Từ Badger Pass tớ lái về lại Camp 4. Chỗ cắm bữa trước có người lấy nên ra chỗ khác. Chỗ này có ai ờ trước vì họ đã đào bớt tuyết quanh đó. Cái thẻ gắn trên lều bên trái là mình đã trả tiền rồi. Ban đêm chừng 10-11 giờ là họ đi kiểm tra. Và họ cũng kiểm tra xe có quyền đậu tại bãi camp 4 hay không. Nhiều tay hay vô đậu lậu vì những bãi khác hơi xa; camp 4 là đường đi lên thác Yosemite.
Tình cờ gặp một đống củi ướt gần đó (vì tuyết tan ra). Vì thấy ướt nên không ai muốn dùng hết. Bẻ ra bên trong vẫn còn khô. Thế là đêm đó có một lửa trại lớn mà không tốn đồng nào hêt. Luật tại đây là không được lượm cành cây khô dưới đất (như mấy cành cây đằng sau lều là không đươc), nhưng những đống củi cắt ra từ cây chết tại camp 4 được chất đống thì cho lấy. Những chỗ khác thì phải mua giấy phép.
Không rõ nhiệt độ đêm đó xuống bao nhiêu, tớ bị lạnh cóng giò luôn. Chơi vài ly whiskey mà vẫn lạnh. Lần này không lạnh kiểu như tê đầu ngón tay chân. Mà từ giữa bắp chuối trở xuông bị lạnh và nhức. Lạ một cái là phía nửa trên bắp chuối vẫn ấm và không đau. Tớ đoán chừng là máu không xuống tới nửa dưới. Tay và đầu thì không sao hết. Nửa đêm lạnh run người làm phải thức giấc hít đất chục cái cho nóng người rồi ngủ tiếp. Chưa bao giờ bị lạnh như vậy.
Bài học nhớ đời, Túi ngủ 0 độ F (-18C) không nhằm nhòi gì hết. Và nằm trên tuyết ấm và êm hơn.
Sau chuyến đó tớ về xin tiền vợ sắm đôi giầy đi tuyết và cái xẻng đào tuyết có thể xếp lại, bằng nhôm rất nhẹ.