Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 122

Chủ đề: Đi Chơi Florida

  1. #91
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Từ trên đình hải đăng nhìn xuống thành phố Key West, không có cao ốc và xanh rì với cây cỏ. Florida có nhiều cây phượng đỏ. Nhà bác VPT có hai cây dáng rất đẹp. Xem lại ảnh thì thấy ống kính 24-200 chụp rõ ghê!

    NZ7_4365 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4368 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4367 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #92
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nhà thờ Cornish Memorial AME Zion Church nằm trên cùng con đường Whitehead với Hải đăng Key West.

    NZ7_4396 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4395 by Dat's Photos, on Flickr

    Cuối đường Whitehead là bến cảng, bình thường du thuyền lớn hay ghé nhưng trong mùa Covid, các tàu bỏ neo ở Miami. Đứng ngắm một hồi thì thấy dân Florida chơi tàu nhiều. Ngay ở bến cảng là một tòa nhà cũ của Tuần Duyên Hoa Kỳ, nhưng bây giờ là một thương xá nhỏ.

    NZ7_4398 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4399 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4403 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #93
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    @vankhoa: lần đầu tiên em được biết cá sấu ngoài crocodile ra còn có loài alligator qua video của ..ông hề Vân Sơn đi chu du miền Florida cách đây hình như mười mấy năm, lúc Vân Sơn còn nổi đình đám.
    Light house của Key West tuy nhỏ nhưng cũng đẹp. Chuyến đi miền Florida này của anh quá phong phú , nhiều đề tài hấp dẫn.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #94
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    @vankhoa: lần đầu tiên em được biết cá sấu ngoài crocodile ra còn có loài alligator qua video của ..ông hề Vân Sơn đi chu du miền Florida cách đây hình như mười mấy năm, lúc Vân Sơn còn nổi đình đám.
    Light house của Key West tuy nhỏ nhưng cũng đẹp. Chuyến đi miền Florida này của anh quá phong phú , nhiều đề tài hấp dẫn.
    Người ta phân biệt crocsgators qua đầu mũi. Đầu mũi crocs nhọn (hình chữ V) nhưng con gators có đầu mũi tròn hơn (hình chữ U). Cả hai loại sống ở Florida, crocs sống gần nước mặn và gators sống trong vùng nước ngọt. Người ta khuyên đừng đến gần để xem mũi chúng nó! Ha ha

    Ở Mỹ, mỗi tiểu bang đều có cái hay riêng của nó, tb nào cũng thích đến thăm. Florida có nhiều chỗ xem nên … nhiều chuyện. 😀

  5. #95
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em thả bộ ngược lại con đường Whitehead để đến mốc mà người ta cho rằng đó là cực nam của lục địa nước Mỹ. Trên đường, em chụp được hai tấm kỷ niệm. Một là “toà án nhân dân” của Quận Monroe và hai là nơi đây cũng là mốc đầu của “bang lộ” 1 bắc nam Florida. Tình cờ đi bộ thế mà hên.

    NZ7_4405 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_4595 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #96
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Con đường Whitehead dài chừng 3, 4 cây số. Cả hai đầu đường đều đụng biển chứng tỏ mỏm Key West không lớn lắm. Đầu bên kia là bến cảng các bác đã ghé qua, và sau đây là hai tấm ảnh của đầu đường bên này. Người ta bảo đây là mốc cực nam của lục địa bắc Mỹ và khoảng cách đến Cuba (lúc này đang thức để đến phiên canh giữ hòa bình thế giới) là 90 dặm (145 km). Thật ra vị trí và khoảng cách này là áng chừng dù con số thật cũng không chênh lệch lắm. Biển nơi đây được tự do bơi hai chiều mà chỉ thấy người ta bơi đến chứ không ai bơi ngược lại. Bác hieuthien đã treo vài tấm giống như vậy trong thớt Hải đăng Kê Gà của bác Windypham

    NZ7_4390 by Dat's Photos, on Flickr

    Em chỉ tội nghiệp chủ nhân của ngôi nhà ngay góc đường. Xuốt ngày du khách cứ xếp hàng ngay cạnh nhà để chụp ảnh. Cái chòi gạch màu vàng là đầu đường dây điện thoại nối với Cuba vào khoảng thập niên 1920s. Bác hieuthien có chụp một tấm cận ảnh trong thớt H Đ Kê Gà.

    IMG_4588 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 12:15 PM ngày 15-08-2021

  7. #97
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Người ta phân biệt crocsgators qua đầu mũi. Đầu mũi crocs nhọn (hình chữ V) nhưng con gators có đầu mũi tròn hơn (hình chữ U). Cả hai loại sống ở Florida, crocs sống gần nước mặn và gators sống trong vùng nước ngọt. Người ta khuyên đừng đến gần để xem mũi chúng nó! Ha ha

    Ở Mỹ, mỗi tiểu bang đều có cái hay riêng của nó, tb nào cũng thích đến thăm. Florida có nhiều chỗ xem nên … nhiều chuyện. 😀
    Cứ được đến mỹ là thích rồi. Nếu ở alaska thì em đi chụp cá voi, ở vermont thì em chụp thiên nhiên.
    Em dất dễ tính. Cứ cho em đến là được kkk.
    Ô Mai Gát

  8. #98
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi blurrist View Post
    Cứ được đến mỹ là thích rồi. Nếu ở alaska thì em đi chụp cá voi, ở vermont thì em chụp thiên nhiên.
    Em dất dễ tính. Cứ cho em đến là được kkk.
    Ngay cả người ở Mỹ, đi thăm các tiểu bang khác là điều thích thú, mong đợi, huống chi là người đến từ VN. Nhiều người Việt mình ở Mỹ cũng lười, chẳng thích đi đâu, chỉ thích ngồi nhà. Trong khi đó người ta mong được đến Mỹ.

  9. #99
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Chỉ còn 2 ngày nữa là hết chuyến đi Florida. Nghe theo bác VPT, em có đến thăm một thắng cảnh ở Miami, đúng ra là ở phía nam của thành phố. Thắng cảnh này mang tên Vizcaya Museum and Gardens. Trước đây, đó là tư đinh của James Deering, một kỹ nghệ gia chủ nhân của hãng máy cầy lớn nhất nước Mỹ. Ông là người nổi tiếng trong xã hội lúc bấy giờ, thích du lịch và sưu tầm đồ cổ. James Deering mua miếng đất 180 mẫu tây để xây dinh thự và vườn theo kiến trúc Ý với thời gian xây cất từ 1914 cho đến 1923, nhưng ông chỉ ở trong những tháng mùa đông từ 1916 cho đến 1925, năm ông mất.

    Sau khi gia đình ông James Deering bán bớt đất đi và chính phủ mua dinh thự lại, bây giờ Vizcaya chỉ còn 50 mẫu để làm viện bảo tàng và vườn hoa. Ai nói tư bản Mỹ giãy chết chứ em thấy nó sống phây phây từ hồi nào đến giờ, và nếu nó chết đi thì cũng để lại di sản cho công chúng hưởng.

    Sau đây là vài tấm ảnh của dinh thự Vizcaya và vườn.

    NZ7_4549 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4522 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4499 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4504 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4510 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4527 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #100
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Đúng là dân chơi, James Deering còn xây cả một khu nhà cho bạn bè tụ tập xoa mạt chược, đánh tổ tôm, đánh chắn, tứ sắc. Tòa nhà này gọi là casino building.

    NZ7_4550 by Dat's Photos, on Flickr

    Đặc điểm về vật liệu xây cất là sự tận dụng của đá san hô (coral rock). Kiến trúc sư dùng đá này trong rất nhiều ứng dụng bên ngoài, từ các bậc thang, chậu hoa, bờ tường, vách hồ nước, tượng đá, bến tàu, cho đến bể phun nước, …

    NZ7_4547 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4570 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4505 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4501 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •