Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 61

Chủ đề: Đi Chơi Cabo San Lucas

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831

    Đi Chơi Cabo San Lucas

    Tuần trước hai vợ chồng em trốn tù tại gia để đi đến một nơi ở tận bên Mễ Tây Cơ. Nơi em đến có tên là Cabo San Lucas, cực Nam của dẻo đất Baja California thuộc về Mễ Tây Cơ với phía Đông là Vịnh California và phía Tây là Thái Bình Dương. Biển trong Vịnh California mang tên Sea of Cortéz. CSL là nơi nghỉ mát với du khách hầu như toàn người Mỹ, nhất là những người sống về phía Tây của nước Mỹ. Về biển thì đa số cả vùng CSL đều có bờ biển rất dốc và sóng mạnh, các khách sạn khuyên du khách không nên bơi ngoài biển. Dân địa phương ở đây cũng không dám tắm ở các bãi biển dốc.

    Nơi em ở là một resort mới mở chừng 2, 3 năm. Tất cả đều còn như mới với kiến trúc hài hòa màu trắng của loại đá marble. Họ lót nền nhà và tường bằng những phiến đá marble trắng với khổ 8, 10 mét vuông với vân đá rất đẹp.

    Chữ ít, ảnh nhiều, mời các bác bắt đầu xem ảnh. Tấm sau lấy từ Google Earth để các bác có khái niệm về địa lý của CSL.

    289D4F38-F99C-45E6-B7D2-5F98FE002995 by Dat's Photos, on Flickr

    Cảnh trí khô cằn của sa mạc nhìn từ máy bay trước khi đáp xuống. Bên trái là Sea of Cortéz.

    IMG_3820e by Dat's Photos, on Flickr

    Em “tranh thủ” chụp ngay mấy tấm ảnh của resort mà em thích cái kiến trúc, vật liệu xây cất, và thiết bị phòng ốc của nó, rất mát mắt. Họ có dãy nhà 5 tầng hình móng ngựa và một cao ốc 12 tầng hình cánh cung, tổng cộng cũng khoảng 200 phòng. Em ở tầng thứ 9, ngay giữa.

    IMG_4210 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_4203 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_4199 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Khi đặt phòng, họ xét “lý lịch” và nắn chân nắn tay, nếu hợp thì họ cho phòng trên cao và ở khoảng giữa. Từ nơi đây, du khách có cái view trung tâm về phía biển và được ngắm cảnh bình minh cũng như hoàng hôn.

    IMG_3828e by Dat's Photos, on Flickr

    Hai thước phim sau được thu vào buổi hoàng hôn, hoặc khi trời có mây, màu rất dịu.

    IMG_3829 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_4105 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #3
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Alo, đã tìm thấy địa điểm Cabo San Lucas trên bản đồ, điểm địa đầu của bán đảo California, ví như mũi Cà Mau của Việt Nam vậy.
    Em lót dép hóng hình tiếp ạ!
    PS: mà sao anh chỉ chụp=IP ?? đồ chơi đâu anh?
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Alo, đã tìm thấy địa điểm Cabo San Lucas trên bản đồ, điểm địa đầu của bán đảo California, ví như mũi Cà Mau của Việt Nam vậy.
    Em lót dép hóng hình tiếp ạ!
    PS: mà sao anh chỉ chụp=IP ?? đồ chơi đâu anh?
    Hello Phong. Cái “mũi” này cũng dễ tìm, nhất là có những hòn đá mà anh sẽ treo ảnh sau. Bây giờ đi đâu anh cũng móc iPhone ra chụp cho tiện và ảnh cũng đẹp chán, khỏi edit. Anh cũng có đem đồ chơi nhưng ít dùng vì không có dịp hoặc lỡ dịp dùng. Anh sẽ nói sau.

  5. #5
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Ai ở vị trí gần giữa building chính thì sẽ có lợi điểm chụp pano. Em có hai tấm pano vào buổi bình minh và hoàng hôn. Trời chưa sáng, mở cửa ban công nhìn ra biển, chung quanh không tiếng động trừ tiếng sóng đập vào bờ. Bà con tối hôm trước nhậu xỉn hết làm sao dậy sớm nổi! Cái khó chụp pano bằng IP là phải thật đều tay, không thôi ảnh có chỗ bị hõm.

    Hoàng hôn.

    IMG_4107 by Dat's Photos, on Flickr

    Bình minh.

    IMG_4119e by Dat's Photos, on Flickr

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em thích cảnh bình minh ở đây, không ngày nào giống ngày nào.

    NZ7_3850 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3869 by Dat's Photos, on Flickr

    Cảnh hoàng hôn, nhất là khi resort lên đèn cũng đẹp.

    IMG_3921 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_3899 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_3909 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nói về vùng CSL vào mùa Đông thì người ta nói đến nơi cá voi tụ tập. Giống như ngoài khơi Đảo Maui ở Hawaii, vào cuối tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, các loại cá voi kéo về để “lập gia đình” hoặc sinh sản, sau đó rủ nhau lên vùng Vịnh Alaska vào mùa hè để ăn nhậu. Chương trình của em là có 4 mục phải làm: sunset sailing, whale watching, horseback riding, và lái ATV (all terain vehicle). Đó là lý do em vác theo D500/200-500 để canh cá voi và Z7/24-200 cho các tiết mục còn lại. Nhưng sau khi đi sunset sailing, em không biết trước là họ làm whale watching luôn, dù ngắn hơn. Sau đó thì em bỏ whale watching tour vì trùng. Vì chỉ đem Z7 cho sunset sailing, em bỏ lỡ dịp dùng D500 cho cá voi. Nhưng cũng không tiếc vì chưa có cá với nhiều.

    Vì có sẵn máy, em cũng chụp vài tấm chơi từ xa và trên cao. Em vẫn thích bộ D500/200-500!

    Thiên hạ rất thích cưỡi ngựa dọc theo bãi biển. Trông thì cũng thích nhưng chỉ thấy cảnh biển.

    DSC_5637 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_5645 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_5704 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Ngày nào cũng có tàu đến câu cá và các loại chim đến săn cá cũng nhiều, nhất là brown pelicans.

    DSC_5643 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_5794 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_5790 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_5789 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3834 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3835 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Loại chim này em không biết tên nhưng tài lắm! Vừa bay trên cao vừa cúi xuống tìm cá, thấy cá là xếp cánh rơi tự do!

    DSC_5681 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_5691 by Dat's Photos, on Flickr

    Còn mấy anh chị kên kên (California vultures) này thì chiều chiều bay tà tà kiếm ăn. Rất khó chụp vì đen thui với nền trời sáng.

    DSC_5662 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_5725 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #10
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Thấy bác đi chơi đã quá, ước chi em cũng làm được một chuyến.
    Khách sạn mới thì lúc nào nhìn cũng muốn đi, sạch và mát. Có lẽ vì China virus nên có vẻ vắng. Thấy tội cho nhà chủ không có khách.
    Năm 2012 em đi Mazatlan cũng vào thời kinh tế xuống, họ phải đóng cửa một nửa rì-xọc cho nhân viên đỡ phải dọn dẹp.

    LeBlanc thì nổi tiếng về việc pampering khách. Hồi em đi LeBlanc ở Cancun thì họ không cho mình đụng tay làm gì cả, ngay cả chuyện ... kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn.

    Con chim đó là magnifciient frigatebird.

    Bác treo thêm hình cho em ... chọn phòng. Haha.

Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •