Diego Suarez đã rất khéo léo khi tạo ra những lối đi trong vườn lúc thì bằng phẳng thênh thang lúc thì lên xuống với những góc cạnh mang tính khám phá làm thay đổi cái nhìn một cách bất ngờ.
[IMG]DCT_4950 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]DCT_5022 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]DCT_5023 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]DCT_5024 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]DCT_5025 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
Tạm biệt khu vườn, em đi ra bằng cổng này.
[IMG]DCT_5015 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
Vizcaya and Gardens từng được các nguyên thủ nước Mỹ chọn là nơi đón khách quan trọng như TT Ronal Reagan tiếp đón Giáo Hoàng John Paul II khi ngài đến thăm Miami lần đầu năm 1987; hay là nơi TT Bill Clinton tổ chức những sự kiện lớn như hội nghị thượng đỉnh các nước toàn châu Mỹ, Hội nghị thương mại tự do các nước châu Mỹ Bắc bán cầu (FTAA) trừ Cuba.
Tuy vậy điều đọng lại trong em khi đến thăm nơi này như bác VK đã nói, đó là khối tài sản tư nhân này đã được hiến tặng cho quốc gia để mọi người đều có thể vào thưởng thức. James Deering mất đột ngột trên biển nhưng trước đó ông đã viết chúc thư ông để lại Vizcaya and Gardens cùng toàn bộ đồ sưu tập lại cho hai người cháu vì ông không có con. Điều đặc biệt ấn tượng là hai người cháu này cùng vợ con họ đã hiến tặng lại cho chính quyền bang Florida. Ắt hẳn những người con cháu đó là sản phẩm ưu tú của một nền giáo dục vô cùng chuẩn.
Trước khi chia tay BT Vizcaya and Gardens, chúng ta cùng nhìn lại nét bút của James Deering trong một bức thư gởi Chalfin, một người bạn thân thiết của ông khi bàn chuyện mua một tấm thảm cho bộ sưu tập.
[IMG]Vizcaya_Deering_to_Chalfin_19160726_Homebuilderang st_1 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
(Hình này em lấy trên internet, nguồn: Vikipedia – Vizcaya Museum and Gardens)