Bác tinh mắt thật!
Em đoán bác hỏi về cái em gắn trên camera. Đó là cái PGD Tracker của PhotoGearDesigns.com mà em mua năm ngoái. (Nên mua trên Amazon rẻ hơn). Nhờ có Bird eye Detection and AF nên nó hữu dụng hơn khi muốn chụp BIF. Khi mới mua về thì em thấy không hay lắm, nhưng nhờ nó mà em chụp được nhiều BIF hơn. Tấm hình con Black-necked Stilt (ở CA, không phải ở Colombia) dưới đây là tấm BIF đầu tiên em chụp khi dùng PGD Tracker. Em thấy thích nên giữ xài luôn.
Tuy nhiên khi em mang đi Colombia thì không có chủ ý để chụp BIF, vì cây rừng nhiều và chim không bay khoảng cách dài. Em thấy cái công dụng tốt nhất của tracker là giúp em chỉa máy vào ngay con chim rất nhanh, dù con chim ở đâu. Nếu em thấy được con chim bằng mắt thường thì chỉ vài giây sau là em đã có thể xoay máy để đưa con chim vào trong view finder, vì em chỉ cần nhắm cái red dot vào con chim. Nếu ai đã chụp supertele lens thì hiểu em nói chỗ này.
Em treo thêm tấm hình dưới đây để các bác có thể thấy rõ những đồ phụ tùng của em. (1) Cái PGD Tracker thì gắn vào hot shoe; (2) Dây cắm vào USB-C là cục external powerbank; (3) là remote switch. Nhờ có powerbank nên em xài LCD thoải mái mà không lo hết pin (chụp liên tục 10 tiếng vẫn chưa hết). Tất cả mấy thứ này hoạt động theo cách của em là nhờ vào Bird eye AF. Không có function này thì không áp dụng được. Khi có con chim vào trong vew finder rồi thì em chỉ cần nhìn qua LCD và bấm remote switch, vì Canon R5 sẽ tìm mắt con chim và focus vào con mắt!!!
#23.
Ngày đầu tiên mấy người kia nghĩ là em chỉ đi chơi xem chim thôi, chứ không chụp ảnh, vì thấy em chỉ ngồi nhìn LCD và uống cà phê. Em bào là em còn chụp nhiều hơn họ chụp. Rồi ai cũng tìm hiểu cách set up của em. Những ngày sau khi lội rừng và khi em đã thấy được con chim mà họ chưa thấy, thì họ tới máy của em và nhìn vào tracker để biết con chim ở đâu.
Sau đó thì Roger (từ Toronto) mới lấy cái “red dot” ra gắn vào máy, và Jose (từ Costa Rica) cũng xài một loại tương tự. Những người kia chưa biết cái này. Nhờ cái tracker và Bird eye AF mà kỳ này em thấy chụp chim khỏe hơn và không vất vả như những chuyến đi trước.
Trong tấm hình dưới đây (em nhờ anh tài xế chụp) thì cả nhóm đang chụp hummingbirds bay vào uống nước đường trên một chùm bông, phía bên tay trái của em. Ai cũng đặt máy hướng về đó cả, kể cả máy của em. Nhưng người ta phải nhìn qua view finder, còn em thì ngồi trên kia, vì em đã quay LCD sao cho em vẫn thấy khi em ngồi vào chỗ thoải mái nhất, và bấm remote switch khi chim bay vào.
#24.
Và đây là một tấm chụp lúc đó.
#25. Collared Inca
#26. Tấm này để thấy rõ LCD quay về phía em, và remote switch trong tay trái.
(Dung nhan mùa hạ của em không còn được như bác Văn Khoa. haha)