Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 61

Chủ đề: Đi Chơi Cabo San Lucas

  1. #31
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em trở lại chuyến đi. Với sự thịnh hành của DSLR và thẻ nhớ USB, các hãng tổ chức đi excursions biết kiếm tiền thêm bằng cách cử một nhân viên đi theo để chụp ảnh. Trên tàu có 4 cặp, một cặp xanh mặt cho cả chuyến đi, tay thì cầm bao ni lông để chuẩn bị ... nên cô bé photographer không dám phiền. Cô ta tập trung vào 3 cặp còn lại và chụp mỗi cặp nhiều kiểu. Về bến, cô ta nhanh chân upload ảnh lên monitors để cho khách xem. Thích tấm nào thì in ngay tấm đó với giá $25/tấm. Nhưng nếu du khách không muốn in mà muốn mua tất cả các jpg files thì họ cũng bán, $65 cho tất cả và họ airdrop qua iPhone. Cô bé này chụp khéo, nhìn vào mấy tấm mà đường chân trời nằm ngang là biết có căn bản. Em ủng hộ cô ta và gia đình nên mua hết dù có tấm chụp cảnh cũng thường. Máy em chụp cảnh rõ và đẹp hơn! 😀

    Phó nhòm chụp phó nhòm.

    NZ7_3720 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0002 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0020 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #32
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Mục đích chính của “sunset sailing” là ngắm cảnh này trong ánh tà dương. Nhưng hôm ấy trời nhiều mây.

    NZ7_3750 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3743 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3747 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3744 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3752fp by Dat's Photos, on Flickr

  3. #33
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post

    IMG_0020 by Dat's Photos, on Flickr
    Em thích tấm này. Nhìn cũng gần giống Ngư ông và Biển cả. Nhưng em cũng có ý nghĩ là bác cũng có thể là một (nhạc sĩ) Đức Huy thứ hai.

  4. #34
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Em thích tấm này. Nhìn cũng gần giống Ngư ông và Biển cả. Nhưng em cũng có ý nghĩ là bác cũng có thể là một (nhạc sĩ) Đức Huy thứ hai.
    Để em đi căng da mặt, sửa mắt, nhuộm tóc, nhuộm lông mày thử xem có giống không. Tạm thời làm ngư ông thôi! 😀😀😀

  5. #35
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Ông già gân này em đã gặp trong tua đi rừng với cây monopod rồi.
    Chúc vui!
    Ô Mai Gát

  6. #36
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi blurrist View Post
    Ông già gân này em đã gặp trong tua đi rừng với cây monopod rồi.
    Chúc vui!
    Ha ha ha! Chắc Phong nhớ mang máng gặp một tiều phu ở đâu rồi!

  7. #37
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em treo vài tấm ảnh chụp của chuyến sunset sailing.

    Nhiều bãi cát đẹp mà chẳng thấy tàu bè ghé vào! Chắc họ cấm để bảo tồn.

    Xem ảnh gốc trên monitor thấy rõ kinh hồn. Em khuyên ai có Z thì nên mua ống kính 24-200. Nhẹ và rất nét, không đòi hỏi gì hơn.

    NZ7_3741 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3756 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3759 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3769 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #38
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Ngoài núi non thì chỉ chụp được 2 cái đuôi! Nếu biết trước chuyến Sunset Sailing bao gồm săn cá voi thì em đã vác theo 200-500. Dù gì thì không nhiều bằng trên Alaska.

    NZ7_3788 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_3789 by Dat's Photos, on Flickr

    Ngần này thuyền đi tìm cá voi cùng một lúc. Họ để ý lẫn nhau, có thuyền nào bỗng dưng phóng nhanh về một chỗ thì y như mấy tàu khác đổ dồn về đó. Nhiều khi thất vọng vì cá bơi sang chỗ khác hoặc nổi lên rất ngắn để thở rồi lặn tiếp.

    NZ7_3798fp by Dat's Photos, on Flickr

    Một tấm rất xưa, nhưng máy tàu lại mới! 😁

    NZ7_3778fp by Dat's Photos, on Flickr

    Cùng hãng, cùng loại thuyền.

    NZ7_3794 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #39
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hai tiết mục cho ngày hôm sau là cưỡi ngựa và lái all terrain vehicles (ATVs). Mới đầu em đặt đi hai trò chơi này vào hai ngày khác nhau, nhưng về sau biết cùng một chỗ nên em dời về cùng ngày. Chỗ này có tên là Cactus Tour, nằm trên bờ biển bên Thái Bình Dương của CSL. Chỗ này không cho chụp ảnh, ngay cả bằng iPhone, với lý do là nguy cơ té ngựa hay té xe khi chụp ảnh. Té xe thì em đồng ý nhưng té ngựa thì hơi khó! Em đem theo Z7 nhưng phải bỏ vào tủ khóa, nhưng trong túi vẫn có con iPhone! 😎

    Nói là “cưỡi ngựa” chứ thật ra là ngồi trên lưng ngựa dạo chơi trên 1 tiếng. “Đoàn” của em chỉ có 3 người, cộng với một tour guide là 4. Lên ngựa xong là mọi người lững thững lên xuống đồi và dọc theo bờ biển. Hay quá, họ kiếm tiền quá dễ dàng, nhất là những du khách không muốn ở trong resorts ăn uống tối ngày. Nhưng phải công nhận là khu đất này bao la với mấy km bờ biển còn hoang vu và đẹp vô cùng!

    IMG_5550 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_5553 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_5530 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #40
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Hồi tụi em đi chơi ở đảo Mo’orea, Tahiti thì cũng có mục cưỡi ngựa. Đó là một trong những excursions mà tụi em thích nhất. Nó do một gia đình có trại nuôi ngựa tổ chức. Hôm đó chỉ có vợ chồng em và 3 mẹ con của một bà từ UK. Sau khi họ nai nịt khách lên ngựa thì đòan bắt đầu đi. Họ giải thích là các con ngựa này đã quen thứ tự trong hàng, thí dụ con ngựa F thì chỉ biết theo đuôi con ngựa E, chứ không biết theo con nào khác, nên họ cho gia đình lên những con ngựa đi gần nhau. Dẫn đầu là con chó của gia đình, kế đến là bà chủ nài con ngựa đầu đàn, theo sau là khách trong hàng một, và cuối cùng là hai cô con gái của họ trên hai con ngựa khác, đi bọc hậu để tránh khách bị sót lại đàng sau. Họ cho mang máy hình thoải mái, và khi đến nhhững nơi có cảnh đẹp thì họ dùng máy của mình để chụp hình cho mình.

    Tụi em được dẫn theo một lộ trình rất ngoạn mục trên các đồi núi vùng đó. Con chó thì đã thuộc lòng lộ trình này rồi, và khi đoàn dừng lại ngắm cảnh thì nó cũng dừng lại. Khách thì mang giày dép đầy đủ mà hai cô gái cuối đoàn thì chỉ chân không !! Lột trình dài khoảng 2-3 tiếng, trời đẹp, cảnh đẹp, mà giá chỉ có 60 USD một người, đưa đón tận hotel.


    Em xin phép ké bác tấm ảnh.





    Ngọn núi đó nổi tiếng của Tahiti, nên nó được lên trên đồng coin 100 Fr của nước này.

    Trại ngựa rất rộng và em thấy mê. Nhưng vì là đảo, nên thứ gì cũng mắc vì tiền chuyên chở. Một bale cỏ khô cho ngựa từ Tân Tây Lan thì cũng đã 50 USD (gần 10 năm trước),



Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •