My portfolio => https://kavyar.com/aukfsswbvfm3
Đối em Lens đắt tiền mà ra ảnh ngon thì chả có gì đáng khen..
Chỉ đáng phục khi chỉ với lens cùi bắp mà ra ảnh ko thua ai..
Cái khó bó cái khôn! Nhưng củng trong "Cái khó ló cái khôn"....
Nghề chơi lắm công phu..Tiền ít mà vẩn chơi ko thua ai mới hay!
Cơ mà bác củng có 70-200 í! Chả phải D7200 là gì? Thiếu một số 0!
Kit 18-105mm mà ra ảnh thế lầy thì 70-200 ko khéo chỉ có theo xách dép!
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
My portfolio => https://kavyar.com/aukfsswbvfm3
Vậy mà bác cũng nghĩ ra!Bái phục bác
Ít tiền thì vơ được lens nào chụp lens đó,nhiều tiền là em mua Iphone chụp rồi bác,hơi đâu vác bộ gear chi cho nặng...Lâu lâu gặp bác đùa chút,em lên thêm tấm chụp bằng D7200+18-105 chụp cảnh chiều nơi cột cờ Thủ Ngữ,vị trí chụp trên cầu Khánh Hội...Có lão nọ chờ em chụp xong,xách xe đi mới dám vạch quần xè xè(chắc nó sợ em chụp lúc nó xè!).
_72K2564e by Thắng Hoàng, on Flickr
Hôm nay đang hứng em khoe thêm tấm...Cầu Bình Lợi.
_72K5028_00002 by Thắng Hoàng, on Flickr
Ở Sài Gòn ai cũng biết cây cầu cũ đã dỡ bỏ.
_72K5017_copy by Thắng Hoàng, on Flickr
Nhưng cái xóm này vẫn còn tới hôm nay.
_72K5025_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)