Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 34

Chủ đề: Đi Chơi Curaçao

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831

    Đi Chơi Curaçao

    Sau khi được đi mây về gió rất ngoạn mục với bác Joseph Lương, em mời các bác tiếp tục đi du lịch và nơi đến là Curaçao, một đảo quốc trong khối Vương Quốc Hà Lan (Kingdom of the Netherlands) nằm ở vùng biển Caribbean. Chuyến bay đêm từ California đến Curaçao phải băng ngang nước Mỹ, sáng sớm đến Miami và từ đó bay tiếp đến Curaçao. Ngồi trên máy bay khá lâu nhưng được tiếp đón với cái duyên dáng tự nhiên của một phụ nữ người địa phương thì các bác sẽ quên hết mệt nhọc.

    NZ7_2286 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây là phi trường quốc tế ở thủ đô Willemstad, vỏn vẹn chỉ có một tòa nhà dài với dăm ba chiếc máy bay. Phi trường nhỏ đến độ không có cửa hàng đổi tiền và bán thẻ SIM. Nhưng em không cần vì dùng thẻ tín dụng và đã tải bản đồ của đảo xuống iPhone trước khi đi.

    IMG_6144 by Dat's Photos, on Flickr

    Và đây là nơi cư ngụ của chúng em trong 8 ngày với hồ bơi thiên nhiên riêng tư, tha hồ ngụp lặn.

    L1120170 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Thành thật cám ơn các bác admin đã khôi phục lại được sân chơi cho chúng em. Cả tháng nay, em nào cũng vô để xem và tưởng như thôi rồi, cáp quang đứt đem theo cả bao nhiêu câu chuyện và hình ảnh. Sân chơi đóng cửa quá lâu đến độ em bỡ ngỡ khi tìm chìa khóa vào cổng, không biết chìa nào! Nhưng bây giờ em yên tâm để tiếp câu chuyện đi chơi Curaçao (Cua ra xao).

    Từ phi trường về condo chúng em đã ghé qua một quán ăn vì cả ngày chưa có gì vào bụng. Thức ăn ở đảo đại loại như trong ảnh sau, nghĩa là nhiều bơ và dầu mỡ. Do đó, cách tốt nhất là đi chợ và tự nấu lấy cho lành.

    NZ7_2601 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_4452 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Hôm sau chúng em xuống phố thăm thú và đi chợ. Chỗ ghé đầu tiên là một xạp bán cá của người địa phương. Họ làm con cá sạch sẽ; tươi nhưng có vẻ đắt, con này $15.

    L1120100 by Dat's Photos, on Flickr

    Sau đó em xuống phố Willemstad, thủ đô của đảo quốc. Thành phố này rất nhỏ và không có cao ốc và các nhà nhiều tầng. Dọc bến cảng là một chợ trời bán rau quả, nhưng cũng có một chợ trong một nhà với mái tròn. Gọi là chợ chứ toàn những xập bán đồ kỷ niệm, họ bán cả dược thảo chống Covid cơ đấy! Đúng là đi cho biết đó biết đây, em không ngờ là họ bán rất nhiều khoai mì, mướp đắng, rau khoai lang, mùng tơi, rau muống, … trong khi đó không có dân Á Châu sống trên đảo này! Dân ở đảo là con cháu của những nô lệ đến từ Phi Châu và có lẽ họ mang theo truyền thống ẩm thực, hoặc Curacao rất gần Venezuala nên có ảnh hưởng ẩm thực từ quốc gia này?

    L1120111 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120106 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120113 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 03:29 PM ngày 31-12-2022

  3. #3
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Lại được đi chơi cùng gia đình anh @vankhoa. Cám ơn các anh admin đã khôi phục sân chơi, nơi sinh hoạt liên quan đến ảnh ọt, ví như ngôi nhà thứ 2 vậy. Nếu ko có vnphoto làm sao có thể tiếp tục theo dõi những chuyến đi thú vị và những câu chuyện bên lề hấp dẫn như vầy được.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn Phong. Đúng là mình nên nhớ ơn ban quản trị của diễn dàn đã duy trì “trụ sở” trong bao lâu nay để mình có chỗ sinh hoạt lành mạnh. Anh thì chỉ có nhiệm vụ đi chơi, thu thập hình ảnh để về kể chuyện. 😎

    Mỗi lần đến đâu là mỗi lần thấy sự khác biệt, Quốc đảo Curaçao và Thủ đô Willemstad không nằm trong ngoại lệ. Cuộc sống ở đây rất thong thả, vắng bóng du khách, trong một môi trường rất trong sạch. Nhà cửa trong trung tâm thành phố có một kiến trúc Bắc Âu được xây bởi người Hà Lan vào những thập niên đầu của 1700s. Những tòa nhà làm em nhớ đến TP Bergen của Na Uy. Đặc điểm của những tòa nhà này là có những nước sơn màu pastels rất dễ thương.

    L1120121 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120122 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120129 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120136 by Dat's Photos, on Flickr

    Con phố chính trước Cảng Willemstad:

    L1120131 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120140 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120147 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhìn từ bên bờ kia của cảng.

    IMG_E6155 by Dat's Photos, on Flickr

    Cảnh con phố về đêm, vô cùng thanh bình.

    L1120184 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #5
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Chúc mừng năm mới anh Văn Khoa.
    Curaçao! Như vậy có vẻ tiếng Hà Lan có cùng gốc với Bồ Đào Nha.
    Em mới đi biệt phái Angola 4 tháng, cũng tiếng Bồ, nhưng kiểu thổ ngữ có chút thay đổi so với gốc Bồ châu Âu. Chắc học tập anh cũng làm một thớt chia sẻ.
    Ô Mai Gát

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn Phong. Thân chúc Phong và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng!

    Tiếng Hà Lan (Dutch) và Portuguese bắt nguồn từ đại cổ thụ Indo-European nhưng Dutch thuộc về gốc Germanic và Portuguese thuộc về gốc Italic, hai cành cây lớn của đại cổ thụ. Ngôn ngữ chính của Curaçao gồm có Dutch, Papiamentu, và English. Papiamentu/Papiamento là ngôn ngữ lai giữa Portuguese+Spanish+tiếng thổ dân Phi Châu. Tiếng thổ dân Phi Châu này thuộc về nhóm nào thì anh không biết, nhưng đoán là đến từ miền mà hiện nay là Angola, một thuộc địa cũ của BĐN và quốc gia này chuyên môn xuất cảng lao động nô lệ sang Trung Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 17. Năm 1619, nhóm nô lệ đầu tiên gồm 45, 50 người đặt chân đến nước Mỹ (lúc đó là Virginia Colony) đến từ Angola bằng tàu buôn São João Bautista của BĐN.

    Phong làm việc ở Angola 4 tháng thì chắc có nhiều ảnh và chuyện kể, thế thì chắc phải lập một thớt để kể chuyện rồi.

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Ngày xưa quốc gia nào có đồ chơi này thì sẽ có thuộc địa, lấy súng đè người! Mấy thế kỷ trước BĐN và TBN cũng có mặt khắp nơi trên thế giới.

    L1120166 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120165 by Dat's Photos, on Flickr

    Bắc qua Vịnh Sint Annabaai (Saint Anne) là cầu nổi Koningin Emmabrug, hay Queen Emma Bridge, tên của Hoàng Hậu của Hà Lan khi cầu được xây. Cầu này được đặt trên các phao nổi. Đầu cầu bên phố Willemstad đi động, khi tàu bè ra vào vịnh thì họ quay cầu với trục quay tại đầu cầu bên kia.

    NZ7_2389 by Dat's Photos, on Flickr

    L1120138 by Dat's Photos, on Flickr

    Cầu đang quay ngang. Đầu cầu bên phố Willemstad có gắn hai chân vịt. Họ không cho ai lên cầu lúc quay.

    NZ7_2404 by Dat's Photos, on Flickr

    Chiều tối lên đèn cũng vui mắt.

    IMG_6199 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 11:44 AM ngày 07-01-2023

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quốc đảo Curaçao có diện tích 444 km vuông nên dân số không đông, chỉ khoảng 150 nghìn người. Thủ đô Willemstad cũng nhỏ với đa số là cửa tiệm, quán ăn, và cơ sở hành chính, tòa án. Em ở cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút lái xe nên cũng tiện.

    Chẳng nhẽ đến đây rồi mới biết mình đang ở Curaçao?

    NZ7_2226 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2227 by Dat's Photos, on Flickr

    Nghĩa của chữ Dushi là đây. Vẽ trên tường là một nghệ thuật của dân Curaçao.

    NZ7_2251 by Dat's Photos, on Flickr

    “Punda Love Hearts”, cứ khóa vào cho chắc ăn!

    L1120132 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Hàng quán trong phố trông rất dễ thương với thức ăn ngon.

    NZ7_2255 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_2249 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng nhiều khi mua cá về rán mới đúng khẩu vị.

    NZ7_2257 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_6195 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây là điều ngạc nhiên nhất: đi chơi một quốc đảo nhỏ ở Trung Mỹ mà lại được thưởng thức món rau muống xào tỏi!

    IMG_6194 by Dat's Photos, on Flickr

    Một trong những bữa cơm chiều nấu ở nhà. Rau cải đắng nấu canh các bác ạ!

    IMG_2588 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:31 PM ngày 04-01-2023

  10. #10
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Kkk nhìn món rau muống xào tỏi giựt mình tưởng em vào lộn thớt luôn đó anh. Các món ăn cũng quen thuộc quá có lẽ vì Curacao thuộc nhiệt đới. Em cũng chịu khó vào google map để hiểu rõ hơn chuyến đi của anh.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •