Trang 11 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 244

Chủ đề: Hải đăng Mũi Kê Gà - Hàm Thuận Nam, Bình Thuận & Rock Water bay resort

  1. #101
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Ở miền Đông Bắc Mỹ thì có rất nhiều hải đăng, nhất là từ tiểu bang Maine lên đến Canada. Có nhiều người sưu tầm ảnh hải đăng và họ vạch ra những lộ trình riêng để qua các ngọn hải đăng. Sau đây là những tấm ảnh của vài hải đăng ở vùng Gaspésie, tả mạn và chỗ cửa sông Saint Laurent.

    Phare du Cap des Rosiers, cao 34 mét, ngọn HĐ cao nhất Canada, được xây trong khoảng 1853-1858.

    L1080071 by Dat's Photos, on Flickr

    L1080072 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #102
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Ở miền Đông Bắc Mỹ thì có rất nhiều hải đăng, nhất là từ tiểu bang Maine lên đến Canada. Có nhiều người sưu tầm ảnh hải đăng và họ vạch ra những lộ trình riêng để qua các ngọn hải đăng. Sau đây là những tấm ảnh của vài hải đăng ở vùng Gaspésie, tả mạn và chỗ cửa sông Saint Laurent.

    Phare du Cap des Rosiers, cao 34 mét, ngọn HĐ cao nhất Canada, được xây trong khoảng 1853-1858.

    L1080071 by Dat's Photos, on Flickr

    L1080072 by Dat's Photos, on Flickr
    Ngọn hải đăng này đẹp và có độ cao tương đương với Kê Gà và còn thượng thọ hơn Kê Gà. Nhưng có lẽ chẳng có ngọn hải đăng nào mà lại có tầm vóc đồ sộ cũng như thượng thọ như ngọn hải đăng huyền thoại Alexandria cao xấp xỉ cả 100 mét và là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Được xây dựng ước tính từ thế kỷ thứ 3 TCN, HĐ Alexandria là công trình cổ đại có tuổi thọ đứng hàng thứ 3 (sau lăng mộ vua Mausolus và Kim tự tháp Cheops) , tất cả những gì còn sót lại chỉ là những tàn tích nằm sâu dưới đáy biển và người ta khảo sát để vẽ lại thiết kế và độ cao ước tính.
    Được sửa bởi windypham lúc 09:53 AM ngày 15-03-2021
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  3. #103
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Ngọn hải đăng này đẹp và có độ cao tương đương với Kê Gà và còn thượng thọ hơn Kê Gà. Nhưng có lẽ chẳng có ngọn hải đăng nào mà lại có tầm vóc đồ sộ cũng như thượng thọ như ngọn hải đăng huyền thoại Alexandria cao xấp xỉ cả 100 mét và là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Được xây dựng ước tính từ thế kỷ thứ 3 TCN, HĐ Alexandria là công trình cổ đại có tuổi thọ đứng hàng thứ 3 (sau lăng mộ vua Mausolus và Kim tự tháp Cheops) , tất cả những gì còn sót lại chỉ là những tàn tích nằm sâu dưới đáy biển và người ta khảo sát để vẽ lại thiết kế và độ cao ước tính.
    Phare du Cap des Rosiers cao 34 mét, bề dày của chân tường trên mặt đất là hơn 2 mét (7 ft) , trên đỉnh 1 mét (1 ft). Tưởng tượng HĐ Alexandria cao 100 mét thì chân tường phải dầy bao nhiêu! Nghĩ lại thì ngày xưa người Ai Cập xây cất giỏi thật!

  4. #104
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Đi ngược dòng Saint Laurent một chút nữa thì sẽ thấy Phare de Pointe a la Renommee. Ở đây, du khách sẽ thấy dấu vết của một HĐ cũ hoạt động trong khoảng 1880-1907. HĐ cũ hiện giờ chỉ còn chân tháp vuông, bên cạnh HĐ mới hơn, hoạt động trong khoảng 1907-1975. Nguyên cái tháp đỏ đã có 20 năm lưu lạc đến thành phố Quebec, sau đó dân chúng ở Pointe a la Renommee nhất quyết đòi lại vì đó là di tích lịch sử của địa phương. Nơi đây cũng có một BTV với những máy móc vô tuyến truyền tin hàng hải cổ xưa của kỹ sư điện Marconi.

    DMQ_9071 Phare de Pointe a la Renommee by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_9061 Phare de Pointe a la Renommee by Dat's Photos, on Flickr

  5. #105
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Mấy hình chụp các ngọn hải đăng của bác Văn Khoa đẹp quá, làm em nhớ một kỷ niệm khá tẽn tò của mình khi đi săn ảnh hải đăng.

    Lần đó, em chạy xuống tận Key West với nhăm nhăm để xem cho được hải đăng.
    Em cứ nghĩ ở nơi ‘cùng trời cuối đất’ như thế này thế nào cũng có ít nhất một ngọn Hải Đăng và nó chắc phải độc đáo lắm.
    Và để cho cảm xúc của mình được nguyên vẹn, em quyết không xem hay đọc trước bất cứ gì về Hải đăng ở Key West cả.
    Tới nơi, mới ngỡ ngàng là ở Key West đúng là có Hải đăng, nhưng nó nằm trong lòng thành phố, chẳng có ven bờ biển hay vách đá gì cả, lại còn có cả mấy cây cối nhà cửa bao quanh.

