@phanhung; joseph.luong: cám ơn các bác theo dõi loạt ảnh và khen ảnh khích lệ tinh thần.
Khu resort RWB và hải đăng Kê Gà thuộc Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cách Sài Gòn tầm 170km , đi thêm 30km nữa là tới Phan Thiết rồi. Đúng là cả đời em đã đi Phan Thiết nhiều lần nhưng em chỉ mới biết thông tin Mũi Kê Gà và hải đăng cách đây 2,3 năm và nung nấu ý định đánh xe đi chơi và chụp ảnh ở đây cho biết. RWB thì em được bạn bè giới thiệu, rất ổn , tiện nghi , sạch sẽ, an toàn và chi phí cũng rất ok.
Hôm qua Chúa Nhật em không post gì thì nguyên nhân 1 phần là do ...cúp điện, và cũng tại cúp điện nên như bác NBR nói thì em kiếm chỗ dzọt trốn nóng, em đi Lộc Hiệp, Bình Phước ăn giỗ định trốn nóng mà ai dè trên đó còn... nóng hơn , kkk
Đi ăn giỗ say xỉn nên chả chụp được cm gì chỉ có phát hiện 1 điểm check in tiềm tàng trong tương lai là tượng Phật ngồi , cao 73m lớn nhất ĐNA ở gần An Lộc, Bình Long , em chỉ dừng lại vệ đường và chụp 1 tấm duy nhất, sẽ show các bác xem sau.
https://tuoitre.vn/binh-phuoc-khanh-...1%BB%87n%20nay.
Tuần này thì chắc chắn bận rộn nên em post được gì thì post.
EM xin lên tiếp loạt ảnh
"BÌnh minh sẽ mang em đi". Địa điểm : bãi đá nhảy Tân Thành bên cạnh Rock Water bay resort.
Sáng mới 5h em lọ mọ vác máy, tripod đi xuống bãi đá, trời còn tối thui, em lay hoay mở đèn pin stupid phone dò đường và dùng la bàn điện thoại xác định hướng chính đông. Các cục đá rất to nhưng trơn trợt rêu mốc, phải cẩn thận từng bước không thì vừa vỡ máy vừa vỡ đầu
, mà giờ này thì có la cũng chả có ma nào cứu !!!
Đây là lần đầu em dùng Z6 để phơi buổi bình minh và
kết luận 1 điều: Z mirrorless khó dùng hơn DSLR vì nhìn qua EVF hay LCD đều phải bấm shutter 1 chốc thì nó mới sáng lên cho ta thấy khung cảnh, thêm nữa khi gắn các filter ND 6 stops , 10 stops thì phải căn nét trước rồi mới cho filter vào holder được. Đến khi muốn thay đổi filter lúc tháo ra thì nó trắng toát màn hình, phải chỉnh giảm lại exposure để tiếp tục căn nét, hơi bất tiện 1 tí so với OVF trực quan của DSLR, vì khi gắn 6 stops, 10 stops lên , tuy máy DSLR cũng không thể căn nét được nhưng mắt ta vẫn thấy được khung cảnh.
Vì vậy em bị out 1,2 tấm đầu tiên, lay hoay làm quen mới có được tấm đầu này
_Z6A7301 by
Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr