Trang 1 / 10 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 100

Chủ đề: Đi Chơi Miền Patagonia Của Chile

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831

    Đi Chơi Miền Patagonia Của Chile

    Em gửi đến các bác lời chào thân mến từ miền đất Patagonia ở Chile, cực Nam của Châu Mỹ. Hôm nay gia đình em nghỉ chân vì giông tố, gió lớn nên em có chút thì giờ upload ảnh từ iphone để chia sẻ với các bác một chuyến đi xa kì thú mà em đã chuẩn bị từ lâu nhưng bị con vi khuẩn tàu cầm chân. Mặc dù thủ tục vào Chile rất lôi thôi, em quyết định đi chơi vì nếu chờ đợi hết dịch thì sẽ chờ đến bao giờ?

    Chuyến bay đêm từ Los Angeles đến thủ đô Santiago của Chile mất gần 11 giờ, bay từ 4 giờ chiều và 7 sáng hôm sau đến nơi vì Chile đi trước Los Angeles 5 múi giờ. Đến nơi họ lại bắt thử Covid lần nữa dù họ bắt du khách thử 72 tiếng trước khi lên máy bay. Xếp hàng chủ nghĩa 3 tiếng để được họ chọc que sâu vào trong mũi. Sau đó du khách được bay tiếp đến nơi trú ngụ cuối cùng và không được đi đâu trước khi có kết quả âm tính. Chuyến bay tiếp đến Punta Arenas khởi hành vào lúc 4 giờ và đến nơi 7 giờ tối. Punta Arenas là thành phố ở cực Nam của Chile nhưng Ushuaia của Argentina mới là thành phố ở cực Nam Châu Mỹ. Thế là mất nguyên một ngày, nhưng thật bõ công.

    83C1D0F3-7605-4651-A9F8-A6A3A444E76F by Dat's Photos, on Flickr

    4A5369C0-2A55-40E2-8446-E693F713AEC7 by Dat's Photos, on Flickr

    7040B4C7-91B4-4D8F-88BD-8FC3A4D8D933 by Dat's Photos, on Flickr

    6C76AFC2-3BDE-4214-807C-D9700CDDF5A6 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Đến Punta Arenas thì trời đã tối và cả gia đình về nhà thuê ngủ qua đêm. Luật của Chile không cho phép đi đâu trước khi có kết quả âm tính, ngay cả vào nhà hàng nên cả nhà gọi “to go” Pizza. Đến khuya thì họ có kết quả âm tính cho cả nhà và họ upload thẳng vào Mobility Pass của mỗi người. MP là một loại “căn cước” chứng nhận đã chích ngừa Covid cộng với kết quả PCR âm tính. Mọi du khách phải có đủ hai điều kiện này trước khi được đi lại trong Chile và vào các nhà hàng. Chile kiểm soát rất khắt khe, đi ngoài đường, đi chợ, vào nhà hàng đều phải đeo mask. Cái vô lý nhất là ở ngoài đường, trong công viên đều phải đeo mask. Dù rất phản khoa học và có tính cách rất độc tài, nhưng nhập gia tùy tục. Sáng hôm sau cả nhà tiếp tục lái xe lên Puerto Natales, một thành phố bên Vịnh Seno Última Esperanza, cửa ngõ của Vùng Patagonia bên phía Chile.

    Con đường nối Bắc-Nam Chile mang tên Ruta del Fin del Mundo, Xa Lộ Tận Cùng Thế Giới.

    55F3376E-A303-42D3-A5CA-E8648FE48360 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #3
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nơi em ở trong một tuần bên Vịnh Seno Última Esperanza.

    81BB4FAF-73A9-45DC-921C-E0B5FA85A6AC by Dat's Photos, on Flickr

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Mùa hè em có thể xuống ngâm chân, nhưng cuối hè thi chịu vì nước đá lạnh cóng.

    7F587E21-9B29-4B8D-B2C7-56CE77694491 by Dat's Photos, on Flickr

    A49FE91C-161D-462F-8A51-97E3F6D2A92B by Dat's Photos, on Flickr

  5. #5
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Hay quá, đi leo Patagonia cũng nằm trong 1 trong bucket list của em. Chúc gia đình bác đi chơi vui vẻ.
    Gear còn đang thiếu vài món.

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi kevinle4230 View Post
    Hay quá, đi leo Patagonia cũng nằm trong 1 trong bucket list của em. Chúc gia đình bác đi chơi vui vẻ.
    Cám ơn Kevin. Patagonia là một địa danh du lịch ao ước của mọi người, nhất là giới trẻ có sức với đôi chân cứng và tim phổi khỏe. Nếu du khách có vấn đề sức khoẻ nào đó thì không thể nào leo vào vùng Patagonia trong Chile hoặc Argentina được. Mới đầu em định đi trekking ở Patagonia trong cả hai quốc gia, nhưng phải sắp xếp chương trình lại vì biên giới giữa Chile-Argentina vẫn còn đóng cửa vì Covid. Do đó em chi đi trekking bên Chile. Lúc chưa đến, chưa thử thì chương trình trekking hơi tham lam, nhưng đi một trail rồi thì phải … xét lại vì có hai cung đường “thật tàn bạo” nếu sáng đi chiều về. Nhưng ngừng chân nghỉ qua đêm trong các refugio thì thoải mái hơn nhiều.

    Kevin nên nghiên cứu từ bây giờ để đi vào giữa khoảng đầu tháng 11 cho đến đầu tháng 3, tương đương với đầu xuân cho đến đầu thu ở Bắc Mỹ. Lúc đó hy vọng biên giới Chile-Argentina mở cửa lại để có thể lái xe sang thăm viếng El Chalten và El Calafate của Argentina.

    Em chỉ trek chặng trần ai Hotel Las Torres-Base Las Torres, leo lên hết 6 tiếng, xuống hết 5 tiếng. Nhiều du khách ngủ đêm nghỉ ngơi tại refugio Chileno, ngay giữa cung đường.

    DABE2E86-12ED-487D-A227-1622A0DC5E9E by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 03:15 AM ngày 15-03-2022

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Vùng Patagonia rất gió và ở trên đình đồi, núi, gió còn mạnh hơn nữa. Sau đây là một video clip quay tại đỉnh một con đồi bên cạnh Hồ Pehoé. Các bác vặn volume xuống vì tiếng gió rất ồn. Trail lên đây không nhọc nhằn gì lắm, chừng 30-40 phút là lên đến đỉnh. Gia đình một vợ hai con, bây giờ thành 4 con. Bà xã em không leo nổi.

    IMG_1824 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #8
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Cám ơn bác Văn Khoa đã lên hình từ tận miền Pantagonia xa xôi. Em mù tịt chẳng biết gì về nơi này. Nhờ bác sẽ được học hỏi thêm
    Chúc bác cùng gia đình một chuyến hành trình lý thú và bình an.
    hm...

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Cám ơn bác Văn Khoa đã lên hình từ tận miền Pantagonia xa xôi. Em mù tịt chẳng biết gì về nơi này. Nhờ bác sẽ được học hỏi thêm
    Chúc bác cùng gia đình một chuyến hành trình lý thú và bình an.
    Cám ơn bác JL đã xem ảnh. Em highly recommend Patagonia nếu bác thích đi trekking/hiking trong khung cảnh sơ khai, núi non hùng vĩ. Người ta từ phương xa lặn lội đến nơi để được hưởng một môi trường lành lặn, hoàn toàn thiên nhiên. Tối hôm qua GĐ em ngồi ăn thì có một đoàn 9 người cũng vào nhà hàng. Nhìn ba lô và quần áo thì họ có vẻ mới đáp xuống Punta Arenas và hớn hở mong được bắt đầu cuộc hành trình.

  10. #10
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cái trekking thứ nhì sau khi đến Puerto Natales là cũng phát xuất từ Hotel Lago Pehoé để đi Mirador Cuernos (Horns Viewpoint) bên cạnh bờ Hồ Nordenskjold. Đến đây thì không thể bỏ sót nơi được chụp ảnh tiêu biểu của Vùng Patagonia. Em mải sáng tác bằng Z7 nên không có tấm nào chụp qua iPhone, do đó phải mượn ảnh của con gái.

    Con gái chụp toàn cảnh với một phó nhòm quen thuộc.

    6B5E84F8-E25C-42C5-A8E0-61DAA3867666 by Dat's Photos, on Flickr

    AC3D78AF-48D5-4986-9190-1B52932A7B46 by Dat's Photos, on Flickr

    6995E822-3871-4BA3-8E8A-BBADEEC2B4C5 by Dat's Photos, on Flickr

    Video.

    IMG_1863 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 1 / 10 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •