#811
#811
Công việc mình vẫn ổn, giờ phải coi nhóc 7t cho mẹ đi làm vì thi xong trường cho nghỉ luôn, đến 4 tháng lận đó bác, tháng 9 mới vào lớp 2 mà ko biết có đến trường hay covid nữa đây, hic. Chỉ rảnh CN buổi sáng, mà có khi lại làm cả ngày, riết rồi bận quá lười luôn, phần khác thấy có bao nhiêu mẫu chụp tới chụp lui hoài rồi cũng chán. Để máy lâu trong nhà không tủ chống ẩm sợ ẩm mốc, mà có mỗi 1 máy nên không muốn mua tủ ẩm chi nên bán hết rồi bác, hihi.
Sau 7 năm kiên trì chụp ảnh đều đều mỗi tuần thì đây là lần đầu tiên ngưng chụp, cũng hy vọng cuối năm hay đầu năm sau sẽ làm lại từ đầu, tìm lại cảm xúc trong từng tấm ảnh lại từ đầu, hehe.
Ảnh cơm nguội...
#812
Giờ tình hình chung do dịch đó bác, cho học sinh nghỉ để giảm mức lây nhiễm cộng đồng là điều tốt nhưng lại kẹt cho cha mẹ có con ở nhà..hihi. Mình cũng vậy nhưng 2 đứa lớn rồi cũng đỡ.
Bác rãnh sáng cn nào thì sắp xếp mình cùng đi cho vui bác. Giờ stress cv quá nên cũng không còn tâm trí đi off nữa bác...haizzz
#813
#816
[QUOTE=phucphamh;3845672]Bán hết máy rồi nên đâu còn mốc nữa bác, hihi.
Anh Phúc bán hết máy âm mưu lên đời mới hay nhày qua Sony phải không? Mấy nay dịch bệnh nên e cũng không đi off. Các anh có rảnh rỗi cf thì hú e nhé.
#818 (số đẹp) để em chọn tấm hình thời Covid mùa thứ 2 post lên nha.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)