Hello bác ASAV. Về là em soạn ảnh ngay để thuyết phục bác làm một chuyến Le Blanc Los Cabos. Bác đã ở Le Blanc Cancun thì biết tiêu chuẩn về dịch vụ và thức ăn của họ. Lúc nào cũng chực vào làm phòng và vỗ béo mình. Đáng nhẽ ra tháng Giêng là cao điểm của du lịch đến Cancun và Los Cabos nhưng vì cúm tàu nên em thấy rất vắng, em đoán cao lắm là 20->25 % occupancy. Nhưng dịch vụ và ẩm thực thì lúc nào cũng 100%. Dù chắc chắn là họ lỗ, em vẫn thấy nhân viên đầy ra để chiều khách và để giữ tiếng. Em treo tấm ảnh sau để giúp bác chọn phòng.
Đây là tòa nhà hình vòng cung 12 tầng. Bác để ý trên nóc nhà ngay giữa có đèn đỏ, đó là điểm giữa của tòa nhà và giữa phòng số X36 và X37 (X là số lầu). Với lý lịch thuộc thành phần “vô sản” của bác thì bác làm trùm, có thể “đòi” phòng X33 cho đến X40, từ phải qua trái. Giữa phòng X38 và X39 là thang máy và phòng butler.
IMG_3833 by Dat's Photos, on Flickr