Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 23

Chủ đề: Cháy Rừng Lúc Cắm Trại

  1. #1
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856

    Cháy Rừng Lúc Cắm Trại

    Chuyến đi này đã lên chương trình hơn 6 tháng trước rồi. Lần này tính leo lại lên trên thác nước Yosemite để chụp hình giải ngân hà. Gần tới ngày đi thì có cháy rừng, nhưng đã bớt rất nhiều. Dùng không ảnh của NASA thì thấy đám cháy đã tàn và khói còn rất ít. Vì vậy không hủy chuyến đi này.

    Lên hơi trễ nên không mò vô trại 4 kiếm chỗ ở. Tay ranger tại trung tâm cắm trại (tạm dịch từ Wilderness Center) không rõ là có được phép ở đó hay không. Thế là mò vô khu dành riêng cho dân backpack.

    Trời nóng chừng 100F (gần 38C), nhưng đã chuẩn bị trước với vài chai bia ướp đá. Lái hơn 4 tiếng đồng hồ mà chỉ uống 1 ly cà phê, nên bia lạnh càng thêm ngon.


    Dựng lều xong thì ngồi uống bia và tán dóc với mấy tay gần đó. Có một nhóm đi theo đoàn của REI tổ chức. Họ lo hết, từ lều chõng đến ăn uống. Cái này chắn tốn nhiều tiền.

    Tự nhiên thấy trời tối xuống, khói cháy rừng hướng tây lên mờ mịt. Có người nói là đám cháy mới gần đó. Chắc là rất gần vì vài tiếng sau thì tro bắt đầu rơi xuống. Không để ý thì không thấy, nhưng trên nóc lều là thấy rõ tro trắng như tuyết đóng lốm đốm.


    Đã lên tới đây rồi, đành theo lao luôn.

    Lôi bếp ra nấu món xúp với ít cơm xấy, và làm thêm ly trà cho ấm bụng (dù rằng trời vẫn còn ấm). Tiện có bao trà, dùng nó làm đồ rửa nồi luôn, một công hai việc. Tớ không còn dùng xà bông rửa chén khi cắm trại nữa.


    Thế là xong ngày đầu tiên. Hy vọng đám cháy rừng không lan vô thung lũng. Vì vài năm trước họ di tản hết dân cắm trại trong thung lũng.

  2. #2
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    9H sáng hôm sau thì bắt đầu leo lên thác Yosemite. Đường mòn lên đỉnh thác là dài gần 6km và cao 823m, sau đó thêm chừng vài km vô tới Eagle Peak. Chuyến này leo sẽ mệt vì ba lô cân đúng 42 lb (19kg). Trời thì quang đãng nhờ gió thổi bớt khói.

    Nhưng khi lên cao hơn thì khói bắt đầu đi vô lại thung lũng.


    Vài tiếng sau thì mù mịt luôn. Nhưng không ngửi thấy mùi khói.


    Chừng 7 tiếng đồng hồ sau thì leo tới đỉnh thác. Việc đầu tiên là đi kiếm nước. Từ lúc bắt đầu đến lúc đó thì uống hết gần 2 lít nước, ăn 2 thanh protein bar (chocola với đậu phọng). Lúc đó khoảng 4 giờ chiều, nên trên thác gần như không có người nào hết.

    Clip dưới là phong cảnh thác nước. Vì cuối hè, và hạn hán nên nước còn rất ít.

    Được sửa bởi LN2017 lúc 09:11 AM ngày 11-09-2022

  3. #3
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Lúc bắt đầu đi thì có thằng Mỹ con hỏi về đường đi lên. Mình cho biết là tính đi lên Eagle Peak, và cho nó biết là mấy ngòi nước quanh đó đã cạn. Nó có chừng 2 lít nước, không có đồ lọc nước và không có bản đồ. Mình nói là nó không có đủ nước uống. Nó nói là đành chịu thôi, và nó đi lên trước. Vài tiếng sau thì gặp lại nó. Nó lên tới đỉnh thác thì hết nước. Thế là chơi lòng vòng đó 1 tiếng đồng hồ rồi đi xuống. Nó tính sẽ quay lại lúc khác và đi tới Eagle Peak.

    Các bác nào mà đi khu này thì nên biết sức mình và nên đem đồ lọc nước, bản đồ và thức ăn có năng lượng cao, nhiều muối.

    Như đã nói ở post trên, nước chẩy rất yếu. Khu này đầu hè không lôi qua được. Nước cao ngang chân cầu. Bơi ở đây là dễ bị nước cuốn ra thác nước sau cây cầu chừng vài chục mét.

    Sau khi ngâm chân cho đã, rồi uống cho no bụng (dân đi rừng kêu là "camel up", tức là uống trữ nước như con lạc đà trước khi băng sa mạc). Lần này bơm 5 lít nước (lúc đi lên chỉ có 2 lít). Vậy là ba lô lên tới 22 kg. Loay hoay mãi mới đeo ba lô lên vai được, nhưng lúc đi thì không thấy nặng lắm.

    Vì khói quá nhiều nên bỏ ý định tới Eagle Peak, và mò lên phía bắc, vì tay kiểm lâm nói có nhiều chỗ rất đẹp.

    Chỗ tính tới là giữ 2 cái đồi (chắn gió dưới thung lũng), nhưng cây cối um tùm, thế là đi tiếp. Một lúc sau thì thấy một đường mòn không có trên bản đồ, thế là đi theo nó thử xem, và kiếm được chỗ dựng trại quá đẹp. Khuất gió, quang đãng, có chỗ đốt lửa trại, gần nước.

    Chừng 6 giờ chiều thì dựng trại xong. Đi lòng vòng chụp vài tấm hình, khói vẫn còn nhiều.


    Sau đó chất đạn dược cho trường hợp gấu tới thăm. Nguyên ngày hôm đó chỉ thấy một con nai gần thác nước, không thấy con gấu nào hết.


    Cuốc bộ nguyên ngày nhưng không thấy đói, thế là đi lòng vòng một lát rồi chui vô lều ngủ. Mai sẽ tính xem có đi tới Eagle Peak hay không.

  4. #4
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Đang đợi phần tiếp theo , nêú gâú đến thì làm gì hả anh ?

  5. #5
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Đang đợi phần tiếp theo , nêú gâú đến thì làm gì hả anh ?
    La hét to lên là nó đi chỗ khác. Đây là gấu đen hiền hơn các loại gấu khác. Mấy "viên đạn" tớ để đó là để ném khi nó mò đến thùng đựng đồ ăn tớ để cách đó chừng 10 m, trong trường hợp nó lì không chịu đi chỗ khác.

  6. #6
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Xem ảnh bác đi trek thế này vừa phiêu lưu vừa mạo hiểm, đậm chất Hollywood !!! Em lót dép hóng tiếp.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #7
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Cám ơn các bác đến xem.

    Mới upload clip dựng lều và quang cảnh quanh khu đó.

    Được sửa bởi LN2017 lúc 01:24 PM ngày 13-09-2022

  8. #8
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Chắc tại hay nhịn ăn quen rồi nên đêm đó không thấy đói bụng. Nhưng với một bụng đầy nước nên đêm đó phải thức dậy 2 lần để đi tiểu.
    Hồi trước tớ hay tè chung quanh chỗ để đồ ăn, chỗ nấu ăn và chỗ ngủ vì "nghe nói" nước tiểu làm cho thú vật không lại gần. Một thuyết cho rằng nước tiểu là dùng để đánh dấu vùng đó của mình, mấy con khác sẽ không "vi phạm biên giới". Cái này là do có người đi châu Phi về nói lại là dân đi rừng họ làm vậy cho sư tử không mò vô trại.

    Nhưng bây giờ thì họ nói là không nên làm vậy. Vả lại chỗ này quá đẹp nên đành đi chỗ khác để tè.

    Một nguồn về nước tiểu: https://www.backpacker.com/survival/...pee-perimiter/

    Nói thêm về dựng trại. Thường thì tớ nấu ăn và ngồi ăn một chỗ. Đồ ăn trong thùng chống gấu, nồi niêu để một chỗ khác. Lều thì nằm cách 2 chỗ đó chừng hơn 10 mét. Thùng chống gấu thì tớ để nồi niêu, bình ga, hay gậy đi rừng trên đó. Con nào tới thì nồi niêu rơi xuống kêu leng keng cho mình nghe thấy (nhưng ngủ say thì cũng như không). Thùng chống gấu thì tớ dán thêm miếng phản quang. Ban đêm chiếu đèn thì dễ thấy thùng hơn. Lều thì cũng có miếng phản quang.
    Trước giờ có 1 lần gấu mò vô lều bên cạnh, mở lều thì thấy con gấu "thiếu niên" cách lều chừng 2 mét. Mình chiếu đèn vào mắt nó và la lên và nó đứng nhìn đèn chừng vài giây rồi quay lưng chạy mất.

    Tới lần tiểu thứ 2 thì gió thổi khói đi hết. Thế là dựng máy lên chụp. Cây cối hơi nhiều và bị ánh sáng từ thung lũng hắt lên.




    Tính chụp time lapse nhưng cảnh không đẹp nên thu dọn máy móc rồi vô lều ngủ tiếp.

    Có nhiều người hỏi có sợ hay không. Tớ không tin ma quỷ nên không sợ mấy thứ đó. Tuy nhiên ban đêm trong rừng tối om, những tiếng động nhỏ có thể làm dễ giật mình. Và quẹt vào cành cây mà mình không thấy hay làm nổi da gà. Cái này là phản ứng tự nhiên thôi, nhưng nó cũng đem đến nỗi sợ cho mình, nhất là khi đứng chụp hình ban đêm.

    Mấy nỗi sợ vô cớ thì cũng có, nhất là khi quanh mình không có ai hết. Tuy nhiên đi nhiều lần rồi nên cũng bớt sợ.

    Cái sợ ban đêm là đạp phải rắn hay con gì đó mà có thể cắn mình. Hoặc đụng phải mấy loại cây có chất độc, nhưng ban ngày mình đã biết nó ở đâu nên dễ tránh mấy cây này.

  9. #9
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Rất thú đấy bác LN2007.
    Chỗ tớ đang làm thì sói đã mò vô lều để đồ ăn rồi. Lều nào cũng có dao đi rừng thủ thế. Một cụm lêcu mới có khẩu súng ngắn, không ăn thua nếu có thú lớn.
    Sáng ra khỏi lều thì hay gặp dấu chân sói đi lòng vòng. Nhưng cơ bản là chúng sợ người.
    Tớ chỉ mang cái Sony RX1r theo, chụp milkyway không có chân chống nên hầu hết là tệ, góc không được như ý. Mà món này chụp được xong rồi cũng chán.
    Cứ hình phóng sự như của bác là đỉnh.
    Ô Mai Gát

  10. #10
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Em chưa ở rừng ban đêm một mình bao giờ nhưng chưa biết cảm giác thế nào , nhưng cũng phục bác LN2017 quá chừng , thật ra sợ người xấu nhiều hơn sợ ma , sợ mấy thằng phân biệt chủng tộc nó đập cho mình tơi bời

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •