Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 34

Chủ đề: Đi Chơi Curaçao

  1. #21
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Còn đây là bãi biển Piskado, nơi bảo tồn các loại rùa. Đặc điểm ở đây là như phủ làm cá ngay trên bờ biển, vứt gan ruột cá xuống biển, trúng ai ráng chịu vì họ mải bơi thi với … rùa. Chậm như rùa chỉ trên bờ thôi chứ dưới nước các anh này nhanh tay nhanh chân lắm!

    NZ7_2842 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2793 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2785 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2806 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #22
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Chỗ em vừa đi biệt phái cũng có biển bảo tồn rùa biển, nhưng tự sinh tự diệt. Rùa lên bờ đẻ trứng, mấy còn chó sói đánh hơi được xực hết.
    Người thì không dám đụng đến mặc dù nghe nhân dân đồn là rất ngon.
    Ô Mai Gát

  3. #23
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi blurrist View Post
    Chỗ em vừa đi biệt phái cũng có biển bảo tồn rùa biển, nhưng tự sinh tự diệt. Rùa lên bờ đẻ trứng, mấy còn chó sói đánh hơi được xực hết. Người thì không dám đụng đến mặc dù nghe nhân dân đồn là rất ngon.
    Phong nói đúng, tự sinh tự diệt hoặc luật mạnh được yếu thua trong thiên nhiên. Cứ 1000 trứng rùa nở ra thì chưa đến 5 con trưởng thành, trở về nơi sinh để sinh sản. Ở Costa Rica, có mấy búp bê yêu rùa đến độ cầm rổ đi bắt rùa con mới nở rồi đem ra thả ở biển. Nhưng người ta nói làm như vậy không đúng vì lấy đi khả năng phát triển bắp thịt chân của rùa con khi phải bò từ tổ ra đến biển (đối với chúng là một khoảng cách dài đầy nguy hiểm) và thời gian cần thiết để ghi nhận và nhớ nơi chúng được sinh ra.

    Cách tốt nhất là cấm săn, bắn, bắt, bẫy bất cứ con gì như ở Costa Rica.

  4. #24
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Ngoài các chuyến đi Nhật, Pháp, Anh, và Ý vì những nơi này có phương tiện giao thông công cộng quá tiện lợi, hầu hết những chuyến đi du lịch nơi ở khác em đều thuê xe. Vì có xe nên em đi nhiều nơi ở Curaçao để biết thêm về hòn đảo này. Có hai nơi để xem cò đỏ (pink flamingos), cả hai đều là đầm lầy nước mặn cạnh biển nên cũng có thủy triều lên xuống. Không biết có đúng mùa không mà em không thấy nhiều, lác đác chừng chục con và nó cũng nhát, càng tiến gần thì chúng càng lảng đi xa mặc dù mình chỉ ở trên bờ. Trừ khi có ống kính pro 500mm, em thấy ống kính 24-200 không đủ. Nhưng cũng phải lái xe đi, chẳng lẽ xuống nước bơi cả ngày!

    Đầm nước mặn Jan Kok. Chỗ nào cũng căn dặn tránh xa thú vật, tối thiểu 100 mét cơ đấy!

    NZ7_2849 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2631 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2646 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #25
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Công Viên Quốc Gia Shete Boka với quang cảnh rất sơ khai, chỉ có cát, ghềnh đá và sóng, không có gì đặc sắc.

    NZ7_2940 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2896 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2900 by Dat's Photos, on Flickr

    Chẳng biết du khách này đang xem cua, cá gì! 🤪

    IMG_2690 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #26
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Vì Curaçao là một hòn đảo nhỏ nên em rất nhàn cư vi, đâm ra ! 🤪 Một hôm vào thăm một xưởng cất rượu liqueur duy nhất trên đảo, họ cho thử tất cả các mùi vị. Họ để mỗi loại chừng 2, 3 cc trong các lý nhựa bé tí. Nhưng thử cả chục loại thì người cảm thấy nóng rần rần và không muốn thử nữa. Lúc ngồi nghỉ nhờ cậu em hộ mua ly nước cam không rượu, nhưng cậu em tinh nghịch làm ngược lại, thế là … mặt đỏ như gay. 🥵 Em thích nhất liqueur có vị sô cô la, cà phê, và me. Thơm lắm các bác.

    NZ7_2443 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2438 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_4310 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  7. #27
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Bia Curaçao cũng ngon lắm các bác, vị đăng đắng. Có loại nhập cảng từ Âu châu. Vừa nhậu vừa ngắm cảnh hoàng hôn, la vie est belle!

    IMG_E6238 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2562 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2571 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2575 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #28
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Vì có nhiều thời gian, em đi viếng một viện bảo tàng lịch sử mang tên Kura Hulanda. Với một diện tích nhỏ và dân số khiêm nhường, Curaçao có được một VBT như thế này là hay lắm rồi. VBT Kura Hulanda tương đối nhỏ và đa số các cổ vật là các di sản văn hoá mỹ thuật của người Phi Châu đem theo khi họ bị đưa sang Mỹ Châu làm nô lệ.

    NZ7_2317 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây chỉ là một góc của VBT, họ trưng bày các loại mặt nạ và đủ loại trống, có lẽ chỉ được dùng trong các buổi lễ nghi của người Phi Châu.

    NZ7_2372 by Dat's Photos, on Flickr

    Có vài chân đèn được đúc bằng đồng rất tỉ mỉ và các tượng này được dựa trên các nô lệ da đen.

    NZ7_2340 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2362 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng quan khách ngạc nhiên với mô hình của một chiếc tàu buôn nô lệ. Thông thường, các thương thuyền ngày xưa có mang súng vì họ thường xuyên gặp hải tặc, thời đó là “tàu đánh thuê, cướp” (privateer) thuộc về các quốc gia khác.

    NZ7_2364 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2367 by Dat's Photos, on Flickr

    Vả một cảnh làm quan khách suy nghĩ ái ngại là cảnh ở trong hầm tàu, nơi nô lệ bị xiềng xích trong cuộc hải hành từ bờ Tây của Phi Châu sang các đảo ở Caribbean thuộc về BĐN, Anh, Pháp, Hà Lan, TBN, Mỹ, và Đan Mạch (theo thứ tự chuyên chở số nô lệ, từ nhiều nhất đến ít nhất). BĐN là quốc gia chở nô lệ nhiều nhất, đa số được đưa đến Brazil.

    NZ7_2352 by Dat's Photos, on Flickr

    Ba tấm ảnh sau em chụp trong các VBT ở Mỹ, em treo vì nó có liên quan đến nô lệ vào đầu thế kỷ thứ 17 ở Mỹ.

    Vào năm 1619, hai phụ nữ Phi Châu trong nhóm nô lệ đầu tiên đặt chân đến Bắc Mỹ, cụ thể là Virginia lúc còn là thuộc địa đầu tiên của Anh ở Bắc Mỹ. Người thứ nhất mang tên Angelo (tiếng BĐN củan Angela) và người thứ hai là Isabella. Họ đến bằng tàu White Lion, một tàu privateer của Anh cướp nô lệ từ tàu São João Baptista của BĐN.

    L1100003 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_6257 by Dat's Photos, on Flickr

    Công việc của các nô lệ là về đồng áng như trồng cây bông vải và thuốc lá.

    L1090948bw by Dat's Photos, on Flickr

    L1100113 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #29
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Một nơi nữa đáng đến xem là Landhuis Bloemhof, một trung tâm văn hóa của cả đảo quốc. Landhuis Bloemhof có một lịch sử trên 100 năm, khởi đầu là một vi la nằm trong một trang trại. Trải qua hai đời, bà May Henriquez được hưởng cả biệt thự và đồn điền. Bà ta là một văn sĩ và cũng là một điêu khắc gia. Di chúc của bà ta là sau khi mất, bà muốn Landhuis Bloemhof trở thành một trung tâm văn hóa của người Curaçao. Con cháu bà vẫn giữ nguyện vọng của bà cho đến bây giờ. Thật đáng ngưỡng mộ!

    L1120247 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120199 by Dat's Photos, on Flickr

    Landhuis Bloemhof vẫn còn giữ y nguyên phòng ốc cũ trong đó có thư viện, bếp và các xưởng điêu khắc và vẽ cùng các tác phẩm của bà May Henriquez.

    L1120198 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120206 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120250 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120249 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #30
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Vì là một trung tâm văn hóa nên Landhuis Bloemhof thường có những cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và các buổi trình diễn ca nhạc kịch. Sau đây chỉ là vài tấm ảnh tượng trưng. Hy vọng các bác nổi hứng làm nghệ sĩ sau khi xem. 😜

    L1120248 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120235 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120203 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120201 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120205 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120209 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •