Trang 4 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 127

Chủ đề: Cắm Trại Mùa Đông

  1. #31
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Muà đông tại Yosemite như đã nói trên, cảnh vật hoàn toàn khác với các muà khác, vì có tuyết. Có những chỗ họ sẽ đóng đường lại và làm thành đường đi bộ cho bà con ngắm cảnh. Họ có cho lái chắc cũng ít xe có thể lái vô vì tuyết quá dầy.

    Tớ không nặng cân lắm, nhưng có giầy đi tuyết mà cũng lún xuống qua mắt cá luôn.



    Không có giầy đi tuyết thì chỉ có cỡi ngựa ngắm hoa trên con đường chính mà họ dùng máy cào bớt tuyết và ép cứng xuống, như đoạn đường trong hình dưới.


    Lần đấy tớ mò vô khu Crane Flat xem cái cây này. Tại Yosemite có vài cái cây như vầy. Cây này tớ đoán chừng là nhỏ nhất vì xe khó mà chui lọt qua.



    Bên trong bà con dùng dao khắc tên đầy trên đó. Bây giờ không cho phép nữa. Có ai đó khắc năm 1886.


  2. #32
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Tại vùng này nhiều người chờ mưa, tuyết rơi mới vác máy ra chụp. Tớ chưa tới trình độ và sự kiên nhẫn đó. Một tay nổi tiếng về trên Flickr là William McIntosh.

    Đây là một tấm chụp tại cửa thung lũng link dưới. Họ không cho lấy link post hình thẳng từ Flickr.


    https://www.flickr.com/photos/mtsacp...7626109984110/

    Còn rất nhiều người khác nữa. Có những người chuyên môn chụp hình để bán. Tớ có quen một tay làm nghề tay trái này. Ông ta nói một tấm rẻ nhất là 250 USD. Tớ không rõ là bán được bao nhiêu tấm.

    Có một điều nữa mà ít ai biết là mấy tay này hay dấu nghề. Những cảnh như tại cửa thung lũng thì toàn thế giới biết rồi. Nhưng những góc chụp đặc biệt thì đừng nên hỏi chụp tại địa điểm nào. Họ sẽ không bao giờ nói hoặc kiếm cớ là nguy hiểm.

    Như tấm này. Rất ít người biết tới. Tớ leo tít lên trên vành bắc của thung lũng trong muà đông để kiếm chỗ này (phía đông nam), mà không kiếm ra. Dùng gúc gồ map cũng chỉ đoán chừng thôi. Đầu năm 2020 tớ có mò vô mà không vô được vì cây cối quá rậm rạp và tuyết quá cao (giầy đi tuyết gặp cây lớn là phải cởi ra mà leo lên)



    Tớ tính tháng 1 năm 2021 sẽ làm một chuyên trước khi tuyết xuống nhiều để kiếm chỗ này.

  3. #33
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Lần đầu tiên tớ đi chụp thác này. Không chuẩn bị trước (tính tớ hay vậy, hứng lên là vác máy đi) nên đi theo đám đông tới chỗ chụp. Kiếm mãi với ra chỗ (tại khu picnic) không vướng cây. Tới nơi thì mới khám phá ra cái tripod không quay để chụp potrait được. Thế là phải dùng phần mềm để crop hình lại. Sau lần đó là xin tiền trưởng phòng tài chính mua cái tripod khác. Đấy là cho thấy tớ không phải là dân chụp hình nhà nghề.



    Năm đó ít mưa / tuyết, cho nên thác gần như không có nước, nhưng nhờ trời quang đãng nên thấy mặt đá lên mầu.

  4. #34
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi LN2017 View Post
    Tại vùng này nhiều người chờ mưa, tuyết rơi mới vác máy ra chụp. Tớ chưa tới trình độ và sự kiên nhẫn đó. Một tay nổi tiếng về trên Flickr là William McIntosh.

    Đây là một tấm chụp tại cửa thung lũng link dưới. Họ không cho lấy link post hình thẳng từ Flickr.


    https://www.flickr.com/photos/mtsacp...7626109984110/

    Còn rất nhiều người khác nữa. Có những người chuyên môn chụp hình để bán. Tớ có quen một tay làm nghề tay trái này. Ông ta nói một tấm rẻ nhất là 250 USD. Tớ không rõ là bán được bao nhiêu tấm.

    Có một điều nữa mà ít ai biết là mấy tay này hay dấu nghề. Những cảnh như tại cửa thung lũng thì toàn thế giới biết rồi. Nhưng những góc chụp đặc biệt thì đừng nên hỏi chụp tại địa điểm nào. Họ sẽ không bao giờ nói hoặc kiếm cớ là nguy hiểm.

    Như tấm này. Rất ít người biết tới. Tớ leo tít lên trên vành bắc của thung lũng trong muà đông để kiếm chỗ này (phía đông nam), mà không kiếm ra. Dùng gúc gồ map cũng chỉ đoán chừng thôi. Đầu năm 2020 tớ có mò vô mà không vô được vì cây cối quá rậm rạp và tuyết quá cao (giầy đi tuyết gặp cây lớn là phải cởi ra mà leo lên)



    Tớ tính tháng 1 năm 2021 sẽ làm một chuyên trước khi tuyết xuống nhiều để kiếm chỗ này.
    Ước gì em được ở gần bác để đi chụp cảnh tuyết trong Yosemite! Đẹp! Em thì không sợ lạnh và trơn tuột vì đã từng sống ở Canada và nếm mùi cross country skiing.

  5. #35
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Ước gì em được ở gần bác để đi chụp cảnh tuyết trong Yosemite! Đẹp! Em thì không sợ lạnh và trơn tuột vì đã từng sống ở Canada và nếm mùi cross country skiing.
    Sáng đi chiều về cũng được mà, nếu có nhiều người lái thì tốt hơn.

    Ông này ở dưới khu bác lái lên chụp rồi lái về.



  6. #36
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi LN2017 View Post
    Sáng đi chiều về cũng được mà, nếu có nhiều người lái thì tốt hơn.

    Ông này ở dưới khu bác lái lên chụp rồi lái về.
    Em biết nhiều người làm như vậy. Họ rủ rê chất đầy một chiếc xe, lái qua đêm, tới nơi chụp lấy chụp để, sau đó lái về. Em không rush như vậy được và cần thời gian để enjoy hơn.

  7. #37
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Em biết nhiều người làm như vậy. Họ rủ rê chất đầy một chiếc xe, lái qua đêm, tới nơi chụp lấy chụp để, sau đó lái về. Em không rush như vậy được và cần thời gian để enjoy hơn.
    Vậy thì chỉ còn cách là mướn nhà / khách sạn / lều vải tại Yosemite. Còn bác muốn rẻ nhất là cắm trại như em.

  8. #38
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Tớ đã cắm trại mùa đông bằng xe vài lần rồi nên cách đây vài năm mạo hiểm vô rừng.

    Chừng 12 h trưa là tớ mới mò tới Badger Pass Ski Resort để xin giấy phép. Họ phỏng vấn rất kỹ khi xin giấy đi mùa đông (mùa khác thì chỉ hỏi về luật lệ cắm trại thôi).

    "Cho biết tên và email." - Họ có lịch sử cắm trại qua email

    "Ông cắm trại trên tuyết chưa ?"
    "Chừng vài lần, dưới thung lũng."
    "Vậy là thuộc loại mới vô nghề."

    "Tính đi đâu?"
    "Dewey Point."

    "Tính đi mấy ngày ?"
    "2 đêm"

    "Đồ ăn và ga nấu ăn có mấy ngày ?"
    " Hơn 3 ngày"


    "Lấy nước ở đâu ?"
    " Nấu tuyết hay đá."

    "Đi cầu như thê nào?"
    "Cách đường đi, sông ngòi 100 bộ. Chôn xâu 6 inch, không được chôn/đốt giấy vệ sinh, phải đem về."

    "Có xẻng không ?"
    "Có xẻng nhỏ." Tớ có trowel, chứ không phải shovel
    "Ý tôi là có xẻng lớn không ? Để đào tuyết trước khi đào đất chôn phân. Tuyết hơn đấu gối không thể dùng xẻng nhỏ được"
    "Có nhưng loại lớn trong xe nhưng nặng lắm."
    "Vậy thì tôi cho mượn, nhưng nhớ trả lại nhe."


    Sau đó họ bắt đậu xe ra một khu riêng, bỏ trong xe tờ giấy họ cho phép đậu tới ngày mình về. Nếu xe còn đó sau hạn đậu xe thì họ sẽ bắt đầu lo đi kiếm mình.

    Đại khái là vậy thôi, nhưng cũng mất 10 phút làm giấy tờ.

    Một lát sau là bắt đầu lên đường.

    Được sửa bởi LN2017 lúc 02:21 AM ngày 07-12-2020 Reason: Giờ tới Badger Pass

  9. #39
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Lấn đi đó tớ ngủ đêm đấu dưới thung lũng. Sáng sau ngồi trong lều chụp hình cảnh tuyết phủ, vừa mở nắp kính ra là bị hơi nước đóng liền. Tối quên không bỏ máy trong túi ngủ cho ấm. Lại thêm một bài học về chụp hình trong lều. Lý do là ống kính thì lạnh, trong lều thì có độ ẩm cao (do hơi thở).

    Lần này tớ dùng lều "3 mùa", nhẹ hơn, kín gió hơn. Tấm mylar trải dưới lều là cho bớt bị ướt lều, đỡ mất công phơi đáy lều.


    Nằm trên tuyết êm và ấm hơn. Nhưng phải đạp tuyết cho cứng và phẳng lại.

    Ăn sáng xong là tàn tàn lái lên núi - đèo Badger (pass).
    Giọc đường thấy chỗ nào đẹp thì dừng lại ngắm và chụp hình.

    Tại cửa thung lũng.



    Giá đóng trên cây.



    Tỉnh cờ chụp được con coyote


  10. #40
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Sau khi lấy giấy cắm trại thì đã quá trưa rồi. Từ đó tới Dewey Point thì chừng 3.5 dặm, nhưng không được dựng lều tại đó, mà phải ở cách đó chừng nửa dặm. Phấn đầu đường đi đã được xe ép tuyết cứng xuống cho dễ đi. Tớ thì leo lên mấy sườn đồi để thử đi nơi tuyết còn xốp. Có mấy chỗ té lộn cổ xuống chân đồi. Đi tuyết, đeo ba lô khó hơn như tớ đã tưởng tượng. Thêm cái xẻng dài cài bên ngoài ba lô làm vướng víu khi chui qua bụi cây.

    Thế là lại mò xuống đường chính mà đi. Sau chừng một giớ thì bắt đầu đau mấy ngón chân. Không rõ tại sao. Đôi giầy đã đi nhiều lần và 1/2 số lớn hơn số chân. Ngón chân không lạnh, nhưng đau. Lết từ từ thì ít đau, đi nhanh là đau.

    Còn chừng 3 tiếng thì trời tối. Sẽ mất chừng một tiếng để kiếm chỗ đạp tuyết dựng lếu, đào chỗ nấu bếp, v.v. Thế là còn chừng 2 tiếng để đi 2.5 dặm. Tính toán một lúc tớ đành quay lại. Không lần này thì lần khác.

    Trời mây mù và gió nhẹ.


    Một lát sau thì vô trả lại cái xẻng, rồi lái về thung lũng.

    Cảnh thung lũng chụp từ Tunnel View. Bên trái là El Capitan, giữa là Half Dome, xát bên phải là thác Bridal Veil (không có nước)


Trang 4 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •