Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 127

Chủ đề: Cắm Trại Mùa Đông

  1. #91
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Bạn bè tớ hay hỏi có lạnh không. Dĩ nhiên là lạnh rồi. Giống như đi chơi tuyết thôi. Khác một cái là lúc ngủ. Cơ thể không hoạt động thì sẽ lạnh hơn.

    Mỗi cơ thể một khác nên sức chịu lạnh sẽ khác nhau. Làm sao biết được ? Các bác ở vùng lạnh có thể thử sức chịu lạnh bằng cách không mở máy sưởi trong mùa đông. Tớ mặc áo len, quần dai pi-da-ma, không nón len, không vớ (tất) có thể chịu khoảng 54 F / 12 C. Chỉ bị lạnh tay và chân lúc thức. Lúc ngủ thì có mền nên ấm người. Chưa thử thấp hơn 50F.

    Đi cắm trại thì lại khác. Ban ngày đi lòng vòng nên ấm người. Nhiều lúc phải dừng xả hơi để không bị ra mồ hôi nhiều. Đây là lý do chính mà tớ mặc 4-5 lớp áo. Nóng thì cởi bớt, lạnh thì mặc thêm vô. Ban đêm thì tớ dùng túi ngủ loại 0F. Loại tớ có rẻ tiền nên dùng thêm một túi mùa hè bên ngoài. Nệm hơi đi rừng. Nhiều khi tối ngủ trở mình nằm lên tuyết nhưng vẫn không lạnh vì tuyết giữ nhiệt tốt và êm hơn đất. Lúc ngủ thì quần áo sạch, bình nước, pin máy hình tớ nhét trong túi ngủ cho ấm chân. Đầu đội nón len có phần che mũi cho ấm. Uống nước thường xuyên.
    Thường thì làm vài ly rượu trước khi ngủ. Cái này là tại thích rượu thôi, chứ nó làm cho mất nhiệt nhiều hơn là không uống. Đi mùa đông thì ít khi ăn ớt. Tớ ăn cay cũng có hạng, nhưng không muốn toát mồ hôi đầu, sẽ làm mất nhiệt nhiều hơn.

  2. #92
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Mỗi một lần đi thì tớ lại học hỏi thêm một ít, từ bản thân hay mấy người mình gặp. Như chuyện uống bia. Tớ gặp một thằng Mỹ xin ngồi sưởi ké lửa trại. Nó làm một lúc hết 6 lon bia rồi đi ngủ. Lần sau tớ làm thử, nhất là lúc đang toát mồ hôi vì hoạt động, và thấy "phê" hơn là chỉ uống nước lạnh.

    Một lần nữa, mỗi người một cơ thể. Phải thử mới biết được.

  3. #93
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Qua đêm tuyết xuống nhiều nên phải đạp tuyết xuống làm đường "mương" cho dễ đi lại. Không làm thì nhiều khi tuyết chui qua ống quần rồi vô trong giầy làm ướt chân.

    Đêm trước đó tuyết xuống nhiều. Nhìn cái bàn picnic thì các bác sẽ biết.



    Trời ít mây, nắng lên. Vừa nấu ăn vừa ngắm cảnh. Khu trại này mở thêm chỗ mới. Tớ lấy được chỗ này nhìn lên thác Yosemite quá đẹp. Hình chụp Iphone. Thác nằm bên góc trên-phải.



    Vì vội nên chỉ làm cà phê và ly mì thôi. Tớ ít khi ăn sáng nhiều nếu tính đi bộ nhiều. Một ly mì là đủ ấm bụng. Đói thì ăn thêm mấy thanh "lương khô" lúc nào cũng có trong ba lô.

    Nhiệt độ ban đêm chắc xuống thấp nhiều hơn trong lều (đoán thế thôi) vì cái bếp không bơm lên được. Đoán chừng là vòng cao su bị co lại, không ép hơi vô khi bơm. Loay hoay mãi mới nấu được nồi nước sôi. Cái bếp này hơn 30 tuổi rồi. Chắc lại phải mua cái khác.

  4. #94
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Mới đi Yosemite chụp trăng sói - Wolf Moon.



    Không rõ tại sao chụp không được "quầng" của trăng. Có bác nào rành chụp trăng quầng hay trăng tán thì chỉ cho tớ biết với. Cám ơn trước nhá.

  5. #95
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856


    Video trên cho các bác thấy đường tuyết như thế nào. Ban đêm họ cào bớt tuyết rồi. Tớ lái chừng 25MPH - 40KmH hay ít hơn. Nhiều tay ỷ xe 4x4 chạy cho nhanh lên rồi lọt xuống mương.

    Nhiều người không nghĩ rằng khi thắng, thì xe nào cũng như nhau.

  6. #96
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Hôm đó tớ lái lòng vòng chụp hình trong thung lũng.

    Đầu tiên là El Cap. Tớ mong mây mù xuống thấp nhưng không có




    Sau đó mò ra cửa thung lũng (Gate of the Valley)

    Thác "Voan Cô Dâu" Bridal Veil Fall bị đóng, nên chỉ chụp từ xa tới thôi. Mây che mất mặt trời nên trông ảm đạm.


  7. #97
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Tớ phải tập thêm tính kiên nhẫn khi chụp hình. Quen tật đeo ba lô đi rừng rồi thấy gì chụp đó. Lần này chịu lạnh ngồi chờ nắng lên.

    Nắng lên một tí. Đây là "gate of the valley" bà con đến đây rất đông, ngay cả mùa lạnh. Bãi đậu xe nhỏ. Bữa đó phải chờ lấy chộ đậu. Tuyết mới xuống cách đó vài ngày nên cây còn tuyết đóng.



    Sông Merced nước chẩy nhẹ nên lấy được tấm này



    Nhiều chỗ phải chờ vì nhiều tay chuyên nghiệp đóng đô tại đó.

  8. #98
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Nắng lên thêm một tí



    Đỉnh El Cap có nắng và gió nhẹ nên thổi mây trên "lỗ mũi" của El Cap.



    Theo tin khí tượng thì chừng 4h chiều sẽ có bão tuyết xuống. Vẫn còn sớm nên nấn ná chụp thêm vài tấm.

  9. #99
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Đổi ra chỗ khác chụp. Có chỗ ít ai mò vô vì cây cối che khuất, và không có đường mòn đi vô. Tớ mò vô vì rành khu này. Nắng lên thêm và phải ngồi chồm hổm mà chụp cho lấy thêm tiền cảnh của đá có tuyết đóng trên mặt sông.



    https://flic.kr/p/2mXfUhP


    Từ một chỗ khác.

    Được sửa bởi LN2017 lúc 12:59 AM ngày 04-02-2022

  10. #100
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Từ cửa thung lũng tớ lái lên Tunnel View. Mất cả 30 phút mới vô được. Phần vì nhiều tuyết, phần vì bà con không biết gắn xích vô bánh xe, gắn xích lộn bánh. Cuối cùng ranger tới không cho vô thêm. May tớ lọt vô được. Nhưng mây kéo đến quá nhiều. Chờ hơn 1h mà không thấy nắng lên.


Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •