1 góc xanh ở Sở Thú
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
Được gửi bởi tribpc 1 góc xanh ở Sở Thú Cái chuồng thú ở góc xa xa có phải là chuồng cá sấu ko vậy bác :P
Được gửi bởi SanHoBien Cái chuồng thú ở góc xa xa có phải là chuồng cá sấu ko vậy bác :P hình như vậy em ko nhớ rõ. Chỗ này là ngay cái chỗ mua vé đạp vịt luôn
Được gửi bởi tribpc hình như vậy em ko nhớ rõ. Chỗ này là ngay cái chỗ mua vé đạp vịt luôn Bác có chế độ giả lập phim hay quá :P
Được gửi bởi Thang Le Trời chiều của bác apham ấn tượng quá... Sáng nay em có tấm trên cầu Tân Thuận.Em chạy thử cái app trên điện thoại các bác cho ý kiến,riêng em thấy cái màu giả tạo quá... Bến Trần Xuân Soạn by Thắng Hoàng, on Flickr P/s: Ảnh có chỉnh lại distorsion và xóa rác bằng Ps. E cũng đã đến đây rùi, e cũng chỉnh LR mà màu bị vàng quá :(
Phố đêm
Phố đêm của anh HaThanh ấn tượng quá... Trong bài hát "Phố đêm" em cảm hứng nhất câu:"Nhớ ngày nao hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng úa tàn"... _72K6488e by Sau No, on Flickr
Được gửi bởi SanHoBien E cũng đã đến đây rùi, e cũng chỉnh LR mà màu bị vàng quá :( Vàng thì đã sao nào bác...Ảnh mình chụp mình thích là được rồi.Chụp là một chuyện còn sáng tác là chuyện khác há bác
Em quan niệm mình không có khiếu vẽ thì chụp về tự "tô màu" thế là có bức tranh cho riêng mình.Còn mấy cái distor. thì mấy anh họa sĩ chắc cũng ngại làm hihi. _72K6318e by Sau No, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules