phải b hỏi ông cụ này không ?
https://molistar.com/doi-song/nguoi-...g-nghi-huu-roi
phải b hỏi ông cụ này không ?
https://molistar.com/doi-song/nguoi-...g-nghi-huu-roi
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
- Cô gái xinh đẹp ngồi góc trái là KTS Huỳnh Trần Uyên Thi - giảng viên Khoa Kiến trúc - ĐHKT TPHCM (học khóa sau bác nên bác không biết là phải rùi)
- Người chơi piano là KTS Trần Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty TTT
- Người chơi guitar là KTS Hà Anh Tuấn - giảng viên khoa KT - ĐHKT TPHCM, chuyên gia phong thủy, thủ lĩnh ban nhạc Kiến Xanh lừng lẫy SG những năm 90
- Người đứng cạnh KTS Hà Anh Tuấn là KTS, ca sỹ Trần Quang Minh, con trai Giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê
- Người tiếp theo kế bên là KTS, nhạc sỹ Lê Huy Trực - Công ty TTT, từng được giải thưởng Bài hát Việt (năm nào đó ko nhớ)
- Người ngồi xa hút thuốc là KTS Nguyễn Đình Giới - Giám đốc Công ty Nhà Dân
Bụt chùa nhà không thiêng mà!
Em đi SG, đã tới hầu hết các bảo tàng ở SG, kể cả bảo tàng Áo dài - bảo tàng tư nhân tít bên Q9, nhưng ở HN lại chưa từng vô Bảo tàng Mỹ thuật VN giữa trung tâm. Đã nhiều lần vô chợ Bến Thành nhưng lại chưa lần nào vô chợ Đồng Xuân HN. Hi hi hu hu...
Nhiều người nhầm tưởng là số 1 Trương Định. Tuy nhiên quán lại nằm ngay bùng binh ngã 6 nha bác.
Thông tin đây: https://afamily.vn/giua-giao-lo-dat-...2613404089.chn
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)