Trang 12 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 111 đến 120 / 122

Chủ đề: Đi Chơi Florida

  1. #111
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Cám ơn anh chia sẻ hình ảnh thú vị về chuyến đi Florida, bang "nhiệt đới" nhất nước Mỹ.
    Vô diễn đàn & flickr xem ảnh mọi người chia sẻ cũng là cách để khuây khỏa, giết thời gian, giảm stress trong lúc phải làm việc tại công ty khoảng 1,5 tháng nay. Xin ơn trên thương xót mong đại dịch mau kết thúc, Sài Gòn miền Nam 2-3 tháng nay tang thương quá.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #112
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Cám ơn anh chia sẻ hình ảnh thú vị về chuyến đi Florida, bang "nhiệt đới" nhất nước Mỹ.
    Vô diễn đàn & flickr xem ảnh mọi người chia sẻ cũng là cách để khuây khỏa, giết thời gian, giảm stress trong lúc phải làm việc tại công ty khoảng 1,5 tháng nay. Xin ơn trên thương xót mong đại dịch mau kết thúc, Sài Gòn miền Nam 2-3 tháng nay tang thương quá.
    Cám ơn Phong đã đồng hành với anh đến … tấm ảnh cuối cùng. Điều quan trọng lúc này là tìm những gì làm để được khuây khỏa và quân bình. Anh có xem trên Youtube và ngạc nhiên vì tất cả như phố ma! Chẳng ai làm gì được, chỉ mong vi khuẩn tàu tự diệt đi và rất mong cuộc sống của Phong, gia đình, và mọi người sớm trở lại như cũ.

  3. #113
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Bác Văn Khoa kính mến, lâu lắm em mới quay lại trang web quen thuộc này.
    Cúm Tàu nó tàn phá quê hương em, tàn phá thành phố em đang sống triền miên gần hai năm nay, thôi em không muốn nhắc cái đó nữa. Em thay đổi công việc đúng trong lúc đó, khiến cho em chẳng còn chút thời gian ngơi nghỉ vì phải lo công ăn và việc làm cho gần trăm người. Tâm trí thì vẫn luôn nhớ về VNphoto với chủ đề “ảnh phượt, ảnh du lịch …”.

    Em vẫn còn nợ ở đây câu chuyện đi biển Vũng Áng và những ngọn Hải đăng chưa kể xong. Cái đầu vẫn luôn nghĩ, làm sao để quay lại đó, viết nốt những gì đã hứa mà chưa được.

    Hôm nay, xem thread mới với chủ đề “Đi chơi Florida” của Bác, em rất xúc động. Không phải vì nhìn thấy một số hình ảnh quen thuộc, mà vì em thấy tên mình được Bác ưu ái nhắc đến. Thôi thì, một lần nữa, Bác cho phép em tham gia vào chuyến đi Florida của bác với nhé.

    Đó là một chuyến đi vô tiền khoáng hậu đối với em mà có dịp em xin kể sau.
    Em và 3 bạn cùng học phổ thông thiết kế một chuyến đi Florida mà chỉ một người thạo lái xe lại là nữ còn em thì thiết kế chương trình.

    Em chỉ có 2 tối ở Miami và 2 tối ở Key West nên có đi ngang CVQG Everglades nhưng em quyết định không vào vì biết mình không có đủ thời gian.

    Cũng nhờ có Internet và với sự hỗ trợ vô cùng tuyệt vời của Gmap mà với quỹ thời gian ngắn ngủi đó tụi em có thể lập một lộ trình đi vừa bổ ích vừa đủ sức khám phá vùng đất mà cả 4 đứa chưa bao giờ đặt chân đến.

    Đầu tiên, em xin bắt đầu bằng địa điểm cuối cùng trong câu chuyện của Bác đó là dinh thự Vizcaya và khu vườn của nó.

    Clip ngắn quay đường vào dinh thự, hai bên đường toàn là cây mà tụi em vừa lái xe vào vừa nói đùa là giữa lòng thành phố Miami toàn nhà chọc trời sao có nơi như nhà quê thế này.

    Video [IMG]IMG_3392 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
    Được sửa bởi hieuthien lúc 11:30 PM ngày 03-09-2021

  4. #114
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Nguồn gốc bảo tàng Vizcaya and Gardens cũng như tiểu sử của chủ nhân dinh thự Vizcaya thì bác VK kể rồi, em xin không nói lại. Điều làm em thắc mắc là trên vùng đất thuộc địa Tây Ban Nha nhưng lại có toà nhà thiết kế theo trường phái Italia thời phục hưng.

    Trước cổng vào là một cái trụ đá san hô với tượng Juan Ponce de León, nhà thám hiểm Châu Âu đầu tiên là người Tây Ban Nha đến Florida năm 1513.
    [IMG]DCT_4790 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Qua khỏi cái bốt gác nhỏ mi ni là đoạn đường ngắn dài khoảng 100m rải nhựa để đi vào toà nhà. Nhìn bên phải ta thấy một lối đi nhỏ có tay vịn, chắc dành cho những người không được khoẻ.
    [IMG]DCT_4801 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4802 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]


    Có khá nhiều khuôn hình trùng với hình mà bác VK đã chụp, em xin post lại, chỉ với ý rằng lúc đứng chỗ đó, có 2 người đã có cái nhìn giống nhau. Giống như hình này, đi hết con đường quay ra nhìn lại phía cổng vào.
    [IMG]DCT_4810 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Mặt đằng trước của toà nhà với một phần mái lợp bằng kính vừa để lấy ánh sáng vừa tạo một khu vườn nhà kính nằm bên trong toà nhà.
    [IMG]DCT_4808 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Đứng ngay giữa mặt tiền toà nhà nhìn ra cổng vào.
    [IMG]DCT_4816 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

  5. #115
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Hành lang phía trước.
    [IMG]DCT_4825 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Vừa bước vào bên trong ta bắt gặp ngay tượng thần rượu nho (Dyonisos) đặt dưới phần lợp mái bằng kính bên trong toà nhà. Hẳn chủ nhân muốn ngụ ý nơi đây sẽ có nhiều buổi tiệc tùng say sưa.
    [IMG]DCT_4819 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Khách ngồi nghỉ chân dưới mái nhà bằng kính. Góc này bác VK cũng đã có hình và em cũng có cùng cảm nghĩ: cách bố trí vườn trong nhà với màu sắc và cây cối hài hoà rất đẹp và trang nhã.
    [IMG]DCT_5048 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Một tượng nhỏ chân dung bên lối đi, không biết là ai, thấy có chữ "José".
    [IMG]DCT_4827 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Nội thất bên trong toà nhà với những đồ vật sưu tập của chủ nhân ngôi nhà.
    [IMG]DCT_4835 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4837 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4838 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4839 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4840 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4841 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Ngẫu nhiên, em cũng thấy tranh trên tường không có gì đặc sắc, nên em không chụp ảnh nào. Chỉ chụp hình con tàu này rồi đi ra ngoài.
    [IMG]DCT_4842 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

  6. #116
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Kính chào bác Hieu Thien. Rất vui khi thấy bác trở lại trong đây với những góc cạnh độc đáo của Vizcaya, và nhất là em cảm kích khi thấy bác lo cho gần trăm người trong tình cảnh hiện nay. Chỉ có lúc này mới thấy tình tương trợ của dân chúng với nhau, còn nhà nước thì lúc nào chẳng no. Em còn nhớ mấy khuôn mặt mẹt tuyên bố láo lếu “Virus có đáng sợ đến đâu, ca lây nhiễm ở nơi đâu, có thể làm thế giới sợ hãi, nhưng đến Việt Nam thì cũng bó tay vì các ca bệnh đều được chữa lành hết”“Nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó cũng sẽ về Việt Nam … Được sống ở Việt Nam mùa dịch bệnh là một sự xa xỉ… và … năm 2020 là năm thành công nhất, năm 2021 sẽ thành công hơn…” Đứa bé lên ba cũng biết là các đầu óc rỗng tuếch chỉ nói nhưng không biết ngượng mồm! Chỉ khổ dân chúng khi giới lãnh đạo chỉ thích bịp thay vì lo toan, suy nghĩ xa xôi một tí.

    Mấy tấm bác chụp các tượng đá hay quá! Chủ nhân là người giàu có, thích du lịch thì tha hồ tha những tượng đẹp về. Không như em, thích du lịch nhưng chẳng tha gì về. Em mong bác kể chuyến đi Florida vô tiền khoáng hậu của bác ở đây. Bác có thể treo lại những tấm ảnh Key West cho đầy đủ. Em thích video vào cổng và tấm ảnh đường đi bộ vào cho thấy các bồn phun nước tạc bằng đá san hô.

    Chúc bác và gia quyến bình an, em mong được xem ảnh và nghe bác kể chuyện về các chuyến đi Mỹ, trong đó có Florida.

  7. #117
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Cám ơn bác Văn Khoa đã khích lệ, em xin tiếp tục với những hình ảnh của bảo tàng Vizcaya and Gardens.

    Rời khỏi toà nhà, đi thẳng ra cửa phía Nam là một khoảng sân lát đá không rộng lắm được chia thành 2 tầng cao khác nhau. Mở ra trước mắt và kéo dài hết chiều dài của toà nhà là một vùng biển bao la của vịnh Biscay.
    [IMG]DCT_4926 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4912 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_5046 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Viết đến đây em lại hơi bối rối vì Biscay là tên viết tiếng Anh của từ Vizcaya. Vì em được giới thiệu rằng biệt thự này được James Deering đặt tên là Vizcaya là ông lấy theo tên một người Tây Ban Nha mà ông nghĩ đó là người TBN đầu tiên khám phá vùng đất này. Vậy sao cái vịnh cũng có tên Biscay? Việc đặt tên cho địa danh thì không thể lấy theo tên một bất động sản ra đời rất lâu sau đó. Vậy chỉ có thể là James Deering đã đặt tên cơ ngơi của mình theo tên của Vịnh Biscay với cách nói Tây Ban Nha và phong cách … Italia chủ đạo.

    Mời các bác xem video clip và xin lỗi trước, nếu có làm ai chóng mặt, vì lúc đó em cũng chưa có kinh nghiệm trong việc quay phim.

    Video [IMG]IMG_3394 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Điểm nhấn cho cả ‘sân sau’ này là mô hình một con tàu cổ bị đổ nát làm bằng đá san hô và bê tông nằm ngoài khơi cách bờ khoảng 50m. Con tàu này mô phỏng hình ảnh các chiếc tàu mà Christopher Colombus đã dùng để đi đến đây từ cuối thế kỷ XV.
    [IMG]DCT_4914 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4923 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Ban đầu thi em tưởng tượng con tàu này chắc dùng làm nơi uống rượu, ngắm trăng rồi làm thơ theo kiểu Á Đông 😊 nhưng nhìn kỹ khoảng rộng trong thân tàu em đoán nó không phải dùng cho việc đó. Có thể là để vừa tạo cảnh vừa giống một một bức bình phong ngăn sóng đánh vào bờ thì đúng hơn.
    [IMG]DCT_4917 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]


    Trên bờ và gần tàu là cọc làm theo kiểu Italia cho những tàu bè của chủ nhà và của khách khứa neo vào.
    [IMG]DCT_4911 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4908 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Những tượng quanh thân tàu làm từ đá san hô.
    [IMG]DCT_4922 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4929 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Tượng 2 nô lệ nam và nữ cũng tạc từ đá san hô. Cánh tay đỡ mâm hàng hoá trên đầu có lẻ là một cách xử lý trong điêu khắc để cánh tay chịu bớt trọng lượng của cái cổ.

    [IMG]DCT_4932 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Trên chóp của mặt tiền phía sau toà nhà có một cái đồng hồ mặt trời chỉ giờ từ 5am đến 4pm. Lúc em chụp ảnh này là khoảng gần 12 giờ trưa.
    [IMG]DCT_4924 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4931 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
    Được sửa bởi hieuthien lúc 10:12 PM ngày 04-09-2021

  8. #118
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Bác Hieu Thien chịu khó chụp ảnh của Vizcaya nên có nhiều góc cạnh và chi tiết kiến trúc. Thoạt đầu nhìn “điểm nhấn” sân sau hình con tàu, em cũng nghĩ đó là “sân chơi” nhưng không thấy cầu bắc ngang nên không đúng. Chính ra con tàu này chịu đựng bão tố hộ cho tòa nhà Vizcaya, không có “con tàu” làm giảm sóng gió thì tòa ngà sẽ bị vùi dập trong các cơn bão. Do đó “con tàu” bị soi mòn nhiều, bằng chứng là các tượng, chi tiết xây cất bằng đá san hô đều bị mất nét. Florida hay bị bão nên tiền sửa chữa, bảo trì Vizcaya rất cao và bác với em cũng giúp chút vốn khi mua vé vào xem. 👍

  9. #119
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Vậy là suy đoán của em cùng giống ý kiến bác Văn Khoa về ‘công dụng’ mô hình con tàu cổ nằm đối diện phía sau toà nhà: nó dùng để hạn chế bớt những cơn sóng lớn đánh vào bờ khi có bão. May mà vị trí này nằm ở eo nhỏ trong vịnh Biscay chớ bão ở Florida thì lớn lắm. bão ở đây được gọi là “hurricane” (cuồng phong) luôn chớ chả phải bão thông thường như các xứ khác.

    Giờ chúng ta cùng đi ra phía hông bên hướng Tây của toà nhà với khu vườn cảnh không lớn lắm. Cảm giác khi đứng ở trong phòng có cửa kính nhìn ra vườn.
    [IMG]DCT_5049 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Hình nhìn từ trên thềm nhà nhìn ra toàn bộ khu vườn.
    [IMG]DCT_5042 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4934 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_4935 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]


    Nhìn ngược lại về toà nhà.
    [IMG]DCT_5041 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Cuối các bậc thang với thác nước ở giữa là cái casino building với chức năng mà bác VK đã mô tả.
    [IMG]DCT_4940 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Diego Suarez nhà thiết kế người Colombia đã tạo ra một khu vườn xinh xắn theo phong cách châu Âu mà với cây cỏ chủ yếu là cây xứ nhiệt đới.

    [IMG]DCT_5026 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_5027 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_5028 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Cổng vào một khu vực khác trong vườn: đá, đá san hô và phù điêu bằng đá được gắn kết với nhau một cách hài hoà.
    [IMG]DCT_5037 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
    Được sửa bởi hieuthien lúc 09:42 PM ngày 05-09-2021

  10. #120
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Bắt gặp một chú bạn nhỏ đang ‘đổi màu’
    [IMG]DCT_5030 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Lối đi dạo quanh hồ bán nguyệt bên trái vườn. Bên phải vườn cũng có một cái hồ giống vậy nằm đối xứng.
    [IMG]DCT_5031 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_5032 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_5036 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]


    Một chỗ để ngồi tâm sự (em nghĩ là chỗ trú mưa đúng hơn) nhưng thiết kế thành một cái hốc với những chi tiết rất đẹp.
    [IMG]DCT_4939 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Bây giờ chúng ta lần theo mấy bậc thang đá này để tới “Casino building” (clip quay hơi bị chóng mặt, em thanh thật xin lỗi)
    Video
    [IMG]IMG_3403 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Mặt tiền của toà nhà với 2 cây cau đang trổ hoa (giống hệt cây cau Việt Nam luôn) - 5003
    [IMG]DCT_5003 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Nhìn nghiêng toà nhà.
    [IMG]DCT_5002 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Chi tiết kết hợp giữa đá, đá san hô và thép uốn trang tri mặt tiền – 5001
    [IMG]DCT_5001 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Tượng trên mái
    [IMG]DCT_5000 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Từ thềm nhà nhìn quay lại.
    [IMG]DCT_5011 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

Trang 12 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •