Trang 13 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213
Hiển thị kết quả từ 121 đến 127 / 127

Chủ đề: Cắm Trại Mùa Đông

  1. #121
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Trăng đêm đó có quầng, nhưng máy không ghi nhận được. Không rõ tại xao, chắc tại ISO quá cao ? Chụp một lát thì lạnh thấm vô người, thế là chui vô lều chờ cho mây đi bớt. Tấm dưới là chụp bằng phone Samsung.

    Mây kéo đến nhiều hơn.



    Nằm trong lều thì có túi rượu cho ấm bụng. Lâu lâu lại thò đầu ra coi mây đi bớt chưa. Cửa lều đóng hơi nước (từ hơi thở), lúc mở cửa lều ra thì đóng thành đá (giá ?) liền. Tức là hơi ấm trong lều cũng hơn bên ngoài chút ít.



    Tới chừng 9h tối thì bỏ cuộc và đi ngủ. Túi rượu vơi đi cũng nhiều.

    Cái thú ngắm trăng, uống trà, ngậm sỏi ngâm kẹo mạch nha của các cụ ngày xưa không biết thế nào, nhưng trong lều ấm với ít rượu đối với tớ thì quá thú vị.

  2. #122
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Bấm đồng hồ báo thức 8h sáng, nhưng 7h đã dậy rồi. Chung quanh rất yên tịnh, mấy con raven (một giống quạ, to hơn và rất khôn) cũng không thấy nữa, chắc vùng này quá lạnh và ít đồ ăn.
    Nói thêm về mấy con raven. Nó rất khôn. Để đồ ăn mà quay lưng lại là nó xà xuống lấy liền. Quay mặt lại thì nó lảng xa ra, rồi bước từng bước tới. Mình không làm gì thì nó tiến tới thêm, còn dơ tay hù thì nó lại lùi ra. Tớ nghe nói nó hay lấy mấy thứ nào óng ánh như kim loại rồi đem về tổ. Nghe nói nó còn ăn cắp chìa khóa xe, không rõ có thật hay không.

    Sáng rồi nhưng trăng chưa lặn.



    Đêm qua trời khô, nghẹt mũi (thở miệng) và thêm uống rượu nên cuống họng khô ran. Uống nửa lít nước bù lại.

    Sau đó là làm vệ sinh số 2. Lần này mấy tay kiểm lâm cho gói đựng phân đem về. Tuyết nhiều nên đi cầu rất khó. Phải đào xuống tới đất chứ không được chôn phân trong tuyết. Vì vậy túi đựng rất tiện. Đào một lỗ dưới tuyết, lót bao xuống và "đi". Sau đó rắc bột lên. Chất bột này làm nước tiểu đặc lại, không sợ bị rò rỉ. Còn có thêm giấy lau tay có thuốc kháng vi khuẩn.

  3. #123
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Bỏ mấy thanh protein, nước và máy chụp hình vô ba lô và đi ra Dewy Point. Không xa lắm, trên đường đi không thấy một người nào hết. Tới mỏm Dewey thì thấy có một tay "day hiker" với con chó. Nó đi lúc trời còn tối nên bị lạc đường, nhưng cuối cùng cũng mò ra. Tớ dặn nó coi chừng bị phạt vì dẫn chó theo. Nó biết nhưng không nỡ để chó trong xe lạnh nên phải dẫn theo.

    Mỏm Dewy nhìn về hướng tây. Trời quang, không gió




    Tay hiker đi về, thế là tớ mò ra đúng mỏm Dewy nhìn về hướng bắc. Chỗ này là bà con chen chúc để chụp.



    Trời còn thấp nên không thấy đẹp lắm vì bóng núi che khuất núi đá El Capitan. Mò ra chỗ khác làm thêm vài tấm. Mỏm đá bên trái là chỗ bà con hay ra ngồi thòng chân xuống rồi chụp xuống thung lũng ở dưới. Từ xa nhìn đã thấy chóng mặt rồi, nên tớ không mò ra.


  4. #124
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Trên đường về lều thì nhìn cảnh và suy nghĩ nên ở lại một đêm hay đi về, vì xăng nấu ăn còn rất ít. Chắc nấu được một ngày nước và một bữa ăn.

    Không dùng GPS nên đi lạc. Vòng tới, vòng lui mà vẫn không kiếm đường về trại. Cuối cùng nhớ ra có 2 tảng đá lớn gần đường quẹo vô lều (lều nằm chừng gần 50m khuất sau cây và đồi). Và nhờ đó mà kiếm ra lại đường về. Lý do là chiều trước lúc đi vô thì nắng hướng tây chiếu lên nên bóng trên tuyết rất đậm. Cái óc nhớ hình đó, nhưng sáng sớm thì trời còn khuất sau rặng cây và đồi, nên đường đi vô trắng phau, không thấy vết chân hay vết xe kéo vì không có bóng nắng. Thêm một bài học nhớ đời.

    Vế tới trại thì quyết định đi về. Lý do còn ít xăng nấu ăn vì 2 đêm trước nấu món cơm gạo "hoang" (wild rice) mất 25 phút. Nếu nấu loại thường thì chừng 5-7 phút là xong. Lần tới đem thêm một bình xăng nữa.

    Tính là ăn sáng thật no rồi đi chơi lòng vòng, nhưng kéo xe nặng nên nấu một ly cà phê lớn (3 gói cà phê thay vì 2 gói như mọi khi) và ăn một thanh protein (cứng như đá vì lạnh). Như vậy sẽ nhẹ bụng hơn. Nước thì nấu thêm thành 1.4 lít, và thêm 0.4 lít nước phòng hờ (nước này bị hôi mùi nhựa vì đổ vô bình lúc còn nóng).

    Trước khi về ra chụp thêm vài tấm. Trời lên cao nên El Cap nhìn thấy đẹp hơn



    Sau đó là kéo xe về. Đi về thì lẹ hơn vì xuống giốc. Mất chừng 2.5h thì tới bãi đậu xe.

  5. #125
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Ra tới chỗ đậu xe thì trời nắng rất ấm. Nhờ tuyết đóng cao nên lùi xe vô xát bờ tuyết và đẩy xe kéo lên luôn, thay vì phải gỡ ra rồi xếp lên.

    Về tới thung lũng việc đầu tiên là đi mua vài chai bia. Dù rằng mùa đông, nhưng ấm và khô, nên uống bia rất đã. Sau đó về trại dựng lều rồi đi mót củi tại các khu không có ai cắm lều. Lúc đó họ cho phép lấy cây chết dưới đất với điều kiện là nhỏ hơn lò lửa, và không được dùng cưa hay búa.

    Mấy chai bia thì đem ướp lạnh chuẩn bị cho bữa ăn chiều.


  6. #126
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Sau đó là đi tắm. Không rõ là hệ thống nước nóng ra sao, nhưng mở hết ga thì chỉ thấy ấm, không nóng bằng bên khu làng cà ri (Curry Village).

    Về tới trại thì thấy 3 chai bia biến mất. Đầu tiên là nghĩ tay nào chôm mất, lúc sau thấy có giấy cảnh cáo gián trên thùng chống gấu là đồ ăn phải bỏ vô đó. Nếu không thì chắc phải lái xe đi mua. Chắc gấu cũng thích uống bia.

    Xăng nấu ăn còn ít nên để dành cho ngày mai nấu cà phê sáng. Lôi cái lò than (bữa trước bỏ lại trong xe vì sợ nặng) nấu ăn và đốt củi ướt. Lấy hộp bia giấy xé nhỏ rồi bôi ít cồn rửa tay (hand sanitizer) làm mồi đốt than đá. Trời xuống thấp, vừa quạt bếp vừa uống bia. Một lát sau thì có bếp lửa hồng.



    Moi thùng đồ ăn ra còn được cơm xấy, 2 gói cá, gói rau xấy, 2 gói xì dầu, và 1 gói ớt. Còn đồ ăn xấy đi rừng, nhưng không muốn đụng tới. Cuối cùng có một nồi cơm cá "hổ lốn", hơi nhạt và không có chai nước mắm hay đem đi trại.



    Dồn đống củi vô làm lửa trại lớn. Ngồi sưởi ấm ăn cơm rồi uông bia. Hết bia thì lôi bao rượu còn lại nốc hết luôn. Lúc lửa trại gần tàn mới mò đi ngủ.

    Đêm đó vẫn còn hơi đói, cơm xấy không có nhiều calori như cơm thường ??? Hay là tại nguyên ngày không ăn đủ. Một lần thức giấc nghe tiếng hú, nhưng không phải sói hú, có thể là chó coyote.

    Sáng sau nấu 2 ly cà phê, nhưng không thấy đói nên bỏ ăn sáng. Củi dư đem cho mấy tay gần đó, rồi dọn trại.

    Lần sau đi sẽ đem thêm xăng nấu ăn, nồi nấu to hơn (nấu tuyết lấy nước), nước mắm, bếp than và ít thịt ướp đông lạnh (làm tại nhà). Vậy là chấm dứt mùa cắm trại tuyết 2021-2022.

    Vì thấy nước quá ít mà không có tuyết mới nên tớ hủy bỏ chuyến đi chụp thác đuôi ngựa. Hy vọng 2022-2023 sẽ mưa nhiều hơn.

  7. #127
    Xinh đẹp. Cảm ơn bạn

Trang 13 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •