....
1. Đoạn đi dọc biển Phú Yên ra Hải Đăng Gành Đèn. Em chưa đến HĐ này, nhưng chắc chắn sẽ đến để có tư liệu cung cấp cho anh Gió (Windy).
...
Viết đến đây em lại phân vân: Mình liệu có đi quá xa với chủ đề ban đầu cho thread này của bác Windypham không? Giá như bác ấy có thể sửa lại chủ đề, thêm thắt một chút, ví dụ “HĐ Kê Gà, RWB và những câu chuyện ăn theo bất tận …” (KKK) thì em sẽ thấy mình đỡ bị lạc đề hơn, và
với những ai thật sự yêu mến VNphoto, đủ kiên nhẫn sẽ chậm rãi lần lượt mở từng trang trong thead, người đó càng ngày càng phát hiện thêm những món quà nho nhỏ thú vị.
Em chụp ảnh cũng nhiều, nhờ bác VK mà em thích treo hình lên VNphoto để chia sẻ. Không muốn lập thread riêng, cũng có thể em sẽ chọn thread “Những chuyến đi chơi ngắn -day trip” của bác joshep.luong, một người em chưa thấy mặt nhưng rất yêu mến để kể những câu chuyện của mình bằng hình chụp. Em thấy chủ đề đó rộng và khá phù hợp với hoàn cảnh của em.[/QUOTE]
Kaka em lại được bác cho biết về HĐ Gành Đèn . Có lẽ điểm đến quan trong , đẹp và có ý nghĩa nhất là HĐ mũi Điện, Đại Lãnh, Phú Yên , đã được bác giới thiệu xem rất thích, em sẽ nhắm đến nếu trong tương lai có dịp ra đấy.
Bác cứ tự nhiên tiếp tục post hình thêm đi, vì ngay cả thớt của em thì ngoài cái chủ đề chính là HĐ Kê Gà ra thì RWB cũng chỉ là cái "ăn theo" thôi, làm cho thớt dài ra được 1 xí. Nói đến Hải Đăng thì ta nghĩ đến biển, đảo , đèo , đá, lịch sử ...nên cứ cái gì dính dáng mấy cái trên thì em nghĩ nó cũng có liên quan ạ !
D850+Tamron 90, 70-200E, 150-600G2 ; Z6+14-30f4S, 24-70f2.8S +FTZ, 85N; Godox V860IIN