Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Hiển thị kết quả từ 41 đến 46 / 46

Chủ đề: Tour de Đông Bắc 2020

  1. #41
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chạy xe cả buổi trong mây, cung đường uốn lượn đồi dốc suốt 21km từ Niêm Sơn về Mèo Vạc thật là đẹp.

    Xe bánh bé vs xe bánh to


    Trên đường về gần đến Mèo Vạc, Hà Giang.


    Ruộng bậc thang đang vào vụ lúa chín. Trên đường về gần đến Mèo Vạc, Hà Giang.


    Mây mờ nhân ảnh


    Đạp xe trong mây










    Link video đạp xe trong mây: https://www.facebook.com/737522356/v...58607555522357
    Được sửa bởi apham lúc 08:19 AM ngày 05-10-2020
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #42
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Dừng chân giữa trưa trên đỉnh một ngọn núi thời tiết mát lạnh, phong cảnh đẹp mê hồn.


    Sau 6 giờ đạp xe từ Niêm Sơn, thị trấn Mèo Vạc đã xuất hiện phía dưới chân đèo.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #43
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chào Mèo Vạc. Ngay chỗ này là km số 0 con đường mang tên Hạnh Phúc.
    Con đường nối Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Giang được gọi là "Con đường hạnh phúc". Nó chứa đựng niềm hạnh phúc được kết nối của hàng vạn người đồng bào H'mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô,... ở Hà Giang sau bao vất vả đào đá làm đường.

    Người Kinh lên đây, mình nghĩ phần đông ngoài chiêm ngưỡng cảnh đẹp - sẽ có "hạnh phúc" của riêng mình, như thế nào thì nhìn vào con đường ngoằn ngoèo, lên dốc nhưng mát xanh kia chắc ai đó sẽ có đáp án.












    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #44
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Nghỉ lại 1 đêm trong khu du lịch cộng đồng Pả Vi nằm dưới chân đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ. Đây là 1 trong 2 homestay của người dân tộc đặc sắc nhất trong Tour de Đông Bắc cùng với homestay ở làng hương Phia Thắp.

    Homestay Pả Vi này nằm dưới chân Mã Pì Lèng, đoàn chọn nghỉ lại nhà của anh A Sênh dân tộc Giáy (trong ảnh). Vị trí của homestay rất đẹp, 4 bề là núi cao bao xung quanh, mây bay che phủ. Từ đây du khách có thể trekking xuống bến du thuyền rồi ngược dòng Nho Quế thăm hẻm vực Tu Sản - sau đó chinh phục Mã Pí Lèng.

    Chi phí 100k/người cho nghỉ 1 đêm, tắm giặt, sấy đồ. Phần ăn tối thì 100K/người, ăn sáng 10K/người, cafe 10K/ly. Rất ngon & bổ.










    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #45
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hà Giang nổi tiếng nhất với Mã Pì Lèng, cung đèo hùng vĩ bậc nhất Việt Nam mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn 1 lần trong đời chạy xe qua cung đèo này.

    Trong kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ đó, Tu Sản là hẻm núi cao và sâu nhất Việt Nam và có thể là cả Đông Nam Á. Tu Sản được xem là “đệ nhất hùng quan” với chiều cao vách đá lên tới 800m, chiều dài tới 1,7km, sâu 900m, là danh thắng kỳ vĩ độc nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

    Mình đi qua Mã Pì Lèng 3 lần nhưng đây là lần đầu đi thuyền trên sông Nho Quế qua hẻm núi Tu Sản. Trong hành trình 9 ngày chỉ đạp là đạp thì lúc này bỗng dưng được thả mình theo dòng sông xanh biếc ngắm những vách đá dựng đứng, quang cảng 2 bên dòng sông tuyệt đẹp khó quên. Sẽ phải quay lại thêm 1 lần nữa vì quá đẹp.










    Clip đi thuyền trên sông Nho Quế: https://www.facebook.com/737522356/v...58614474477357

    Đường xuống bến thuyền trên sông Nho Quế, toàn dốc cao








    Clip: https://www.facebook.com/737522356/v...58614474817357
    Được sửa bởi apham lúc 08:03 AM ngày 06-10-2020
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #46
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Lần thứ 2 mình đạp xe ngắm cảnh đèo Mã Pí Lèng, con đèo hùng vĩ nhất Việt Nam. Cung này đi hoài không chán và phải đạp xe chầm chậm mới ngắm hết được cảnh đẹp của nó.

    Đèo Mã Pí Lèng có độ dài 20km, được coi là một trong những cung đường hiểm trở nhất ở Hà Giang nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bà con dân tộc nơi đây. Đỉnh núi Mã Pí Lèng có độ cao khoảng 1.200m thuộc cao nguyên đá Đồng Văn. Cung đường đèo này có tên chính thức là “Đường Hạnh Phúc”, nó nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.

    Khởi công vào năm 1959, mất 6 năm trời để hoàn thành con đường này bằng công cụ thô sơ của những người công nhân thuộc 16 dân tộc vùng cao. Cực kỳ khó khăn gian khổ thậm chí họ luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm và cái chết, nhưng bằng lòng quyết tâm nhân dân nơi đây đã xây dựng thành công “Kim tự tháp của người H'Mong”. Vì vậy tên đường Hạnh Phúc được đặt đúng với sự hân hoan của bà con nơi đây.

    Ngày nay đi trên cung đường này ngắm cảnh hùng vĩ bậc nhất Việt Nam mà không khỏi bồi hồi.


























    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •