Khoa. Chịu khó mang cả z7 và q để có hình đẹp cho anh em thưởng thức.
    Ô Mai Gát

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi blurrist View Post
    Hoan hô anh Văn Khoa. Chịu khó mang cả z7 và q để có hình đẹp cho anh em thưởng thức.
    Mục đích mang máy ảnh khi đi du lịch chỉ có thế thôi: có ảnh lưu niệm và cho bà con xem. Cả hai máy tương đối nhẹ và gọn, không đến nỗi!

  6. #16
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Tội nghiệp những người buôn bán như thế này khi không có cửa tiệm. Sáng bày ra, chiều lại cất đi.

    IMG_6152 by Dat's Photos, on Flickr

    Có ba cách để sang bờ bên kia của Vịnh St. Anna: cầu nổi chỉ cho dân chúng đi bộ, đò chở hành khách, và cầu dành cho xe. Ảnh sau cho thấy chiếc đò và Cầu Hoàng Hậu Juliana

    NZ7_2260 by Dat's Photos, on Flickr

    Bờ bên kia Vịnh nhìn về phố Willemstad.

    NZ7_2296 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhà cửa cũng sơn màu đậm, phố xá trông rất sạch sẽ.

    NZ7_2302 by Dat's Photos, on Flickr

    “Em hỏi nghệ thuật là chi?” (Quán Bên Đường). Mặt tiền của một ngôi nhà theo kiến trúc mới.

    NZ7_2303 by Dat's Photos, on Flickr

    Thoải mái sơn phết.

    NZ7_2307 by Dat's Photos, on Flickr

    Ngay cả trên tường những ngôi nhà bỏ hoang.

    NZ7_2278 by Dat's Photos, on Flickr

    Không dùng sơn thì uốn thanh sắt hàn với nhau để phát biểu.

    NZ7_2311 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Chỗ ở của chúng em là một chung cư mang tên “The Strand” gồm 20 căn hộ, mỗi căn hộ gồm có 3 phòng ngủ và căn hộ nào cũng trông ra biển. Chỉ có 2, 3 căn hộ chủ đang ở, còn lại là cho thuê. Trong xuốt hơn 1 tuần ở đây, em chỉ thấy có 2 người xuống bơi, rất vắng lặng; nhìn bãi đậu xe chỉ thấy 4, 5 chiếc và một chiếc của anh bảo vệ là biết vắng thế nào.

    L1120168-Pano by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2428 by Dat's Photos, on Flickr

    Em có đem theo máy ảnh Fujifilm nhỏ dùng được dưới nước, dĩ nhiên không dùng Z7 hay Q được. Ngày nào cũng xuống bơi với cá.

    DSCF0511 by Dat's Photos, on Flickr

    DSCF0538 by Dat's Photos, on Flickr

    DSCF0577 by Dat's Photos, on Flickr

    Trên bờ thì chạy theo mấy anh chị này. Trông dữ dằn mà nhút nhát như thỏ đế. Ở Curaçao họ nuôi để bán cho nhà hàng.

    NZ7_2209 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3288 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #18
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Chúc mừng vnphoto đã trở lại
    Từ quê nhà xa xôi, em cũng đang ở bãi biển mà ngắm cảnh biển của Curacao của bác Văn Khoa. Vừa ngắm biển, vừa ăn rau muống với...ốc, trái cây nhiệt đới và xem topic này thấy đã hơn ở Canada :-) Mê nhất cảnh biển trong xanh, nắng vàng và cát trắng ở Curacao. Phải chi mang được cái biển đó về đây thì là thiên đường rồi.
    hm...

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Chúc mừng vnphoto đã trở lại
    Từ quê nhà xa xôi, em cũng đang ở bãi biển mà ngắm cảnh biển của Curacao của bác Văn Khoa. Vừa ngắm biển, vừa ăn rau muống với...ốc, trái cây nhiệt đới và xem topic này thấy đã hơn ở Canada :-) Mê nhất cảnh biển trong xanh, nắng vàng và cát trắng ở Curacao. Phải chi mang được cái biển đó về đây thì là thiên đường rồi.
    Nhất bác JL rồi! Trong lúc này ở bất cứ đâu ngoài Canada lạnh giá là thích rồi, nhất là đang hưởng những thú vui của quê nhà. Em cũng đang nghĩ dến đưa mọi người đi tắm biển ở Curaçao. Trên thế giới, dân lặn (scuba diving) có một danh sách các nơi lặn nổi tiếng và trong danh sách đó là các đảo trong vùng biển Caribbean, bao gồm Curaçao vì nước biển ở đây rất trong. Em có cơ hội viếng nhiều bãi biển ở Curaçao và phải công nhận là đẹp có hạng. Sáng sớm nhiệt độ nước mát, nhưng đến gần trưa thì ấm, không muốn lên! Bãi biển nào cũng có nhiều cá nên chim Pelicans hay dến.

    Bãi biển Kokomo.

    NZ7_2662 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2675 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2676 by Dat's Photos, on Flickr

    Bãi biển Daaibooi.

    NZ7_2681 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2685 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2694 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2730 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2726 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #20
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Với một dân số 153 nghìn người sống trên đảo Curaçao, các bãi biển ở đây đều vắng người, và nếu có người thì trong đó thế nào cũng có du khách đến từ các quốc gia chung quanh như Venezuela, Brazil, … hoặc từ xa như Mỹ, Hà Lan. Ai cũng có một không gian dưới nước, trên bờ rộng rãi, thoải mái với thiên nhiên.

    Bãi biển Porto Marie. Em rất thích bãi biển này vì đáy biển thoải, ra xa được và không sóng.

    NZ7_2780 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2782 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2740 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2755 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2745 by Dat's Photos, on Flickr

    Với lên là đụng chim pelican. 😁 Với xuống cũng đụng! Kkk

    NZ7_2754 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •