Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Hiển thị kết quả từ 31 đến 34 / 34

Chủ đề: Đi Chơi Curaçao

  1. #31
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Đang thơ thẩn trong vườn xem các tác phẩm thì gặp một bà mà em tưởng là du khách như mình. Nhưng bà ta tỏ vẻ thân thiện và chào hỏi ân cần. Hóa ra bà ta nằm trong ban quản trị và chồng bà ta, Herman van Bergen là người chủ xướng và nghệ sĩ chính của Cathedral of Thorns, một nhà với các phòng, vách tường được xây bằng gai.

    Bà van Bergen với hai du khách … tò mò thăm dân cho biết sự tình. Trước Cathedral of Thorns là thềm xi măng làm sân khấu.

    IMG_4963 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Cathedral of Thorns là một ý tưởng rất hay, đó là một căn nhà có tường, lối đi, và các hộc tủ trong tường, nhưng hoàn toàn không có mái. Các nghệ sĩ trưng bày các tác phẩm của họ trong “nhà” này. Em thì chắc phải phê lắm mới nghĩ ra nghệ thực này!

    L1120233 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120227 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120218 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120216 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120214 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120217 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #32
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Vùng đất này thú vị thật bác Văn Khoa ạ. Em xem ảnh thấy từ phong cảnh, ẩm thực, con người đều đặc sắc, đa dạng và lạ lẫm với đa phần người VN khi xem ah.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #33
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn bác apham đã ghé xem ảnh và để lại lời bình. Bác nói đúng, tất cả đều đa sắc đa dạng, em mà cứ ở nhà không chịu đi thì không thể tưởng tượng được cái kaleidoscope của cuộc sống ở ngoại quốc.

    Nhân tiện đây, em xin treo những tấm ảnh cuối và video clips của Curaçao để thay lời tạm biệt. Ngày mai em phải dậy sớm để đi chơi (lại đi!) ở một xứ mà em hy vọng các bác sẽ thích xem ảnh.

    Cặp vợ chồng người em họ cùng đi. Chúng em về hưu cả mà ở nhà chắc … chớt!

    IMG_4585 (3) by Dat's Photos, on Flickr

    Em đậu xe dưới cây phượng vĩ đỏ ối. Nhà hàng Joanchie’s nổi tiếng vì … chim. Lúc nào cũng có hàng trăm con bay cạnh bàn ăn, chúng ăn đường cát, loại to cánh. Các con chim này khôn, thay vì mổ thì chúng nghiêng đầu, lấy mỏ cạp đường cho nhiều! Nhưng món cá rán ngày thiếu nước mắm chanh gừng, kém ngon!

    NZ7_2992 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3006 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3074 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_6417 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    May quá, hôm du thuyền đến thì em ở nhà, không thôi thì sẽ gặp khoảng 6, 7 nghìn du khách ở Willemstad.

    NZ7_3302 by Dat's Photos, on Flickr

    Cây nhà lá vườn.

    IMG_5017 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_5021 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Video cảnh biển.

    IMG_6294 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_6145 by Dat's Photos, on Flickr

    Hẹn gặp lại các bác trong tương lai.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 10:36 AM ngày 19-01-2023

  4. #34
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Cám ơn bác Văn Khoa cho em đi chơi Curacao qua ảnh và video. Xem thấy mê. Em sẽ để vào list biết đâu sẽ ghé đây chơi.
    Chúc bác một chuyến đi chơi vui. Have a safe travel.
    Em sẽ đợi post tiếp của bác
    hm...

Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •