Sài Gòn ngày đầu thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND
Sài Gòn ngày đầu thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Bác Thang Le có mấy con chuồn chuồn hay quá, đang lúc phố phường ốm bệnh mà xem cái hình này của bác lại thấy lòng ấm lên chút chút. Và hình như ông bán vé số vẫn là "người quen" nhỉ?
Hình của bác tribpc có mấy con chim cũng vui phết.
Em lên tấm hình cũ, lúc quán xá còn đông đúc, hình như chỗ này mới đóng cửa, có thể cũng do con virus Corona này nó ăn chăng?
Ủng hộ cho ổng miết cũng thành quen,biết đâu sau 4h30 mình đổi đời
Đứng sớ rớ thấy bác bán mấy con thú bằng lá khá ghê!Chắc em bái ông đó làm sư phụ học nghề quá(mấy cái thủ công này em khéo tay phết!).Thấy bán được cũng mừng cho họ,xét ra có nhiều người còn mơ mộng giống em.
_72K6511e by Sau No, on Flickr
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)