Qua vụ việc dưới đây, các bác phó nhòm nhà mình cũng nên rút ra bài học kinh nghiệm kẻo chờ được vạ thì má sưng, chú L nhà em mà bị đập nát như máy của bác Hưng dưới đây thì em xót lắm ạ!
Trích nguyên văn bài báo của Vietnamnet ngày 13/7/2008
Ngày 12/7, Phòng điều tra hình sự Quân khu 9 đã đến Công an phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau) phối hợp làm rõ vụ việc sĩ quan quân đội đập máy ảnh của nhà báo Nguyễn Tiến Hưng (báo Tiền Phong).
Sau một đêm xảy ra vụ nhà báo Nguyễn Tiến Hưng (báo Tiền Phong) bị một sĩ quan quân đội đập máy ảnh, ngày 12/7, Phòng điều tra hình sự Quân khu 9 đã đến Công an phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau) phối hợp làm rõ vụ việc.
Thượng tá Phan Văn Phải, nguyên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời, cũng đã trực tiếp đến xin lỗi nhà báo Nguyễn Tiến Hưng, xin được bồi thường chiếc máy ảnh. Tuy nhiên, ông Phải lại nói rằng: “Hôm qua, tôi say rượu quá nên không nhớ rõ cầm hay giật đập máy ảnh” (!?).
Biên bản do Công an phường 6, TP Cà Mau lập có ghi rõ: Khoảng 17 giờ ngày 11/7, sau khi dự họp báo tại UBND tỉnh Cà Mau, một số nhà báo đến nhà hàng - khách sạn T98 thuê phòng nghỉ. Phóng viên Như Ý (báo Tuổi Trẻ) thấy một số người đang mặc quân phục quân đội ăn nhậu lớn tiếng nên lấy máy ảnh của nhà báo Tiến Hưng ra định chụp ảnh và bị bảo vệ nhà hàng ngăn lại. Lúc này, thượng tá Phải từ trong bàn nhậu bước ra xông tới, lớn tiếng chửi thề và giật máy đập xuống đất bể nát. Ngay sau đó, ông Trương Văn Toàn, Giám đốc Công ty Thiên Tân đang ngồi nhậu chung bàn với thượng tá Phải bỏ ly bia chạy tới với ý định đánh các nhà báo nhưng được nhiều người ngăn lại.
Qua tìm hiểu, thượng tá Phải vừa được thăng hàm, chuyển công tác từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời lên tỉnh giữ chức Đội trưởng Đội CT 408 - QK9, chuyên về công tác vận động quần chúng.