Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 30

Chủ đề: Leo đỉnh Lùng Cúng, chạm tay vào cột mốc 2,913m

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Leo đỉnh Lùng Cúng, chạm tay vào cột mốc 2,913m

    Một quyết định đầy bất ngờ so với dự kiến ban đầu là chinh phục đỉnh Nam Kang Ho Tao, một cung đường trek mới toanh và được coi là khó bậc nhất trong dãy Hoàng Liên Sơn. Do thời tiết xấu, trời trở rét kèm mưa nhiều nên BQL rừng đóng cửa không cho phép vào Nam Kang Ho Tao, một chút hụt hẫng vì đã chuẩn bị sẵn sàng, khăn gói quả mướp ra Lào Cai rồi. Tìm kiếm thông tin thì thấy cung Lùng Cúng vẫn mở bình thường, liên hệ các bạn H'Mong địa phương thì báo về là đỉnh núi này thời tiết đang rất đẹp, trek an toàn nên cả đoàn bẻ cung qua Lùng Cúng. Đi về rồi mới thấy quyết định bẻ cung là rất hợp lý vì Lùng Cúng đẹp tuyệt, hoang sơ, kỳ vĩ và nhất là thời tiết tốt nên có dịp ngắm biển mây bao la.

    Và thế là cả team lên đường thôi!!!

    Một chút thông tin về Lùng Cúng:
    Đỉnh Lùng Cúng có độ cao 2913m, được đặt tên theo một bản làng nằm sâu trong vùng núi hiểm trở bậc nhất tại xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Để đến đây thì chúng ta phải xuất phát từ thị trấn Tú Lệ rồi đi sâu vào bản Tu San thuộc xã Nậm Có, con đường dốc cao, trơn tuột, nhảy chồm chồm chỉ có người H'Mông bản địa là dám chở du khách vào. Hiện tại thì hướng leo từ bản Tu San được các anh em H'Mong ở đây nói là đi dễ nhất và và có cảnh quan đẹp nhất.

    Hành trình trek vào Lùng Cúng khá mệt với dân văn phòng vì dốc núi cao, gồ ghề, dốc toàn 30-40 độ, tuy nhiên không quá hiểm trở vì 2 bên lối đi là rừng nguyên sinh, cây cối che mát, không leo trèo vách vực nên tâm lý cũng yên tâm phần nào vì không sợ rớt xuống vách đá. Vì là núi cao nên các bạn chú ý phải mặc đủ ấm, nhất là mùa cuối năm, trời trở lạnh và chúng ta sẽ hay phải đi vào trong mây mù giăng giăng khắp lối.

    Cung trek đi tổng cộng 20km, trong đó leo lên 8km, leo xuống 12km. Ngoài ra quãng đường từ Tú Lệ vào đến bản Tu San cũng 15km leo xe ôm nhảy chồm chồm nữa. Thời gian trek phân bổ cho cho cung này là 2 ngày 1 đêm, tối ngủ lán trại giữa rừng già, không có sóng điện thoại. Độ khó nghe bẩu là được rating 6,5/10 và độ đẹp thì 9/10. Mình đi rồi thấy là đỉnh Lùng Cúng đẹp lắm, cảnh đẹp hơn cung Tà Xùa và Fansifan nhiều. Trên đường trek anh em tha hồ ngắm cảnh cây cỏ trong rừng nguyên sinh, đặc biệt là vùng núi này rất nhiều cây táo mèo, hạt dẻ hàng trăm tuổi, cây phong cổ thụ. Mọi người nói là Lùng Cúng đẹp nhất trong Top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Nghe là khoái rồi phải không bà con.

    Một vài cột mốc trong lộ trình, chia sẻ để các bạn hình dung:
    - Quán Suối Tiên ở thị trấn Tú Lệ, độ cao 600m để từ đây các bạn lên xe ôm của các bạn dân tộc vào bản Tu San. Chỗ này chúng ta có thể nghỉ ngơi, tắm rửa, gửi hành lý nếu không mang lên núi.
    - Nhà của A Tòng Bản ở bản Tu San, độ cao 1400m. Từ quán Suối Tiên vào nhà A Tòng quãng đường 15km, đi xe ôm mất 60 phút, đường rất xấu, lầy lội. Chỉ có xe Win độ chuyên dụng thì mới chạy nổi.
    - Từ nhà của A Tòng có độ cao 1400m, bắt đầu trek lên núi Lùng Cúng. Tối nghỉ tại lán của A Tòng nằm ở độ cao 2550m.
    - Đỉnh núi Lùng Cúng có độ cao 2913m, đi từ lán trại lên mất tầm 2 giờ.

    Một chút thông tin về tour và các bạn porter hỗ trợ:
    - Mình đi theo tour "Đi cùng Tứn", team này vui pà cố, lầy phải nói luôn, đi với Tứn là không sợ đói vì đồ ăn ngon nhức nách.
    - Oánh giá 5* cho 2 bạn porter người H'Mông là A Tồng và A Lao, các bạn nhiệt tình, chu đáo, mấy em thổ địa này sục sạo tìm ra rất nhiều góc đẹp để chụp ảnh.
    - Oánh giá 4* cho khu lán trại xây trên núi ở độ cao 2550 mét, chỗ này A Tồng bỏ công sức ra làm. Khu lán có trang bị máy phát điện để thắp sáng, sạc pin điện thoại, gần suối, nước nôi thoải mái, có khu vệ sinh sạch sẽ, chăn chiếu đủ ấm. Nếu so với Tà Xùa thì khu lán này tiện ích, ấm áp hơn nhiều. Oánh giá 4* thôi chứ ghi 5* nó thành rì sọt luôn, hehe.

    Ờ quên, phải giới thiệu một chút về team trekking luôn chớ:
    Nhóm gồm 4 người, toàn dân văn phòng chính hiệu, gồm 3 anh em team NVIDIA và 1 bạn team MSI. Hội này tăng động là chính chứ sức khỏe có hạn, được cái là trình leo núi ngang ngang nhau nên không có ai bị DNF (do-not-finish) phải tăng bo về dưới xuôi. Hehe nói vui chứ hội này cũng lê lết vài cung leo núi Bà Đen, Tà Năng-Phan Dũng, Bidoup-Tà Giang, Tà Xùa nên level cũng tăng qua từng chuyến.



    Nói nhiều quá rồi, mời anh em xem ảnh và video trong topic album này nha. Chi tiết mình sẽ ghi bên dưới từng bức ảnh.

    Link album: https://www.facebook.com/media/set?v...58762139457357
    Được sửa bởi apham lúc 08:13 AM ngày 10-12-2020
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Con đường của dân bản Tu San để đến chân núi Lùng Cúng. Chỉ 1 đoạn ngắn 2.5km mà vượt qua độ cao 300m nên rất dốc. Mới vào cung trek mà đã leo khoai phết rồi


    Team trek là đây


    Dân bản Tu San (người H'Mong) hàng ngày đi qua con đường này, dốc trơn trượt và nếu bánh xe không gắn xích thì rất khó leo lên nổi.
    Video: https://www.facebook.com/737522356/v...58762147947357
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Con đường dốc tới bản Tu San


    Trời lạnh teo và sương mù giăng lối


    Sau hơn 2 giờ vượt 2.5km đường bản Tu San từ độ cao 1070m lên 1400m, cả đoàn đến bìa rừng để từ đây bắt đầu trek 8km leo lên đỉnh Lùng Cúng.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cung Lùng Cúng còn rất hoang sơ, ít người trek so với các ngọn núi khác thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Ở đây có thể gặp người H'Mong vào rừng xẻ gỗ làm nhà, đào sâm đất, hái thảo quả, nhặt hạt dẻ...
    Em giai H'Mong mang theo cả súng hơi đi theo đoàn. Mà không săn được con chim hay gà gô nào.


    Thang độ khó của các ngọn núi cao nhất Việt Nam. Không biết nguồn từ đâu nhưng mình thấy các bạn H'Mong và dân đi trek đều chia sẻ cái biểu đồ này.


    Bắt đầu đi xuyên rừng. Từ độ cao 1100m đến 2000m mọi người đi xuyên qua tầng mây dày khổng lồ cả km nên hơi nước trong không khí mù mịt, tầm nhìn chỉ 20 mét đổ lại.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đi xuyên qua rừng thảo quả có tán lá khổng lồ. Ban đầu mình nhìn tưởng là cây lá dong, các em H'Mong nói nó là thảo quả.


    Ăn trưa bên dòng suối ở độ cao 1700m. Đi trek cung này thì có 2 món đặc sản là cơm nếp Tú Lệ và măng chua muối rất ngon


    Anh em dậy ăn sáng uống cà phơ nào
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Lưu niệm với em Hờ A Tồng dẫn đoàn


    Từ vị trí ăn trưa ở mốc 1400m lên 2000m thì đường đi khá gian nan do dốc cao, trơn trượt, khí hậu lạnh buốt do toàn đi trong đám mây dày. Khúc này đi khoai nhất trong toàn tuyến trekking.




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cảnh như là thập diện mai phục.
    Khúc này leo bằng 4 chân cho chắc ăn







    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Tranh thủ chào anh em 1 phát
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Độ cao 1800m. Dốc trơn tuồn tuột.
    Clip: https://www.facebook.com/pham.duong/...58763720687357
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Trên tay đóa hoa rừng, rất to và đẹp rụng đầy lối đi. Hỏi em giai H'Mong tên hoa là gì, ẻm nói bông Chi Pu, dịch ra tiếng Kinh là hoa Khiết Bông, nghĩa là không biết. Hoa đẹp vậy mà ko biết tên. Hehe


    Lên đến độ cao 2000m, bắt đầu bước ra khỏi đám mây dày cả 1km, thấy ánh sáng mặt trời ấm áp rồi.


    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •