![]() |
![]() |
Thường em treo ảnh và kể chuyện theo thứ tự thời gian nhưng vì hai bác KevinLe và ASAV sắp đi nên treo trước các tấm ảnh về chợ trái cây Robert is Here và vài tấm chụp chim trong CVQG Everglades.
Đừng mua xoài vì đó là loại ‘Produce of Mexico’, không phải local produce!
IMG_4441 by Dat's Photos, on Flickr
Nhìn giá hết khát nước luôn! 😁
IMG_4442 by Dat's Photos, on Flickr
Mãng cầu dai ngon! Trái thon dài thường chua, trái mập ngọt hơn. Mua về resort làm sinh tố là hết xẩy! Bên phải là trái Mamey Sapote, thuộc họ Sapodilla nhưng chỉ mọc ở vùng Caribbeans, Trung Mỹ, và Nam Florida. Vị giống như khoai lang mật, thoảng thoảng mùi quế và persimmons. Chưa bao giờ em ăn trái nào mà ngọt như vậy. Dân Miami gốc Cuba rất thích trái này.
IMG_4437 by Dat's Photos, on Flickr
Trái bự, dài bằng gang tay.
IMG_4440 by Dat's Photos, on Flickr
Lựa chái chín, da nhăn nheo mới mua.
IMG_4528 by Dat's Photos, on Flickr
Đem 200-500/D500 đi mà chỉ chụp được vài tấm chim trong Everglades National Park. Đứng chờ nó bay thì không có thì giờ.
DSC_6181 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_6223 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_6227 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_6235 by Dat's Photos, on Flickr
Với thói quen cầm vòi như vậy thì chừng nào mới tưới xong mấy chục cây ăn trái? Nói giỡn chơi chứ em dàn cảnh chụp cho vui chứ bác có hệ thống tưới cây rồi, ai mà có thì giờ tưới từng cây một!
Treo thêm ảnh St. Augustine cho bác đỡ nhớ nè!
L1090506 by Dat's Photos, on Flickr
L1090509 by Dat's Photos, on Flickr
L1090511 by Dat's Photos, on Flickr
Trường xây bằng gỗ xưa nhất nước Mỹ.
L1090513 by Dat's Photos, on Flickr
Em đưa các bác đến thắng cảnh thứ nhì của St. Augustine, đó là Castillo de San Marcus. Thành này xưa nhất Bắc Mỹ, được TBN xây bắt đầu vào năm 1672 để bảo vệ thuộc địa Florida và tàu bè từ vùng biển Caribbean về TBN với tài nguyên vơ vét được từ Châu Mỹ. TBN phải nhượng cả Florida cho Anh Quốc vào năm 1763 nhưng sau đó lấy lại vào năm 1783. Thành này còn khá nguyên vẹn và hiện giờ là một công trình lịch sử quốc gia được Bộ Nội Vụ cai quản. Thành hình vuông nhưng bốn góc nhô ra hình thoi.
L1090469 by Dat's Photos, on Flickr
Ngày xưa có cầu kéo lên và hào nước.
L1090471 by Dat's Photos, on Flickr
Vọng gác ở bốn góc thành.
NZ7_4237 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_4239 by Dat's Photos, on Flickr
L1090484 by Dat's Photos, on Flickr
Ha ha ha, dân Khmer có qua Mỹ, nhưng không thấy đòi đất, họ đóng đô yên ổn ở Long Beach và ở đó cũng có cây thốt nốt. Cây này mọc dại chứ ít ai trồng, tiếng Mỹ loại cây này gọi chung là palm. Cái thành này có nhiều chuyện hay, mà cũng đau thương. Đế Quốc Anh lúc đó hay quấy nhiễu TBN trong vùng Caribbeans, trong đó có Castillo de San Marcus. Có một thời điểm quân Anh không chiếm được thành nên nổi lửa đốt thành phố St. Augustine. Lính TBN giữ thành đau xót nhìn về thành phố rực lửa trong đó có nhà và người thân của mình.
Bên trong Thành San Marcos.
NZ7_4262 by Dat's Photos, on Flickr
L1090476 by Dat's Photos, on Flickr
Phòng ngủ, phòng ăn của lính. Cứ tưởng như linh hồn họ còn vất vưởng đâu đây.
L1090475 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_4270 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_4271 by Dat's Photos, on Flickr
Nhìn số lượng và các loại thần công trên Castillo de San Marcus thì thấy lính TBN quyết tâm giữ thành vì vị trí quan trọng của nó để bảo vệ các chuyến hàng hải giữa TBN và Châu Mỹ.
Súng to nhỏ, ngắn dài đủ cả.
L1090477 by Dat's Photos, on Flickr
L1090488 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_4241 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_4242 by Dat's Photos, on Flickr
Ngày xưa quốc gia nào có súng là có thuộc địa, điển hình là Anh, Pháp, và TBN.
NZ7_4245 by Dat's Photos, on Flickr
Trên khẩu súng thường có huy hiệu của triều đình, năm và thành phố được đúc.
NZ7_4244 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_4253 by Dat's Photos, on Flickr
Một cảnh được vẽ lại.
NZ7_4268 by Dat's Photos, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)