    [IMG]DCT_5197 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]


    Thậm chí muốn đi vào trong, leo lên để coi cũng nhằm lúc đóng cửa.
    [IMG]DCT_5204 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Đứng đọc thêm mấy thông tin ni rồi thôi.
    [IMG]DCT_5205 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Để chữa cháy, em đi ra tiếp một điểm khá thú vị khác, nằm gần cạnh Hải Đăng. Đó là cái cột mốc (hay là ụ mốc?) này.
    [IMG]DCT_5162 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]2018_09_08_18_45_IMG_3520 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Cạnh cột mốc là tượng đồng một người linh mục da màu từng bán vỏ ốc ở đây.
    [IMG]2018_09_08_18_44_IMG_3516 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
    [IMG]2018_09_08_18_44_IMG_3515 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Và một căn nhà nhỏ của trạm cập bờ tuyến cáp liên lạc giữa Mỹ và Cuba.
    [IMG]2018_09_08_18_48_IMG_3525 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Nhìn cách người ta chọn biểu tượng nhân vật để tôn vinh.
    [IMG]2018_09_08_18_44_IMG_3517 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    rồi đọc những dòng chữ khắc ở đây thuật lại vài chi tiết lịch sử.
    [IMG]DCT_5155 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DCT_5173 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    khiến mình không khỏi ưu tư và bùi ngùi.
    [IMG]DCT_5174 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]


    Cảnh khách du lịch xếp hàng trật tự để vào chụp hình với mũi Cà Mau của nước Mỹ.
    [IMG]DCT_5176 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]


    Góp thêm một chút vào threat của anh Windy Phạm cho vui nhé.

  6. #106
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    @vankhoa: cám ơn anh tiếp tục chia sẻ ảnh đẹp của các lighthouse.
    @hieuthien: cám ơn bác chia sẻ câu chuyện thú vị về Key West. Giữa 2 bờ Florida và Cuba chắc chắn cũng đã có nhiều "thuyền nhân" Cuba bỏ mình giữa đại dương trên đường tìm đến bến bờ tự do phải không các bác ?
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #107
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Những tấm ảnh của bác hieuthien về “Mũi Cà Mâu” Mỹ hay quá! HĐ này cũng xưa với nhiều chi tiết lịch sử. Em sẽ làm một trong những du khách đứng xếp hàng ngay mỏm vào đầu tháng 5 sắp đến. Ở Bắc Mỹ cũng thế, HĐ nào không dùng nữa thì chính phủ hiến tặng lại cho địa phương. Cách cai quản thì tùy địa phương, có nơi làm nhà hàng, nhà trọ, có nơi thu tiền vào cổng để gây quỹ bảo trì.

    Sau đây là Phare du Cap de la Madeleine. Nguyên thủy được xây bằng gỗ và thắp sáng vào năm 1871. HĐ được thế bằng bê tông cốt sắt vào năm 1908. HĐ này tắt ngúm vào năm 2000 và nhà bên cạnh được làm thành một nhà hàng ... vắng khách.

    DMQ_9120 Phare du Cap de la Madeleine by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_9127 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #108
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Cám ơn bác windypham cho xem ảnh về HĐ Mũi Kê Gà. Em lớn lên cách Mũi Kê Gà không xa (Phan Thiết) nên đã được nghe hai chữ Kê Gà rất nhiều lần, nhưng chưa một lần đến đó trong đời. Hy vọng một ngày nào đó.

    Xem ảnh HĐ của các bác treo đây thì em có vài câu hỏi. Nhờ bác Văn Khoa rành về điện và các bác khác giải thích, nếu có thể.

    1. Đèn pha (phare) của HĐ hoạt động như thế nào? Từ những ngày đầu, họ làm cách nào để tăng cường độ của luồng ánh sáng để các tàu bè có thể thấy được từ xa? Họ có dùng tấm phản chiếu parabolic không?
    2. Mỗi H Đ chắc có máy phát điện riêng, vì khi mưa bão mà bị cúp điện ngay lúc mà tàu bè cần HĐ nhất thì lại chẳng giúp được gì.

    Cám ơn các bác.

  9. #109
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Cám ơn bác windypham cho xem ảnh về HĐ Mũi Kê Gà. Em lớn lên cách Mũi Kê Gà không xa (Phan Thiết) nên đã được nghe hai chữ Kê Gà rất nhiều lần, nhưng chưa một lần đến đó trong đời. Hy vọng một ngày nào đó.

    Xem ảnh HĐ của các bác treo đây thì em có vài câu hỏi. Nhờ bác Văn Khoa rành về điện và các bác khác giải thích, nếu có thể.

    1. Đèn pha (phare) của HĐ hoạt động như thế nào? Từ những ngày đầu, họ làm cách nào để tăng cường độ của luồng ánh sáng để các tàu bè có thể thấy được từ xa? Họ có dùng tấm phản chiếu parabolic không?
    2. Mỗi H Đ chắc có máy phát điện riêng, vì khi mưa bão mà bị cúp điện ngay lúc mà tàu bè cần HĐ nhất thì lại chẳng giúp được gì.

    Cám ơn các bác.
    Tớ có đọc ở đâu đó nhưng chỉ nhớ cái tên Fresnel thôi. Bác xem link dưới\.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_lens

  10. #110
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Thêm một cái nữa không biết VN có hay không và nếu có thì kêu là cái gì. Có bác nào biết không ?

    Đó là Fog Horn. Mấy vùng biển có mây mù nhiều thì họ dùng cái này để tầu bè nghe thấy mà tránh đá ngầm.

    Mấy bác có viếng biển vùng Bắc Cali thì lắng nghe. Có cái thì dùng còi như video dưới. Có cái thì dùng chuông.




Trang 11 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •